Em út SNSD 'lột xác', thoát mác 'gái ngoan Kpop'

26/01/2022 10:06 GMT+7

Seohyun ( SNSD ) khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với tạo hình độc đáo trong loạt ảnh mới.

Hôm 25.1, GQ Korea đăng tải bài phỏng vấn nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc Seohyun, kèm theo đó là bộ ảnh “siêu chất” trong ấn bản tháng 2 của tạp chí này

GQ KOREA

Trong loạt ảnh, em út SNSD thể hiện phong cách nổi loạn với ánh mắt ngông cuồng và dáng vẻ bất cần. Cô khiến các fan không khỏi bất ngờ khi ngày càng thoát khỏi cái mác 'gái ngoan Kpop' vốn có

GQ KOREA

Nữ thần tượng cũng thừa nhận đây là bộ ảnh độc đáo nhất của bản thân và mang đến một khía cạnh hoàn toàn mới. Điều mà cô chưa từng thử qua kể từ khi ra mắt đến nay

GQ KOREA

Không còn là một Seohyun nhẹ nhàng và thuần khiết trước đây, giọng ca Don't Say No hiện lên đầy phóng khoáng, mạnh mẽ và cá tính

GQ KOREA

Kể từ khi rời SM Entertainment vào năm 2017, Seohyun dần chuyển hướng sang sự nghiệp diễn xuất. Cô tham gia nhiều dự án như Personal Life, Hello Dracula, Time… và dần được khán giả công nhận

INSTAGRAM NAMOO ACTORS

Chia sẻ về sự khác biệt giữa vai trò diễn viên và ca sĩ, Seohyun nói: “Khi quảng bá với tư cách ca sĩ, nhiều khi tôi phải che đậy cảm xúc. Bởi vì trên sân khấu, tôi luôn phải là một nghệ sĩ chuyên nghiệp”

GQ KOREA

“Ca sĩ và diễn viên tuy khác nhau nhưng vẫn có những điểm liên hệ nhất định. Ca sĩ cũng hát bằng cảm xúc và biểu diễn trên sân khấu bằng nét mặt, cử chỉ, điệu bộ. Diễn xuất là sự sáng tạo dựa trên trải nghiệm, vì vậy tôi có thể thể hiện cảm xúc của mình một cách chân thực hơn”, em út SNSD bày tỏ

GQ KOREA

Nói về cách đối mặt với cảm xúc thực của bản thân, Seohyun cho biết: “Tôi nghĩ rằng thói quen lắng nghe chính mình ở mọi thời điểm rất quan trọng. Mỗi ngày, bạn phải đối mặt với nhiều người, nhiều tình huống và bạn có rất nhiều suy nghĩ. Vậy nên, tôi thường cố gắng trò chuyện với những cảm xúc bất chợt hiện lên trong cuộc sống hàng ngày của mình”

GQ KOREA

“Nếu bạn rơi vào những suy nghĩ tiêu cực, bạn và hoàn cảnh của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Ngay cả khi đang khó chịu, tôi vẫn tự nhủ: “Đừng bực mình, hãy nghe nhạc”. Tôi nghĩ rằng tôi đã có thể thẳng thắn đối mặt với chính mình”, cô nói thêm

GQ KOREA

Đề cập đến những mâu thuẫn trong cuộc sống của mình, nghệ sĩ sinh năm 1991 bộc bạch: “Không bao giờ tôi cảm thấy mình hạnh phúc hay tức giận nguyên một ngày. Có những lúc tôi rất vui, nhưng cũng có lúc tôi chợt cảm thấy mình thật vô ích. Tôi chợt khóc và tức giận, nhưng rồi lại nảy ra ý nghĩ “không sao đâu”. Tôi cho rằng con người là những sinh vật rất phức tạp”

GQ KOREA

Nữ chính Bad Thief Good Thief cũng thừa nhận mình đang cố gắng thay đổi những điểm không thích ở bản thân. Cô tâm sự: “Khi tâm trí của tôi trở nên thoải mái và khoan dung hơn, tôi có thể chấp nhận những điểm mình không ưa thích một cách tự nhiên”

GQ KOREA

Cô nói tiếp: “Khi còn trẻ, tầm nhìn của tôi hạn hẹp. Tôi chỉ nghĩ rằng mình phải tiến về phía trước. Hiện tại, tôi lại nghĩ nếu chỉ nhìn vào một điểm mà tiến lên, bạn có thể bỏ lỡ nhiều điều quý giá xung quanh mình. Ta chỉ có một cuộc đời và tôi thường lo lắng về việc mình sống để làm gì. Đơn giản là tôi không muốn sống chỉ vì sự nổi tiếng hay những thứ hào nhoáng”

GQ KOREA

Mặt khác, thời gian gần đây, Seohyun gây sốc khi xuất hiện trong bộ phim khai thác về đề tài BDSM (hay bạo dâm) của Netflix - Love and Leashes. Cô được khán giả khen ngợi vì luôn biết phá vỡ giới hạn của bản thân bằng cách đảm nhận những vai diễn khác với tính cách thật của mình

GQ KOREA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.