Game, không chỉ là giải trí

25/12/2013 15:16 GMT+7

Mới đây, một chàng trai đã làm sửng sốt thế giới khi dành hẳn 5 tháng trời để chế tác trò chơi chỉ dùng để… cầu hôn bạn gái.

Robert Fink, chàng trai mang quốc tịch Mỹ, đã chuẩn bị suốt 5 tháng vì kế hoạch cầu hôn này. Anh ấy đã chế tác ra một tựa game cầu hôn mang tên Knight Man. Sau khi hoàn thành sản phẩm, chàng trai liền mời cô gái có tên Angel White chơi game. Trong quá trình chơi game, bỗng nhiên trên màn hình Angel xuất hiện lời cầu hôn với phương án chọn “có” hoặc là “không” để vào ải tiếp theo. Với lời tỏ tình chân thành và bất ngờ, Angel White đã chọn phương án “có” trong sự hạnh phúc của Robert Fink.

Trò chơi Knight man đã mang lại kế quả tốt đẹp cho chàng trai

Và lời cầu hôn không hoa tươi, không socola, chỉ có duy nhất trò chơi điện tử mà chàng trai đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để xây dựng đã mang lại hiệu quả như ý. Còn bạn, bạn có muốn tỏ tình theo cách này? Dưới đây là clip về màn tỏ tình đặc biệt này: 

Không chỉ là sử dụng game làm lời cầu hôn ý nghĩa, trong một số trường hợp, những bài học tích cực và kinh nghiệm trong quá trình chơi game đã giúp game thủ xử lý những tình huống khẩn cấp và mang lại những hiệu quả bất ngờ trong cuộc sống.

Game thủ Vugar Huseynzade đã trở thành giám đốc một CLB bóng đá nhờ những kinh nghiệm khi chơi game

Hẳn cộng đồng game thủ vẫn chưa quên việc một game thủ đam mê game quản lý bóng đá FIFA Manager là Vugar Huseynzade, 21 tuổi, đã trở thành giám đốc của một CLB bóng đá lớn. Trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng chức vụ giám đốc CLB Azerbaijan, Vugar Huseynzade đã vượt qua nhiều đối thủ để giành chiến thắng. Trong đó có cả đối thủ nặng ký cả về trình độ chuyên môn lẫn số năm kinh nghiệm trong việc quản lý một đội bóng là Jean-Pierre Papin, cựu chân sút số một của Pháp.

Khi được hỏi về bí quyết dành chiến thắng, game thủ này cho biết: Chính những kinh nghiệm trong khi chơi FIFA Manager đã giúp anh chiến thắng.

Tại Philippines, ba cậu bé tìm thấy một quả lựu đạn ở khu đất trống nằm trong bãi phế liệu ở Barangay Looc, Manduae, một thành phố thuộc tỉnh Cebu. Jose Darwin Garciano (12 tuổi) thấy 2 cậu bạn là Elmer Rigodo và Salili nghịch quả lựu đạn mà chúng vô tình tìm thấy gần thùng rác. Ý thức được sự nguy hiểm của thứ vũ khí này, Garciano lập tức ngăn các bạn của mình tiếp tục đùa với tử thần trước khi cảnh sát can thiệp kịp thời. Khi được hỏi tại sao một đứa trẻ 12 tuổi lại có hiểu biết như vậy, cậu nhóc cười và nói rằng đó là những điều em đã nhìn thấy trong Counter-Strike, game bắn súng góc nhìn người thứ nhất, một bản mod từ trò chơi Half-Life nổi tiếng. 

 

Báo chí Philippines đăng tải về "người hùng" Garciano

Hay gần đây, cậu bé Gryffin Sanders (10 tuổi) ở Golden, Colorado (Mỹ) đã cứu được ông bà và em trai nhờ những kỹ năng có được khi chơi game đua xe Mario Kart. Được biết, cậu bé đã cùng ông, bà và cậu em trai 4 tuổi của mình đang lưu thông trên đường cao tốc với tốc độ 97 km/h thì ông của cậu bé bất ngờ ngất xỉu.

 

Gryffin Sanders cứu sống ông bà và em trai mình nhờ những kỹ năng khi chơi Mario Kart

Tình huống rất nguy cấp khi bà ngoại của cậu bé là Darlene Nestor (74 tuổi) không thể điều khiển xe và nguy cơ bị ô tô khác đâm vào xe là rất lớn.

Nhờ những kỹ năng xử lý tình huống nhanh và một chút kiến thức về điều kiển xe khi chơi game đua xe nên cậu bé đã kịp thời điều kiển xe ô tô đưa ông bà và em trai vào ven đường. Hành động này đã giúp cậu bé cứu sống những thành viên trong gia đình mình.

Nếu không quá lạm dụng game và không sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc giải trí và các công việc khác, người ta có thể tìm ở các trò chơi những điều lý thú giúp ích cho đời thường.

Vậy đó, cái gì lạm dụng quá cũng không tốt, đâu riêng gì game!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.