Em tôi - Thơ của Ngô Mậu Tình

Ngô Mậu Tình
Ngô Mậu Tình
10/04/2022 08:30 GMT+7

Em về khô rát cơn mưa Chao nghiêng vạt nắng Gió đưa hao gầy Mắt tìm Giậu thắm trầu cay Đôi môi nở giữa những ngày không anh.

Minh họa: Tuấn Anh

Người đi
Tôi với dụm dành
Trăng khuya lần mở
Đã thành nhớ thương
Sương đêm quành quạnh tơ vương
Mắt ai đơm bóng thơm hương
cuối trời.

Em về câu hát người ơi
Con sông giăng sóng bên trời
Riêng tôi
Hứa hao mặn ngọt mềm môi
Tôi đi với những dỗi hờn
em trao.

Tóc mây gợn sóng mưa rào
Thơm hương cỏ mật
Chao hờ hững tôi
Đêm nay trăng sáng đỉnh đồi
Rừng thiêng gầy rạc với đôi nhân tình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.