Đường phố vắng tanh, quán xá treo biển bán mang về để phòng dịch Covid-19

28/05/2021 09:31 GMT+7

Để chủ động phòng dịch Covid-19 , các nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội đã tạm dừng đón khách trực tiếp, chuyển sang bán mang về. Người dân hạn chế ra đường, xe cộ thưa thớt, đường phố trở nên vắng vẻ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, những ngày qua đường phố Hà Nội vắng vẻ, người dân hạn chế ra ngoài để chủ động phòng dịch. Những tuyến phố vui chơi, ăn uống sầm uất của thành phố như Tạ Hiện, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Đinh Liệt, Tống Duy Tân,… không còn đông vui như trước do nhiều hàng quán đóng cửa.

Sáng 28.5: Thêm 40 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước tại 4 địa phương

Thời điểm hiện tại, số ít hàng quán vẫn mở nhưng hoạt động theo hình thức bán mang về, không phục vụ khách tại chỗ. Không chỉ khu vực phố cổ, các địa điểm kinh doanh khắp các quận của thành phố cũng chung tình trạng đìu hiu, vắng khách.

Sáng 27.5, phố Đinh Liệt (Q. Hoàn Kiếm) im ắng do người dân hạn chế ra ngoài

Ảnh: Dương Lan

Thông báo cấm người dân tụ tập đông người được treo ở quảng trường Lý Thái Tổ

Ảnh: Dương Lan

Khu phố Tây Tạ Hiện không còn cảnh đông vui, tấp nập như trước

Ảnh: Dương Lan

Chị Nguyễn Hà Linh (37 tuổi, chủ quán bánh mì trên phố Đinh Liệt, Q.Hoàn Kiếm) cho hay, quán chị chuyển sang bán mang về để chấp hành các biện pháp phòng dịch. Việc ngừng nhận khách đến ăn trực tiếp khiến doanh thu của quán giảm tới 60 – 70% nhưng vì phòng dịch, chị phải chấp nhận, cố bán online bù tiền mặt bằng.
“Chuyển sang bán mang về cũng ế. Bình thường, nhà tôi bán cả ngày nhưng giờ chỉ được ít khách mua về ăn sáng. Dịch dã quay lại, ít người ra đường nên không có người ăn, giờ cố làm ít hàng ai hỏi mua thì bán chứ đóng cửa hẳn cũng chán, không có nguồn thu bù tiền thuê cửa hàng. Nhân viên cũng nghỉ luân phiên chứ không được đi làm đầy đủ như trước, cố đợi dịch hết hẳn rồi mở bán lại chứ không còn cách nào khác”, chị Linh chia sẻ.

Người dân hạn chế ra đường để phòng dịch Covid-19

Ảnh: Dương Lan

Giao thông thông thoáng sáng ngày 27.5

Ảnh: Dương Lan

Chị Phạm Thanh Trà (34 tuổi, chủ một cửa hàng kinh doanh quần áo trên phố Hàng Đào, Q.Hoàn Kiếm) chia sẻ, dù vẫn chưa phải đóng cửa nhưng lượng khách đến mua hàng ở thời điểm hiện tại cực kỳ ít. Khu vực này vốn là nơi mua sắm sầm uất nhưng giờ cũng chung tình trạng ế ẩm do dịch Covid-19.
“Giờ tôi mở bán cho có không khí chứ có mấy khách hỏi mua, dịch dã đang căng người ta hạn chế ra đường. Tôi cũng treo biển cho thuê mặt bằng nhưng giờ khó khăn, không ai thuê nên cố mở bán nốt, cố đợi khách quen. Biết là tình trạng chung nhưng cũng luôn mong dịch hết thật nhanh để còn có đường buôn bán chứ ế ẩm kéo dài mãi khổ lắm”, chị Trà nói.

Hàng quán đóng cửa sau chỉ thị của thành phố

Ảnh: Dương Lan

Các hàng quán chuyển sang hình thức bán mang về để duy trì hoạt động kinh doanh

Ảnh: Dương Lan

Một quán cà phê có vị trí đẹp cũng phải đóng cửa để thực hiện biện pháp phòng dịch

Ảnh: Dương Lan

Phố Tống Duy Tân tập trung nhiều hàng ăn giờ cũng trở nên vắng vẻ

Ảnh: Dương Lan

Chủ quán thu dọn bàn ghế và không biết bao giờ mới mở trở lại

Ảnh: Dương Lan

Đa số cửa hàng kinh doanh quần áo trên phố Hàng Đào (Q.Hoàn Kiếm) đã đóng cửa do ế ẩm, ít khách hỏi mua

Ảnh: Dương Lan

Quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng đóng cửa hẳn, không bán mang về

Ảnh: Dương Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.