Đường mang tên tổng thống Nga Vladimir Putin tại Palestine

27/06/2012 12:51 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông cảm thấy hơi bối rối sau khi một con đường ở thành phố Bethlehem, Palestine được đặt theo tên của mình.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas thông báo với ông Putin hôm 26.6 rằng thị trưởng Bethlehem đã quyết định lấy tên của ông này đặt cho một con đường trong thành phố nhằm thể sự tôn trọng của người Palestine đối với ông Putin và nhân dân Nga, theo RIA Novosti.

“Trong những trường hợp như thế này, tôi thường được báo trước song tôi hoàn toàn bất ngờ với lần này”, ông Putin phát biểu trong chuyến công du hai ngày ở Trung Đông.

Trước đó, ông Putin và ông Abbas đã cùng khánh thành một trung tâm văn hóa và khoa học Nga ở Bethlehem.

Ông Putin nói các chính trị gia nên được thế hệ tương lai đặt tên đường để vinh danh những người đã khuất và đùa rằng ông “muốn sống lâu hơn một chút”.

Một thành phố khác của Palestine là Jechiro cũng từng lấy tên Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, người đến thăm Palestine hồi tháng 1.2011, để đặt tên đường.

Tên của ông Putin từng được sử dụng để đặt cho nhiều con đường khác, bao gồm một đại lộ ở thủ phủ Grozny của Chechnya.

Sơn Duân

>> Putin lần đầu giáp mặt Obama sau khi trở lại điện Kremlin
>> Bộ sưu tập đồng hồ 700.000 USD của ông Putin
>> Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm tân nội các
>> Ông Putin mạnh tay dẹp “xe còi hụ”
>> Bí ẩn gia đình ông Putin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.