EURO 2020 - Tuyển Ý: Chỗ đáng gờm nhất của Azzurri?

06/07/2021 15:51 GMT+7

Nếu như người ta có thể dễ dàng chỉ ra đặc điểm của Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha trước vòng bán kết EURO 2020 , thì ngược lại, chỗ đáng gờm nhất của Ý xem ra là đặc điểm linh động của đội tuyển này. Rất khó đánh bại tuyển Ý, trước tiên là vì rất khó chỉ ra đặc điểm nhận dạng cũng như sở trường, sở đoản của họ.

Chỉ biết, đấy đang là một cỗ máy chiến thắng. Đội bóng của HLV Roberto Mancini đang có chuỗi 32 trận bất bại, với 13 trận gần đây nhất đều thắng, chỉ thủng lưới 2 bàn. Thoạt trông, tuyển Ý có vẻ… rất đẹp. Họ chuyền bóng và tấn công liên tục. Có những thời điểm tại EURO này, tuyển Ý giữ bóng bằng trên dưới 30 đường chuyền, kéo dài trên dưới 100 giây, và đối thủ đành phải lùi về “đỗ xe bus” trước khu cấm địa của mình, đơn giản vì không biết phải đối phó như thế nào. Quá lạ. Azzurri xưa nay đâu phải như vậy?
Cũng có những lúc, giới bình luận phải thốt lên như một sự giải tỏa: “Thế mới là tuyển Ý”! Chẳng hạn như một pha block bóng của hậu vệ Leonardo Spinazzola trước cú sút của Romelu Lukaku (Bỉ) ở trận tứ kết. Chris Sutton hết lời khen ngợi trên BBC, khi thấy Leonardo Bonucci và thủ quân Giorgio Chiellini khen và chúc mừng Spinazzola, cứ như anh vừa… ghi bàn.
“Thế mới chuẩn Ý”, Sutton nói về một tình huống phòng ngự cực nhọc. Một pha cứu nguy thành công. Và các hậu vệ tuyển Ý lập tức tỏ ra đồng tâm hiệp lực với nhau. Họ luôn là như vậy, trong nỗ lực bảo vệ khung thành. Giới chuyên môn chỉ ngán ngẩm một tuyển Ý “xấu xí” như thế. Chứ đá đẹp đâu phải là con đường dẫn Azzurri đến ngôi vô địch!

HLV Roberto Mancini

AFP

Spinazzola là một trong những cầu thủ hay nhất tại EURO này. Nhưng Azzurri đã chịu tổn thất nặng nề khi anh chấn thương trong trận gặp Bỉ. Dù sao đi nữa, Azzurri có rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Hoặc nói ngược lại, họ chẳng phụ thuộc vào cầu thủ xuất sắc nào.
Matteo Pessina nổi lên như một ngôi sao mới ở hàng tiền vệ, khi anh liên tục ghi bàn vào lưới Xứ Wales và Áo. Nhưng đấy chỉ là… Pessina thôi mà. Số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của tiền vệ Atalanta này chỉ mới đếm được trên đầu ngón tay. Gặp Bỉ, vốn được đánh giá rất cao vào có hàng công cực mạnh, Lorenzo Insigne tỏa sáng nơi hàng tiền đạo. Đấy là chi tiết tiêu biểu cho bức tranh chung là cả hàng công tuyển Ý đã chơi rất hay, đè bẹp cái hay về công của đội tuyển Bỉ. Nhưng khi gặp Áo, vốn là đội bóng yếu nhất ở giai đoạn knock-out, cầu thủ tỏa sáng trong đội hình Azzurri lại là Francesco Acerbi, giữa hàng hậu vệ. Và Azzurri phải đợi đến hiệp phụ mới thắng nổi “đối thủ yếu nhất”. Chẳng lẽ lại phải nói như Sutton: khổ thế, mới “chuẩn Ý”?

Thủ môn Gianluigi Donnarumma của tuyển Ý

AFP

Ngoài thủ môn Gianluigi Donnarumma, chỉ có 2 cầu thủ đá chính đủ 5 trận chung Ý tại EURO này – trung vệ Leonardo Bonucci và tiền vệ Jorginho. Có 25 cầu thủ đã ra sân và 21 cầu thủ đã đá chính trong 5 trận vừa qua – đấy đều là những con số cao nhất giải. Giới quan sát càng khó “định dạng” tuyển Ý, khi HLV Mancini thay đổi liên tục như vậy. Giới chuyên môn trong bóng đá đỉnh cao đâu có lạ gì quy luật: thay người tức thay cả lối chơi, chiến thuật.
Nhiều người cho rằng bộ ba Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti ở khu giữa sân tuyển Ý chính là hàng tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay. Đấy tất nhiên chỉ là một quan điểm. Mancini vẫn có thể dùng đến tiền vệ Manuel Locatelli. Phía trên, Mancini có rất nhiều cầu thủ để tin dùng, không chỉ Insigne hoặc Ciro Immobile. Nhưng tất nhiên, bàn về Azzurri thì không thể không xuất phát từ hàng phòng ngự, với thủ môn và mọi hậu vệ đều xuất sắc. Nói vậy thì cũng có nghĩa là Azzurri… đâu có ngôi sao nào! Có vẻ như đây là một Azzurri lạ nhất mà bóng đá đỉnh cao từng biết đến!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.