Game bắn cá ‘bắn phá’ vùng ven

Trò chơi bắn cá biến tướng thành một dạng cờ bạc đang tàn phá các vùng ven của TP.HCM, khiến người dân và chính quyền lo ngại.

Trò chơi bắn cá biến tướng thành một dạng cờ bạc đang tàn phá các vùng ven của TP.HCM, khiến người dân và chính quyền lo ngại.

Máy bắn cá, một dạng cờ bạc trá hìnhMáy bắn cá, một dạng cờ bạc trá hình - Ảnh: Công Nguyên

Vừa nhắc tới trò “đỏ đen” bắn cá, Tú, một công nhân sống tại khu vực giáp ranh Q.Thủ Đức (TP.HCM) và TX.Dĩ An (Bình Dương), nói: “Tưởng gì chứ máy bắn cá ở khu vực này đầy, nhiều công nhân cháy túi vì chúng rồi”.

“50.000 đồng 500 điểm, bắn hết mua tiếp”

Theo chân Tú, chúng tôi tới khu vực cạnh chân cầu vượt Sóng Thần (giáp ranh P.An Bình, TX.Dĩ An và P.Linh Tây, Q.Thủ Đức) và chứng kiến cảnh “súng ống” náo nhiệt ở một điểm bắn cá trên đường số 12, P.Linh Tây. Những tiếng văng tục khi không bắn trúng mục tiêu, hoặc tiếng cười hả hê khi bắn được điểm làm náo động cả quán. “50.000 đồng 500 điểm, bắn hết mua tiếp, ăn nhiều thì đổi điểm lấy lại tiền”, một nhân viên quản lý mời chào khi thấy chúng tôi mới đến. Tại một bàn có 5, 6 người đang “hăng máu” tay bắn, miệng liên tục chửi thề. Bỗng màn hình máy chớp sáng xanh đỏ, một thanh niên tên B. văng tục khi bắn trúng, bảng điểm nhảy lên con số 3.000. Sau khi gọi nhân viên quản lý đổi 2.000 điểm lấy 200.000 đồng nhét túi, B. tiếp tục say sưa bắn.

Đến tiệm game bắn cá khác trên đường An Bình (P.An Bình, TX.Dĩ An), chúng tôi cũng chứng kiến việc mua điểm và chung tiền diễn ra công khai ngay trên bàn. Tại khu vực này, các điểm bắn cá thường “núp” trong các quán cà phê, bida, thậm chí cả tiệm tạp hóa. Tương tự, khu vực đường Đỗ Xuân Hợp (giáp ranh P.Phước Long B và Phước Long A, Q.9); dọc các tuyến tỉnh lộ 10, hương lộ 2, Bình Long (Q.Bình Tân, Tân Phú), Nguyễn Thị Sóc, Tô Ký (H.Hóc Môn), Nguyễn Ảnh Thủ (H.Hóc Môn và Q.12), đường Đông Bắc (Q.12)... nhiều tiệm game bắn cá được bài trí hoành tráng, thu hút rất đông người chơi.

Sáng 14.6, chúng tôi tới một quán cà phê ngay góc đường số 8, thuộc KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân. Dù mới 10 giờ nhưng đã có 5 người say sưa ngồi quanh bàn bắn cá. Người đàn ông ngồi phía ngoài cùng liên tục móc tiền trong ví ra nạp điểm, có lúc nạp 1.000 điểm (100.000 đồng), có khi 3.000 điểm (300.000 đồng). Trong vòng chưa đầy 30 phút, người này “đi đứt” không dưới 1 triệu đồng.

Game bắn cá khiến nhiều người mất tiền triệu Game bắn cá khiến nhiều người mất tiền triệu - Ảnh: Hải Nam

Chiều 17.6, ở một tiệm game bắn cá trên đường Nguyễn Thị Lắng (ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi), chúng tôi cũng chứng kiến một trong 3 thanh niên sau 30 phút chơi bắn cá đứng dậy chửi thề vì “bay” mất 500.000 đồng.

Sở cấp phép, phường xã... chịu trận

Tiếp xúc với công an các xã, phường, chúng tôi được biết hầu hết các máy bắn cá đều được can thiệp để chỉnh lại tỷ lệ thắng, thua. Trưởng công an một xã ở H.Hóc Môn nói: “Với khách mới vào chơi, chủ máy sẽ điều chỉnh tỷ lệ khách thắng cao hơn để chiêu dụ, bình thường là tỷ lệ 5/5. Khi thấy người chơi bắt đầu nghiện thì chủ máy sẽ hạ tỷ lệ thắng - thua xuống 3/7, 2/8, thậm chí 1/9. Phần thua luôn thuộc về người chơi”.

Ông Nguyễn Thanh Huệ, Phó chủ tịch xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi, cho biết: “Riêng địa bàn xã có đến 14 điểm với 20 máy chơi game bắn cá. Tình trạng cấp phép game bắn cá tràn lan đã gây ra nhiều hệ lụy xấu ở địa phương, ảnh hưởng đến an ninh trật tự nhưng việc xử lý lại có nhiều vướng mắc”.

