Đường phố TP.HCM bình yên sáng mùng 1 tết, người người hồ hởi du xuân

22/01/2023 09:52 GMT+7

Mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đường phố TP.HCM vắng vẻ, bình yên. Nhiều người dậy từ sớm diện những bộ quần áo thật đẹp du xuân, tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm mai ngày đầu năm mới.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM hơn 6 giờ 30 phút sáng nay 22.1, vắng xe và người qua lại. Một số con đường có thời điểm không một bóng người và xe, khác hẳn với cảnh tượng nhộn nhịp thường thấy những ngày trong năm.

Sáng nay, chung cư Pegasuite (Q.8, TP.HCM) bình yên khi vắng bóng người qua lại.

cao an biên

Đường Tạ Quang Bửu (Q.8) sáng nào cũng đông nghẹt xe, có thời điểm ùn ứ giờ nhưng sáng mùng 1 tết lác đác vài xe qua lại.

cao an biên

Đại lộ Võ Văn Kiệt (Q.5) sáng mùng 1 tết.

cao an biên

Đường Ngô Gia Tự (Q.10) có thời điểm không bóng người qua lại. Đây là cảnh tượng "hiếm thấy" bởi con đường này quanh năm luôn nhộn nhịp người, xe.

cao an biên

Mùng 1 tết: Nhìn lại năm Nhâm Dần, đón năm mới Quý Mão nhiều hy vọng mới

Một con hẻm nhỏ rực rỡ cờ hoa, bình yên trong sáng mùng 1 tết.

cao an biên

Giữa tiết trời mát mẻ, se lạnh dễ chịu, người dân thành phố diện những bộ đồ mới rực rỡ sắc màu, ra đường đón không khí mùa xuân tràn trề khắp các nẻo đường, góc phố.

Cùng người thân đến khu vực Hồ Con Rùa (Q.3) du xuân, chụp ảnh, bà Nguyễn Thị Mười (52 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị chu đáo mọi thứ, từ bộ áo dài đến việc trang điểm, làm tóc.

Nhiều người vẫn tiếp tục công việc của mình ngày đầu năm.

cao an biên

Cầu Ba Son lúc 7 giờ 30 phút sáng nay 22.1.

cao an biên

Nhiều cửa hàng đóng cửa ngày mùng 1 tết, đường phố vắng người.

cao an biên

Khách Tây du xuân ở khu vực trung tâm TP.HCM.

CAO AN BIÊN

Suốt những ngày qua, vì bận “chạy tết” với đủ thứ việc trong nhà, bà chưa có thời gian đi chơi. Mùng 1 tết thong thả, bà Mười dành trọn một ngày để tận hưởng không khí mùa xuân. Hôm nay, người phụ nữ cho biết thời tiết mát mẻ, dễ chịu làm cho tinh thần ngày đầu năm của mình cũng phơi phới theo. Bà hy vọng và tin rằng đây sẽ là một năm tuyệt vời.

Nhìn khung cảnh vắng vẻ khác lạ, người phụ nữ nói rằng đây chính là “đặc sản” của TP.HCM mỗi dịp tết đến, xuân về. “Ai ai cũng trở về quê đoàn tụ cùng gia đình, nhiều người không phải đi làm sáng sớm nên Sài Gòn trở về với bình yên vốn có. Trong năm được mấy ngày như vậy đâu nên mình cũng phải tận hưởng không khí một chút”, bà nói.

Nhiều người nói vui rằng đường phố vắng xe cộ là "đặc sản" của TP.HCM dịp tết.

cao an biên

Đường Phạm Ngọc Thạch (Q.1) rực rỡ sắc vàng hoa mai. Người đến check-in không còn đông đúc như những ngày giáp tết.

cao an biên

Ông Mạc Cô chụp ảnh cho người thân trước Nhà thờ Đức Bà.

cao an biên

Đường Lê Duẩn (Q.1) sáng nay ngập tràn không khí mùa xuân.

cao an biên

Nhân dịp năm mới, bà Mười cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới người dân TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Bà hy vọng mọi người đều được đón một cái tết đầm ấm bên gia đình, người thân và đạt được mọi mục tiêu đặt ra trong năm Quý Mão 2023.

Tại khu vực Nhà thờ Đức Bà (Q.1), nhiều người cũng đến đây du xuân, check-in. Chụp ảnh cho em gái, ông Mạc Cô (69 tuổi) hết sức háo hức, cảm nhận trong người tràn trề nguồn năng lượng ngày đầu năm.

Nhà thờ Đức Bà là điểm du xuân được nhiều người dân TP.HCM lựa chọn.

cao an biên

Sống và làm việc tại Pháp suốt nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên sau 4 năm ông sắp xếp được công việc về ăn Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Với ông, đây là những ngày rất đặc biệt. Bầu không khí và vẻ đẹp của TP.HCM ngày tết khiến cho ông cảm thấy đầy hoài niệm và hy vọng.

“Mong rằng năm mới, tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi, gia đình cũng như tất cả mọi người. Quan trọng nhất chính là sức khỏe, là bình an!”, ông nhắn nhủ rồi tiếp tục hành trình du xuân trong những ngày về thăm Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.