TNO

Fan cãi nhau 'chí chóe' khi tuyển VN giành cúp tứ hùng ở Myanmar

07/06/2016 13:53 GMT+7

(iHay) Dù thầy trò HLV Hữu Thắng vừa vô địch nhưng "nội bộ" người hâm mộ quê nhà lại tranh cãi kịch liệt.

(iHay) Dù thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng mới vừa vô địch cúp tứ hùng ở Myanmar sau trận thắng thuyết phục Singapore 3 -0 tối 6.6, nhưng "nội bộ" người hâm mộ quê nhà lại lục đục không điểm dừng khi "luận" về chiến thắng này. 

Công Vinh là tâm điểm "bình loạn" của dân mạng. Sự thị phi khó đoán của cộng đồng xem bóng đá khiến anh buồn lòng - Ảnh: Ngọc Linh

Những fan ruột của tuyển Việt Nam đã dành rất nhiều lời ca ngợi cho HLV Hữu Thắng cùng các cầu thủ sau trận thắng Singapore 3-0 và giành chức vô địch giải tứ hùng ở Myanmar tối 6.6. Đây là chức vô địch đầu tiên của Nguyễn Hữu Thắng trên cương vị HLV trưởng tuyển Quốc gia Việt Nam.

Phần lớn người hâm mộ cho rằng thầy trò HLV gốc Hà Tĩnh đã cống hiến một phong cách chơi bóng nhuần nhuyễn, một diện mạo đẹp cùng lối chơi gắn kết, đem lại nhiều hi vọng cho những thành tích xán lạn hơn trong tương lai.

"Chúc mừng anh em, chúc mừng Hữu Thắng, đầu xuôi đuôi mới lọt, cố gắng lấy Cup AFF tặng cổ động viên nhà nhé!", một fan của đội tuyển động viên. Thậm chí không ít người hâm mộ còn sáng tác hàng loạt bài thơ "thần tốc" để chúc mừng đội tuyển vô địch, dù chỉ là giải giao hữu. Trích một đoạn thơ nhiều "like":  "Việt Nam - Hữu Thắng - Fan mừng. Học Bar(ca) mà đá, không ngừng phát huy. Thắng Thái ngẫm chẳng khó chi. Đồng lòng, quyết chí kiểu gì chả xong. Đáp tình Fan Việt ước mong. Việt Nam lớn mạnh hóa rồng Á châu".
Tuy nhiên, khi lướt qua Facebook và các trang báo điện tử, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những bình luận dè bỉu không ngớt nhằm vào thầy trò HLV Hữu Thắng dù họ là những nhà vô địch của giải đấu tại Myanmar. "Hãnh diện gì với mấy cái giải này? May không có Thái Lan", "Đội tuyển của chúng ta vẫn thế, thắng giòn giã ở các giải giao hữu và tịt ngòi ở những giải chính thức của khu vực"..., đó là những lời mỉa mai của dân mạng dành cho đội tuyển Quốc gia sau chiến thắng.
"Sao không nâng cúp ở SEA Games, ở AFF Cup mà nâng chi mấy cái cúp không đâu vào đâu vậy?", một người khác đổ thêm dầu vào lửa.
Bàn thắng khai thông bế tắc của Công Vinh, giúp tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước và tạo đà cho 2 bàn thắng tiếp theo của Văn Quyết và Thanh Trung 
Đặc biệt, Công Vinh vẫn là tâm điểm của những lời bình phẩm ác ý, dù anh chính là người khai thông bế tắc cho tuyển Việt Nam với bàn thắng đẹp ở hiệp phụ thứ nhất trong trận đấu tối 6.6. Và đó là bàn thắng thứ 3 sau hai trận ở giải tứ hùng tại Myanmar. 
Người ta chê anh chơi quá nhàm chán, và hay "ăn rùa" chứ không phải nhờ tài săn bàn của một tiền đạo đẳng cấp. Nhưng công bằng mà nói, ở tuyển Việt Nam hiện tại, nếu Công Vinh tự nhận mình là cầu thủ quan trọng "thứ hai" thì không ai dám tự nhận mình là "thứ nhất". 

Một người hâm mộ đội tuyển phân tích: "Bất cứ trước trận đấu nào của Việt Nam cũng có rất nhiều người đưa Công Vinh "lên mâm lên thớt". Nhưng thử nghĩ xem, đời HLV nào của tuyển Việt Nam cũng chọn Công Vinh cho vị trí số một trên hàng công? Anh luôn thi đấu hết mình vậy mà có không ít người hắt hủi anh. Công Vinh là hình mẫu cho sự chuyên nghiệp, tác phong thi đấu. Quyến bẩm sinh Vinh khổ luyện là câu nói cửa miệng của nhiều fan Việt. Nhưng bẩm sinh mà không có thái độ tốt cũng chẳng làm được việc lớn. Chỉ có khổ luyện thành tài và luôn có một ý chí khát khao cống hiến, một tinh thần thi đấu quật cường, lành mạnh thì mới thành công chói lọi. Thái độ quan trọng hơn tài năng".
Một fan khác chốt lại: "Đội tuyển của chúng ta có lúc thăng lúc trầm, có thể vì mặt này mặt nọ mà lúc yếu lúc mạnh, nhưng tình yêu đối với đội tuyển của những người hâm mộ chân chính là không bao giờ đổi thay. Chúng tôi - những người hâm mộ chân chính sẽ luôn sát cạnh bên cạnh đội tuyển. Tôi tin là sau chức vô địch này, sẽ lại xuất hiện rất nhiều những bình luận kiểu "đá giao hữu thì hay, vào giải chính thức thì lại ngủm", "May mắn thôi"... Và đa phần những phát ngôn này là từ những người không xem được nổi một trận đấu của đội tuyển, đọc báo rồi lại quay ra "đội tuyển chỉ thế thôi" và luôn nghĩ đội tuyển phải đá như các đội bóng siêu cường của thế giới mới được gọi là hay. Tôi chỉ muốn nói với những "chuyên gia" này rằng đội tuyển đang cần nhiều hơn những lời khích lệ để đạt được mục tiêu sắp tới. Nếu không xem thì vui lòng đừng bình luận nữa".
Thủy Tiên: "Ép tim muốn xỉu cho tới khi anh ấy ghi bàn"
Bà xã Thủy Tiên luôn là fan trung thành của Công Vinh. Dù bận rộn nhưng nữ ca sĩ Giấc mơ tuyết trắng luôn dõi theo mỗi khi ông xã thi đấu, nhất là trong màu áo tuyển Quốc gia Việt Nam. 
Sau trận Việt Nam thắng Singapore 3-0 hôm qua, Thủy Tiên viết trên Facebook: "Vô địch rồi. Ăn mừng thôi Lê Công Vinh. Yêu đội tuyển Việt Nam. Ép tim muốn xỉu cho tới khi anh ấy ghi bàn thắng đầu tiên. Ai gống tui không?".

Dòng chia sẻ này của Thủy Tiên nhận được hơn 36.000 like và hàng trăm share. Nhiều fan của Thủy Tiên bày tỏ tiếc nuối trước thông tin Công Vinh khẳng định sẽ giải nghệ sau AFF Cup 2016.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.