Em út tuyển nữ Việt Nam bị vẽ mực vào tai vì ‘con gái mà đá bóng’

19/02/2022 11:59 GMT+7

Trong đêm Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam cách đây ít ngày, cô gái xinh đẹp Nguyễn Thị Thanh Nhã bối rối lúc được hỏi về cảm xúc của mình khi trở thành cầu thủ nữ trẻ tạo ấn tượng nhất năm 2021.

Bối rối đến mức mà sau khi chào xong các quan khách tại khán phòng, cô em út của tuyển nữ Việt Nam quên béng mất câu hỏi của người dẫn chương trình. “Em quên câu hỏi rồi đúng không?”, MC Nguyễn Quốc Khánh nói vui. Nhã bẽn lẽn, cười thật xinh: “Ôi, đúng ạ, em quên”.

Thẹn thùng là thế nhưng khi được thi đấu, Nhã biến thành một chiến binh cực kỳ máu lửa. “Nhã sinh năm 2001, trẻ nhất tuyển nữ Việt Nam nhưng thái độ với nghề nghiệp rất đáng trân trọng. Nhã có chiều cao khá tốt so với mặt bằng chung của bóng đá nữ Việt Nam và sở hữu những bước chạy đầy tốc độ. Nhã là “của để dành”, là hạt nhân của đội nữ Việt Nam trong tương lai”, HLV Mai Đức Chung khen ngợi cô học trò mới 21 tuổi của mình.

Thanh Nhã xinh đẹp và dịu dàng

HOÀNG QUÂN

Gia đình Nhã ở Thường Tín (Hà Nội). Bố mẹ ngoài làm ruộng còn có thêm cả nghề phụ là thêu để có thêm tiền nuôi 4 con ăn học. Những lúc không phải thi đấu hay học hành, Nhã vẫn thường giúp bố mẹ đứng máy thêu. “Hồi trước, nhà em thêu tay rất vất vả. Khi em lớn, bố mẹ vay mượn để đầu tư mua máy thêu. Công việc đỡ nhọc nhằn hơn rất nhiều. Đến khi em trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, bố mẹ bảo, thôi con tập trung vào đá bóng, đừng lo lắng gì cả. Ôi, thế mà hồi em bé, học lớp 3 gì đó, em xin đi đá bóng, mẹ em cấm đấy. Bảo con gái ai lại đi đá bóng. Bố em thì thích, khuyến khích, bảo con gái đi đá bóng thì sao”, kể đến đây, Nhã cười tít cả mắt.

Thanh Nhã trong đêm Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2021

ĐỘC LẬP

Tại vòng loại Asian Cup 2022 tháng 9 năm ngoái, trận đầu tiên gặp Maldives, đội nữ Việt Nam tạo sốc với cơn bão bàn thắng với tỷ số 16-0. Trong đó, Thanh Nhã cũng ghi 2 bàn. Còn tại vòng chung kết Asian Cup nữ vừa khép lại với chiến tích vẻ vang của Thanh Nhã và đồng đội – giành vé dự World Cup 2023, cô gái có mái tóc dài mượt mà cũng chơi rất hay, dù không phải trận nào cũng được đá chính.

Thanh Nhã (bìa trái) ghi 2 bàn trong trận thắng Maldives 16-0

AFC

Nhã ghi bàn trong trận giao hữu tại Tây Ban Nha

VFF

Mẹ Nhã kể: “Con bé bị Covid-19 mà không hề hé môi nửa lời dù ngày nào cũng gọi về cho mẹ. Hai mẹ con bật camera, thấy Nhã đeo khẩu trang trong phòng, tôi mới hỏi, sao phải đeo thế con. Nhã bảo, à, con sắp đi lấy cơm nên đeo cho cẩn thận ạ. Hôm đội đá với Hàn Quốc, thấy Nhã 2 lần phải nằm cáng ra ngoài vì chuột rút, cả nhà ngồi xem mà thắt cả ruột. Sau trận, gọi cho con, hỏi sao con bình thường khỏe thế mà hôm nay bị chuột rút đến mấy lần. Khi ấy, Nhã mới dám nói thật, con bị Covid-19, không tập 10 ngày liền nên thể lực bị xuống mẹ ạ”.

Ở những trận sau, Nhã dù được vào từ ghế dự bị hay chính thức, cũng chơi tốt, quán xuyến được vị trí của mình khiến bác Chung rất hài lòng. Nhã với tốc độ cao, thu hút sự bao vây của hàng thủ đối phương, tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn.

Mẹ Nhã lại kể: “Hồi bé, khi chuyển đến 1 trường học mới, ban đầu Nhã bị bắt nạt ghê lắm. Các bạn trai thấy Nhã đá bóng thì lấy bút mực vẽ vào áo, vào tai của Nhã. Nhã lành nên không phản ứng gì. Đi học về, thấy quần áo con đầy vết mực, rồi cả vành tai nữa. Nhã bảo, các bạn trêu con, bảo sao con gái lại đi đá bóng. Tôi phải nhờ HLV của Nhã, nói với cô giáo. Từ đấy, không thấy con kêu bị bắt nạt nữa”.

Cô em út của tuyển nữ Việt Nam ngồi nghe mẹ kể, cứ cười hiền hiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.