Đường phố TP.HCM rực cờ đỏ, thông thoáng ngày 30.4

30/04/2023 19:08 GMT+7

Cờ Tổ quốc khắp các nẻo đường, đường phố thông thoáng trong ngày 30.4 - ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Theo ghi nhận của Thanh Niên hôm nay (30.4), nhiều tuyến đường ở TP.HCM thông thoáng, có nơi vắng vẻ, dòng xe di chuyển dễ dàng khác với cảnh đông đúc trước kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó hôm nay, Dinh Độc Lập đông đảo du khách đến tham quan.

Đường phố TP.HCM rực rỡ cờ hoa, dòng xe thông thoáng ngày 30.4 - Ảnh 1.

Một chung cư tại Q.10 (TP.HCM) rực rỡ cờ đỏ sao vàng ngày 30.4 - ngày thống nhất đất nước.

CAO AN BIÊN

Đường phố TP.HCM rực rỡ cờ hoa, dòng xe thông thoáng ngày 30.4 - Ảnh 2.

Những con hẻm cũng đỏ rực cờ Tổ quốc.

CAO AN BIÊN

Đường phố TP.HCM rực rỡ cờ hoa, dòng xe thông thoáng ngày 30.4 - Ảnh 3.

Giao thông thông thoáng ở nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ.

CAO AN BIÊN

Đường phố TP.HCM rực rỡ cờ hoa, dòng xe thông thoáng ngày 30.4 - Ảnh 4.

Đường Nguyễn Tri Phương (hướng chụp từ cầu Nguyễn Tri Phương) ngày thường đông nghẹt người và xe. Hôm nay di chuyển dễ dàng.

CAO AN BIÊN

Là một tài xế công nghệ, anh Lê Văn Thanh (28 tuổi, trọ tại Q.10) cho biết kỳ nghỉ lễ này, thay vì về quê cùng gia đình, anh vẫn ở lại TP.HCM tiếp tục với công việc thường nhật. 

Tài xế cho biết mình vừa về quê Quảng Ngãi đi đám cưới của người thân cách đây không lâu, nên lần nghỉ này anh ở lại "cày" để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống.

Anh Thanh cho biết từ khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ, đường phố ở TP.HCM vắng vẻ hơn so với những ngày thường, việc di chuyển của anh cũng trở nên dễ dàng hơn. 

"Bình thường mình tốn 15 phút, thì bây giờ thông thoáng hơn, tốn hơn một nửa thời gian thôi. Lễ vắng người nên đơn của mình cũng không tăng, vẫn vậy. Ít ngày nữa hết lễ thì đâu lại vào đấy, đông đúc trở lại thôi nên đường vắng như vậy cũng là hiếm đó", anh cười, tiếp tục công việc.

Đường phố TP.HCM rực rỡ cờ hoa, dòng xe thông thoáng ngày 30.4 - Ảnh 5.

Chiều nay, đường Điện Biên Phủ (Q.3) có khoảnh khắc vắng lặng

CAO AN BIÊN

Nhiều con đường ngày thường đông xe nay cũng thông thoáng lạ.

CAO AN BIÊN

Đường phố TP.HCM rực rỡ cờ hoa, dòng xe thông thoáng ngày 30.4 - Ảnh 7.

Gần 16 giờ chiều nay tại đường Nguyễn Tri Phương (Q.10).

CAO AN BIÊN

Còn chị Nguyễn Ngọc Trâm (24 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) cũng không về quê Cà Mau nghỉ lễ mà ở lại TP.HCM để làm việc cho một văn phòng. Sáng nay đi làm, thay vì tốn 20 phút như ngày thường thì chị nói chỉ cần đi 15 phút là tới. 

Vì đi làm giờ hành chính nên hầu như ngày nào cô gái cũng gặp phải cảnh kẹt xe, ùn ứ. Thấy đường phố thời điểm này vắng vẻ, chị thích thú nói đây là lúc tận hưởng nó bởi không phải dịp nào trong năm cũng thấy được cảnh này.

Đường phố TP.HCM rực rỡ cờ hoa, dòng xe thông thoáng ngày 30.4 - Ảnh 8.

Trước Dinh Độc Lập chiều nay hàng dài người xếp hàng chờ được vào bên trong tham quan. Vừa từ bên trong Dinh Độc Lập ra, chị Hồng Thắm (25 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cho biết hầu như dịp 30.4 nào chị cũng ghé đến đây. "Mấy ngày trước mình có vào chụp một bộ ảnh. Hôm nay bạn mình từ quê An Giang lên đây chơi nên mình cũng dẫn bạn đến tham quan, cũng là cách để tụi mình ôn lại những bài học lịch sử", cô gái nói.

CAO AN BIÊN

Đường phố TP.HCM rực rỡ cờ hoa, dòng xe thông thoáng ngày 30.4 - Ảnh 10.

Đường phố vắng vẻ, nhiều du khách thích thú tham quan TP.HCM dịp lễ này.

CAO AN BIÊN

Nhiều tài xế công nghệ vẫn "cày" vào dịp nghỉ lễ này để có thêm thu nhập.

CAO AN BIÊN

"Về quê mình cũng không biết làm gì nên thôi cứ ở lại làm, lương cũng được nhân lên nhiều lần nữa. Nhiều bạn bè của mình ở lại, tụi mình kín hẹn vào mấy buổi tối sắp tới luôn nên cũng không thấy buồn mấy. Tối nay, nhóm bạn của mình cũng hẹn nhau vào trung tâm TP.HCM vui chơi rồi ngắm pháo hoa", cô gái chia sẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.