Gần 10.000 học sinh nơi rẻo cao Ngọc Linh được nhận lì xì đầu năm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/02/2022 13:09 GMT+7

Gần 10.000 học sinh ở rẻo cao đỉnh Ngọc Linh (H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) được nhận lì xì đầu xuân từ sự kết nối của một người thầy.

Sáng 7.2, gần 10.000 học sinh trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) nô nức quay trở lại lớp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Với hàng ngàn học sinh và giáo viên ở rẻo cao Ngọc Linh, hôm nay là một ngày đặc biệt khi toàn bộ các em học sinh đều được nhận lì xì đầu năm mới.

Hàng ngàn em học sinh ở huyện miền núi Nam Trà My nhận lì xì đầu năm mới

Trần Vỹ

Càng thêm ý nghĩa khi phần quà lì xì xuất phát từ tình thương và sự tận tâm của thầy Nguyễn Trần Vỹ, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Vừ A Dính (xã Trà Don, H.Nam Trà My).

Theo thầy Vỹ, đây là năm thứ 2 triển khai chương trình lì xì cho học sinh. Sau Tết Nguyên đán 2021, từ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, thầy Vỹ đã phối hợp với các giáo viên 10 điểm trường tiểu học tổ chức lì xì cho 4.300 học sinh.

Năm nay, với mong muốn tất cả học sinh đang theo học tại 30 trường trên địa bàn toàn huyện đón nhận niềm vui được lì xì, những ngày cận Tết Nguyên đán 2022, thầy Vỹ kêu gọi quyên góp và nhận được số tiền gần 50 triệu đồng.

“Với khoản kinh phí này, tôi quy đổi toàn bộ ra tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng để trao lì xì cho gần 10.000 em (mỗi em 5.000 đồng)”, thầy Vỹ nói.

Những bao lì xì được kết nối từ một thầy giáo

trần vỹ

Theo thầy Vỹ, số tiền lì xì dù không nhiều nhưng đó là tình cảm của anh và các nhà hảo tâm muốn trao yêu thương đến học sinh vùng khó khăn, với hy vọng các em sẽ có được niềm vui trong ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ tết.

Phần lớn học sinh ở đây là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều em không biết đến phong tục lì xì như học sinh dưới miền xuôi. Vì vậy, thầy Vỹ mong muốn thông qua việc lì xì, các em sẽ có thêm niềm vui trong năm mới, tạo khí thế trong ngày đầu quay lại lớp học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.