Dương Hồng Loan tiết lộ cuộc sống hôn nhân với ông xã là mối tình đầu

30/10/2021 12:46 GMT+7

Là khách mời trong chương trình Hạnh phúc ở đâu, ca sĩ Dương Hồng Loan đã trải lòng về chặng đường theo đuổi nghệ thuật cũng như tiết lộ về cuộc sống hôn nhân của mình.

Dương Hồng Loan chia sẻ ông xã vừa là bạn đời, quản lý và hơn cả là tri kỷ của mình

chụp màn hình

Chưa bao giờ tủi thân khi đi hát ở quán ăn, quán nhậu

Dương Hồng Loan sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp. Từ nhỏ, cô đã có niềm đam mê âm nhạc và tham gia các cuộc thi hát ở địa phương. Tuy nhiên, vì cuộc sống mưu sinh, nữ ca sĩ không theo học nghệ thuật mà chọn ngành công nghệ thông tin. Thời sinh viên, mỗi khi đi ngang qua những nhà hàng, làng nướng có chương trình ca nhạc, Dương Hồng Loan đều dừng lại để lắng nghe. Cô muốn được đứng trên các sân khấu đó và bắt đầu xin đi hát ở các quán ăn, quán nhậu, làng nướng.

"Thời điểm đó, tôi làm cho một nhà hàng, lương là 900.000 đồng mỗi tháng. Nhưng đến cuối tháng, bà chủ chỉ trả có 400.000 đồng thôi. Lúc đó mình rất buồn và tuyệt vọng. Những anh chị quen biết khuyên tôi đừng hát ở đó nữa mà nên tìm việc chỗ khác. Thế là mỗi tối, tôi lên xe và chạy khắp Sài Gòn, thấy chỗ nào có chương trình âm nhạc là vào xin hát. Có chỗ nhận và có chỗ không nhận, chỗ nào không nhận thì mình đi chỗ khác. Một cô gái từ dưới quê lên, sống trên Sài Gòn tấp nập, cảm giác ai cũng xa lạ nên tôi lúc nào cũng giữ khoảng cách nhất định để tự bảo vệ mình", cô nhớ lại.

Để có được vị trí như hiện tại, Dương Hồng Loan từng trải qua không ít khó khăn

chụp màn hình

Giọng ca Câu hò điệu lý còn đây tâm sự, cô chưa bao giờ tủi thân khi đi hát ở những quán ăn, quán nhậu. Dù vậy, nữ ca sĩ có đôi lần chạnh lòng vì những môi trường ở đây rất phức tạp, dễ sa ngã. Tuy nhiên, Dương Hồng Loan khẳng định cô luôn quan niệm mình là người có học thức, có thể tự kiếm tiền bằng tư duy của mình. "Ngoài việc ca hát, tôi sẽ không để mình bị cám dỗ bởi đồng tiền của người khác. Nếu có những yêu cầu quá mức, tôi đều từ chối hết", cô nói.

Từ việc hát ở những quán ăn, làng nướng, Hồng Loan được các nhạc công chú ý và rủ theo hát ở những trung tâm tiệc cưới. Cũng từ đó, nữ ca sĩ tìm thấy đường đi trong âm nhạc. Giọng ca Nỗi lòng ai thấu đi học thêm các lớp luyện thanh, đi hát để dành tiền và đầu tư cho sản phẩm âm nhạc riêng.

Cô kể: "Năm 2005, tôi cùng một người bạn đầu tư làm một album. Số tiền đầu tư album này chiếm hết số tiền lương của tôi 1 năm đi hát. Nhưng khi đang thực hiện dở dang thì người bạn của tôi lại bị ung thư và bạn ấy phải điều trị nên tất cả dự định đều dở dang. Mãi đến năm 2010, tôi mới bắt đầu thực hiện album đầu tiên Cô Út theo chồng. Tôi phải bán luôn chiếc xe mình đang chạy để làm sản phẩm này. Tôi tự tạo những tài khoản trên các trang nhạc số để đăng bài hát của mình lên. Không ngờ sản phẩm được đón nhận và mọi người biết đến tôi nhiều hơn".

Nữ ca sĩ từng phải bán chiếc xe máy của mình để làm sản phẩm âm nhạc

chụp màn hình

Sự nổi tiếng bất ngờ khiến nữ ca sĩ hạnh phúc nhưng cũng là áp lực để cô cố gắng hằng ngày. Dương Hồng Loan cho rằng chính sự mộc mạc, tự nhiên của mình giúp cô được mọi người thương mến. "Tôi chỉ hoạt động thầm lặng nhưng được khán giả yêu thương rất nhiều. Đó là điều may mắn của tôi. Muốn được mọi người thương lâu thì chính mình phải cố gắng để mọi người không thất vọng. Dù hát trên YouTube hay ở ngoài, mình phải hát như thế nào để mọi người không thất vọng về giọng hát của mình", cô nói.

