Ga Cát Linh - Hà Đông trở thành địa điểm check in cực chất của giới trẻ

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
09/11/2021 10:59 GMT+7

Chạy chuyến đầu tiên vào ngày 6.11, ga Cát Linh - Hà Đông nhanh chóng thu hút nhiều người trẻ không chỉ bởi trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị đầu tiên mà nơi đây còn có nhiều góc check in “cực chất”.

Sau 10 năm chờ đợi, 4 lần lỡ hẹn, dự án đường sắt đô thị thí điểm đầu tiên của Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông chính thức được chở những hành khách đầu tiên vào ngày 6.11. Ga Cát Linh - Hà Đông trở thành địa điểm thu hút nhiều người trẻ đến trải nghiệm và chụp những tấm ảnh “check in” thú vị.

Nhiều bạn trẻ chọn trải nghiệm ga Cát Linh - Hà Đông để có những bức ảnh check in thú vị

NVCC

Háo hức để được trải nghiệm chuyến tàu đầu tiên, Hà Thanh Liêm, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, cho biết: “Tôi chọn trải nghiệm sau khi được một người bạn giới thiệu, thật thú vị khi được đi tàu ngay ngày đầu tiên chở khách.

Chọn chuyến 16 giờ, tôi ấn tượng bởi cơ sở vật chất, đến các cô chú nhân viên phục vụ rất tận tình chu đáo, tàu tới cũng rất nhanh không phải chờ quá lâu. Khung cảnh ở khu vực sảnh chờ cũng như trên tàu thực sự khiến người ta mê mẩn ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới”.

Liêm di chuyển bằng xe máy đến nhà ga và nhận vé miễn phí để trải nghiệm chuyến tàu. Chàng trai sinh năm 2000 tận dụng khung cảnh khu vực sảnh chờ cũng như không gian trên tàu để chụp ảnh check in. Anh hóa thân thành một “chàng thơ” với biểu cảm đầy tâm trạng kết hợp với màu ảnh mang phong cách “retro” khiến người xem liên tưởng đến những tấm ảnh được chụp từ thế kỷ trước.

Hà Thanh Liêm cùng bạn thân trải nghiệm chuyến tàu Cát Linh-Hà Đông

NVCC

“Đây là một trải nghiệm thú vị đối với những người trẻ như tôi vì lần đầu tiên được đặt chân lên chuyến tàu mang niềm tự hào của đất nước. Người dân sẽ tiết kiệm được thời gian di chuyển, rèn luyện sức khỏe vì có thêm thời gian đi bộ, sắp xếp lại công việc. Tôi rất thích chụp ảnh vì thông qua nó mình có thể lưu giữ những kỷ niệm của tuổi trẻ và gợi nhớ về một ngày đặc biệt như hôm nay”, Liêm chia sẻ.

Hà Thanh Liêm hóa thành “chàng thơ” với phong cảnh ‘retro’ đầy hoài niệm

NVCC

Cũng chọn trải nghiệm chuyến tàu vào ngày 6.11, Hoàng Quốc Mỹ, sinh viên ĐH RMIT Hà Nội cho biết: “Tôi cảm thấy tự hào vì cuối cùng Hà Nội cũng có tàu điện giống như những quốc gia khác, hôm nay tôi có cảm giác như được đi du lịch nước ngoài. Nơi đây hứa hẹn sẽ là địa điểm check in thú vị bởi khung cảnh hiện đại, các bậc thang tạo chiều sâu cho bức ảnh cùng với những mảng tường có màu sắc bắt mắt”.

Mỹ cho biết để có những tấm ảnh ưng ý tại ga Cát Linh - Hà Đông, bạn trẻ cần lựa chọn những bộ trang phục đơn giản, thoải mái để dễ di chuyển, nên đi vào những thời điểm ít khách như giờ trưa để có thể dễ dàng tạo dáng, tránh được việc khung hình có quá nhiều người phía sau.

Hoàng Quốc Mỹ có được những tấm ảnh trẻ trung, năng động khi check in tại ga Cát Linh - Hà Đông

NVCC

Mỹ chia sẻ: “Đây là một kỷ niệm đáng nhớ vì mình liều lĩnh trải nghiệm trong mùa dịch này. Dù là chụp hình nhưng tôi vẫn đeo khẩu trang để giữ an toàn cho bản thân và người khác. Tôi cũng hy vọng mọi người đến trải nghiệm chuyến tàu cũng nên có ý thức bảo vệ bản thân mình và sức khỏe cộng đồng trong hoàn cảnh dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến bất ngờ”.

Với Mỹ, ga Cát Linh - Hà Đông là một trải nghiệm thú vị, cho anh cảm giác như được đi du lịch nước ngoài nhưng bên cạnh đó vẫn tìm ẩn nỗi sợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.