Còn ông Trần Văn Lan, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin (VH-TT) H.Củ Chi, cho biết thống kê trên địa bàn huyện hiện có 75 điểm kinh doanh máy bắn cá, có những lúc lên đến hơn 100 cơ sở. “Các điểm này chỉ mới xuất hiện từ cuối năm 2014 và hầu hết đều được Sở KH-ĐT TP cấp phép, nên địa phương rất khó xử lý”. Theo báo cáo của Phòng VH-TT, game bắn cá ban đầu thuần túy chỉ là trò chơi giải trí, nhưng trong quá trình khai thác, kinh doanh lại biến tướng thành cờ bạc trá hình.

“Game bắn cá biến tướng đang khiến người dân địa phương bức xúc, nhiều người phản ánh gia đình họ xào xáo vì loại hình này. Lực lượng liên ngành văn hóa xã hội chỉ có thể xử lý được các hành vi kinh doanh quá giờ, gần trường học, không giấy phép, kiểm tra xuất xứ máy, rất khó xử lý triệt để hành vi cờ bạc trá hình mà cần phải có sự vào cuộc của công an”, ông Lan nói.

Trắng tay, bán nhà vì bắn cá

Nằm trong căn phòng trọ chật chội gần KCN Sóng Thần (Q.Thủ Đức), Hiếu (quê Tiền Giang, công nhân của một công ty gỗ) rầu rĩ: “Lương lĩnh từ công ty mình nướng hết vào game bắn cá. Cái trò chơi này ban đầu cứ nghĩ giải trí cho vui vậy mà nó khiến mình nghiện, thua tiền phải cầm xe máy, giờ không có tiền đóng tiền thuê phòng, chắc bà chủ không cho ở nữa”. Hiếu kể một lần theo bạn vào tiệm game bắn cá chơi giải trí nhưng rồi bị nghiện. Hết tiền túi, Hiếu vay tiền nhằm gỡ gạc nhưng rồi thua liên miên.

Đưa cả con nít vào cùng chơi Đưa cả con nít vào cùng chơi - Ảnh: Hải Nam

Trường hợp nghiện bắn cá dẫn đến phải bán nhà là ông Th. Mặc dù đều đã trên 50 tuổi nhưng cả hai vợ chồng ông cùng nghiện game bắn cá. Do chơi luôn thua, nên lúc đầu 2 vợ chồng cầm cố đồ đạc, xe, đến đầu năm nay thì phải bán luôn căn nhà mặt tiền đường Mã Lò (Q.Bình Tân) để trả nợ, đi thuê phòng trọ.

Đau khổ hơn là trường hợp anh Q. (ngụ Q.7). Qua nhiều ngày lùng sục khắp nơi, cuối cùng anh tìm được vợ đang ngồi say mê bắn cá tại một tiệm game ở H.Bình Chánh. “Hai năm nay, vợ tôi nghiện game bắn cá như người nghiện thuốc phiện, bỏ làm, bỏ con nhỏ để bắn cá thâu đêm suốt sáng. Nhiều lần tôi khuyên can, đến cảnh cáo nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí sẵn sàng ký vào đơn ly hôn, chứ không chịu bỏ trò chơi cờ bạc này”, anh Q. kể.

Tội phạm phát sinh

Kể từ khi game bắn cá xuất hiện nhiều, không ít vụ phạm pháp hình sự xảy ra do nghiện trò cờ bạc này. Như trường hợp Phạm Văn Hùng (tức Hùng “nhóc”, Hùng “si tô”, 36 tuổi, ngụ Q.11 với 4 tiền án về tội cướp, cướp giật tài sản) và Trần Hồng Khiêm (25 tuổi, ngụ Q.8 với

1 tiền án về tội cướp giật tài sản) suýt đoạt mạng bà Lâm Kim Hồng (57 tuổi, ngụ Cần Thơ, quản lý tiệm game bắn cá trên đường Bến Phú Định, P.16, Q.8). Hùng, Khiêm nghiện game bắn cá nặng. Tối 3.3.2015, cả hai đến tiệm của bà Hồng chơi, chỉ sau vài giờ đã nướng sạch 4 triệu đồng nên nảy sinh ý định cướp tiền của bà Hồng. Khi bà Hồng chuẩn bị đóng cửa tiệm thì Hùng cầm dao xộc tới đâm vào cổ cướp túi tiền, rồi lên xe Khiêm nổ máy sẵn bỏ trốn. Bà Hồng được mọi người đưa đi cấp cứu, suýt chết trong gang tấc. Hùng, Khiêm đã bị bắt sau đó.

Ngày 12.6, trên đường tuần tra, trinh sát Công an Q.1 phát hiện 3 thanh niên đi 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi. Khi đến đường Phạm Ngũ Lão (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1), tên đi xe một mình áp sát giật ĐTDĐ của một người đứng bên đường. Trinh sát truy đuổi và bắt được 2 tên đi trên xe máy “cản địa”. Bước đầu chúng khai tên Mai Văn Hùng (26 tuổi) và Trần Thành Duy (25 tuổi), do thua hết tiền tại một tiệm game bắn cá ở Q.Tân Phú nên cả 3 rủ nhau đi cướp lấy tiền chơi tiếp.

Một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, nhìn nhận: “Trò chơi bắn cá lôi kéo không ít thành phần tham gia, nhiều người say mê vì tính ăn thua, nên đây cũng là yếu tố làm phát sinh tội phạm. PC45 đang phối hợp công an quận, huyện rà soát, ghi nhận, thu thập thông tin tập trung triệt phá những tiệm game tổ chức trò chơi bắn cá trá hình bằng hình thức ăn tiền và xử lý đến nơi đến chốn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.