Gã điên McGregor bị gãy chân ngay trong hiệp đấu đầu tiên với Dustin Poirier

17/07/2021 09:41 GMT+7

Võ sĩ môn UFC Conor McGregor đã tiết lộ rằng chân của anh đã bị gãy trước khi bước vào lồng sắt để đối đầu với Dustin Poirier.

Siêu sao người Ireland Conor McGregor đã dính một chấn thương kinh hoàng ở cuối hiệp đấu đầu tiên trong lần thứ 3 chạm trán Dustin Poirier trong lồng sắt UFC. Sau khi được đội ngũ y tế sơ cứu, McGregor nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và tiến hành phẫu thuật.
Mới đây, võ sĩ 33 tuổi đã chia sẻ một đoạn video dài trên Instagram ghi lại cảnh anh đang lái xe điện quanh California sau khi được phẫu thuật. “Gã điên” đã tiết lộ những gì đã xảy ra với chân của mình khiến nó bị gãy trong lồng bát giác tại sự kiện UFC 264.

McGregor (trái) trong trận đấu gặp Poirier

Reuters

McGregor nói: “Tôi đã bị chấn thương ngay ở hiệp đầu tiên. Mọi người đã hỏi là chân tôi bị gãy khi nào. Hãy hỏi Dana White, bác sĩ trưởng của UFC Jeff Davidson, họ đều biết tôi gặp vấn đề ở chân trước khi thượng đài. Sau khi thực hiện quá nhiều đòn tấn công bằng chân thì chân của tôi không còn chịu nổi nữa. Tôi cũng gặp rắc rối với mắt cá trong nhiều năm vì phải thi đấu suốt. Tôi không bao giờ chấp nhận dao kéo trừ khi có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Bây giờ ống chân tôi đã có thêm một miếng titan và nó không thể bị phá vỡ. Tôi giống như Arnie trong “Kẻ hủy diệt 2” vậy”.
“Gã điên” cho biết thêm cuộc, phẫu thuật đã diễn ra vô cùng tốt đẹp và anh đang trên đường hồi phục. McGregor hiện đang ở trong một căn hộ rất gần với nhà của bác sĩ đã điều trị cho anh và chiếc xe điện chính là phương tiện giúp anh di chuyển đến đó mỗi ngày.

McGregor bị gãy ở cổ chân

Reuters

Khi được người hâm mộ hỏi về cảm xúc trong những ngày qua, McGregor không ngần ngại chia sẻ: “Tôi đã có một sinh nhật tuyệt vời vào ngày hôm trước và thật sự cám ơn những tin nhắn chúc mừng sinh nhật mà mọi người đã gửi cho tôi. Tôi ra khỏi phòng phẫu thuật và cảm thấy hưng phấn vì nó đã thành công. Tôi nghĩ việc hồi phục sẽ nhanh thôi dù những cơn đau hậu phẫu thuật nó không hề dễ chịu một chút nào. Tôi biết sẽ có những thăng trầm trên hành trình mà tôi đang đi, nhưng tôi đã nhận thức được điều đó và có động lực để tiếp tục”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.