Khi được hỏi về quan điểm làm nghề, nữ ca sĩ cho rằng điều quan trọng hơn cả giọng hát là đạo đức làm nghề. Lúc nào Dương Hồng Loan cũng suy nghĩ thật kỹ trước những dự định và lựa chọn phương án an toàn nhất. Bên cạnh đó, giọng ca Duyên phận cũng thường xuyên trau dồi giọng hát, chọn lọc kỹ sản phẩm âm nhạc có lời hay, chỉn chủ nhất có thể.

Chồng từng ra 'tối hậu thư': Một là chọn anh, hai là chọn ca hát

Theo chia sẻ, Dương Hồng Loan và chồng quen nhau từ lúc cô vẫn còn đi học và chưa bước chân vào con đường ca hát. Thời điểm đó, ông xã luôn là người đồng hành, nhận nhiệm vụ đưa đón cô đi học mỗi ngày. Nữ ca sĩ tự hào khi mối tình này đã có cái kết đẹp và "sẽ còn rất bền lâu".

Nói về ông xã, Dương Hồng Loan bày tỏ: "Chồng tôi rất hiền, đặc biệt anh rất ủng hộ con đường nghệ thuật của tôi. Tất cả mọi thứ anh ấy đều tạo điều kiện tốt nhất có thể, mặc dù hai đứa đều xuất phát điểm rất khó khăn. Anh ấy là mối tình đầu, đã gắn bó với tôi từ những năm tôi còn là một học sinh, rồi đến sinh viên, cho đến khi bước chân vào con đường ca hát này. Hai đứa rất là hiểu nhau, ảnh lúc nào cũng bên cạnh, là người chồng, người quản lý, người bạn và là người tri kỷ của tôi. Cũng có lúc chúng tôi mâu thuẫn nhưng vẫn dễ dàng tìm ra được tiếng nói chung để hòa hợp nhau".

Cát Tường bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân hạnh phúc của Dương Hồng Loan và ông xã

chụp màn hình

Thời gian đầu tham gia nghệ thuật, Dương Hồng Loan từng bị ông xã phản đối vì cô thường đi hát xa. Cô tiết lộ chồng từng ra "tối hậu thư": "Một là em chọn anh, hai là em chọn hát". Nhưng nữ ca sĩ đã thuyết phục chồng đi theo cùng để anh thấy môi trường làm việc của mình rất chỉn chu, đàng hoàng nên từ đó rất ủng hộ cô.

Nữ ca sĩ tâm sự, để được ông xã ủng hộ hoạt động nghệ thuật, cô cũng phải biết cách chu toàn gia đình. Ngoài những lúc đi hát, cô dành toàn bộ thời gian cho gia đình, vào bếp chuẩn bị những bữa cơm cho chồng. Tuy nhiên, Dương Hồng Loan cũng tiếc nuối khi kể về khoảng thời gian phải gửi con gái về nhà ngoại suốt 5 năm. Cô tâm sự: "Thời gian đó tôi quá nhiều show, bé thì lại còn nhỏ nên tôi sợ mình không đủ thời gian để chăm sóc. Tôi phải gửi bé cho ngoại chăm sóc, khi nào rảnh thì chạy về thăm. Bây giờ thì bé học lớp 6, tôi đã đón bé lên Sài Gòn. Giờ cũng đỡ lo phần nào vì bé đã lớn, cũng tự biết chăm sóc bản thân những lúc tôi đi diễn xa. Khi tôi có thời gian, tôi lại dành hết cho gia đình".

Khi được hỏi về hạnh phúc, Dương Hồng Loan bày tỏ cô lúc nào cũng cảm thấy mình rất may mắn khi có được một gia đình yêu thương, có ông xã luôn quan tâm, thấu hiểu và bên cạnh, có con ngoan. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng có một gia đình lớn là những người hâm mộ, lúc nào cũng yêu thương tiếng hát của mình. "Thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi đến mọi người là hãy luôn hạnh phúc với những gì mình đang có. Hãy vun đắp những hạnh phúc nhỏ nhoi để chúng ta tích góp được niềm hạnh phúc lớn", cô nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.