Đường phố lại 'ngập' rác sau đêm giao thừa: Nhiều người thiếu ý thức, làm lơ

01/01/2021 10:05 GMT+7

Trong không khí nô nức chào đón năm mới 2021, nhiều người đã đến các tuyến phố trung tâm TP.HCM, hòa mình trong dòng người hào hứng vui chơi. Tuy nhiên, sau khi dòng người rời đi, nhiều nơi lại 'ngập' rác.

Có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sau khi các hoạt động nghệ thuật chào mừng năm mới 2021 kết thúc, phóng viên Thanh Niên ghi nhận dòng người bắt đầu rời khỏi địa điểm này. Điều đáng nói là tại khu vực này và các con đường lân cận, số lượng lớn rác thải như hộp thức ăn, ly đựng nước, ống hút… vương vãi trên khắp các vỉa hè.

Khu vực Bến Bạch Đằng “ngập” rác sau đêm giao thừa

N.K

Nguyễn Phạm Minh Hiểu (sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) chia sẻ: “Em cảm thấy rất buồn khi thấy hình ảnh xả rác vô tội vạ của nhiều người. Việc này đã xảy ra nhiều năm liền. Em mong mọi người chịu khó thu gom rác của mình trước khi rời đi là đã góp phần làm sạch thành phố rồi".

Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng vương vãi rác sau khi những hoạt động giải trí đêm giao thừa vừa kết thúc

N.K

“Em thấy ý thức của nhiều người còn hạn chế, nhiều khi chỉ quan tâm đến việc đi chơi thôi mà không quan tâm đến rác thải. Em ra đây buổi tối thì đã thấy xung quanh toàn là rác. Các cô lao công quét rất là vất vả. Em nghĩ, nếu đi ra ngoài chơi thì nên cầm theo một cái túi để đựng rác của mình”, Huỳnh Lê Thanh Phương (sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng) cho hay.
Lê Thanh Kiệt (học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Trãi, quận 4, TP.HCM) chia sẻ: “Tối qua em đi cùng bạn bè ra đón giao thừa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thấy hiện tượng xả rác diễn ra rất nhiều. Trong lúc xem các màn trình diễn chào mừng năm mới thì em có đứng bên một bạn vô tư xả rác dưới chân mình. Em thấy thùng rác được bố trí khá nhiều và chỉ cần bước vài bước chân là đã bỏ rác đúng nơi quy định, đỡ rất nhiều cho việc dọn dẹp của các cô chú lao công”.

Khu vực các hàng quán vỉa hè cũng “bao phủ” bởi lượng rác lớn

N.K

6 giờ sáng mới dọn xong rác

Anh Lê Đắc Quang (29 tuổi, đang làm việc tại Công ty dịch vụ công ích quận 1, TP.HCM) nói: “Có nhiều người thực sự rất thiếu ý thức, ngồi ăn tại đó rồi vô tư đứng lên đi, để hộp nhựa, ly nước của mình dưới đất. Khi mình tới nhắc thì họ chỉ làm lơ, vậy là mình phải tự tay dọn, trong khi thùng rác cũng gần ngay đó. Nếu mọi người có ý thức thì anh em chúng tôi chỉ dọn từ 15 giờ chiều đến 3 giờ sáng là xong. Nhưng với tình hình này thì gần 30 anh em làm hết công suất cũng đến 6 giờ sáng mới xong”.

Công ty dịch vụ công ích quận 1 phải huy động thêm nhân viên để có thể xử lý công việc kịp thời

N.K

Tại khu vực Bến Bạch Đằng, phóng viên cũng ghi nhận lượng lớn rác thải vương vãi trên các bãi cỏ tại khu vực này, nơi có các quán ăn vỉa hè, hàng rong. Lượng người đến đây ăn uống đông hơn những ngày thường là một trong những nguyên nhân khiến những nơi này trở nên nhếch nhác trong đêm giao thừa. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.