Dương Cẩm Lynh: Tôi sợ bị cười chê vì nổi tiếng mà hai ba đời chồng

20/08/2022 07:47 GMT+7

Lần thứ hai thất bại trong tình yêu khiến Dương Cẩm Lynh suy sụp cả về tinh thần lẫn kinh tế. Cô phải làm việc nhiều để trả nợ cũng như chăm lo cho hai con nhỏ.

Dương Cẩm Lynh tuyệt vọng khi một lần nữa thất bại trong tình yêu

FBNV

Tôi sốc khi bị phản bội

* Xin chào Dương Cẩm Lynh, khoảng thời gian vừa qua, vì sao bạn mất hút khỏi làng giải trí?

- Diễn viên Dương Cẩm Lynh: Thời gian vừa qua, tôi bị mất thăng bằng vì biến cố tình cảm khó chấp nhận, đó là một giai đoạn bi kịch kinh khủng. Hiện tại, nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai. Con thứ hai của tôi mới hơn 1 tuổi, tôi phải đi làm nhiều hơn để trả nợ và cuộc sống của tôi cũng khó khăn hơn nhiều.

* Chị có cảm thấy mình đã hy sinh quá nhiều cho tình yêu?

- Đó là một sai lầm của tôi. Trong tình yêu ai thương thật tình sẽ là người thua thiệt. Thật sự, tôi không thể trách ai được vì mỗi người đến với tôi đều cho mình một bài học dù tốt hay xấu. Có lẽ, tôi chưa đủ cứng rắn trong chuyện tình cảm và một số chuyện nên bài học lần này dạy cho tôi mạnh mẽ hơn.

Dù 41 tuổi rồi chứ không trẻ trung gì nhưng tôi nghĩ trong tình cảm mình cứ chân thành và hết lòng. Tuy vậy, điều đó chưa chắc đúng và tôi nghĩ mình không phù hợp với chuyện tình cảm, tôi chỉ cần làm việc và làm mẹ là đủ. Đối với tôi, nếm trải như thế đã đủ vì mình quá đau khổ rồi.

Một người tôi coi như chồng lại đi cặp kè với người mình từng tiếp xúc và xem là chị em. Tôi cũng từng học hỏi, ngưỡng mộ gia đình của chị ấy. Vì vậy, tôi sốc lắm. Thật sự, cuộc đời cho tôi nhiều chữ “ngờ”. Những câu chuyện tưởng chừng như chỉ có ở trên phim hay nghe kể, vậy mà tôi lại được trải qua hết.

* Thời điểm chị phát hiện bạn trai không còn chung thủy, cảm xúc của chị như thế nào?

- Tôi sốc lắm chứ và khóc rất nhiều vì tôi không tin đó là sự thật dù anh ấy đôi lần nói chia tay. Tôi không muốn đào sâu vào chuyện của hai người đó nữa. Nhưng tôi tin trên đời này có nhân quả, ai làm gì đều sẽ nhận hậu quả. Bây giờ, họ có thể nói rằng trai gái đều độc thân hết thì có thể thoải mái đến với nhau. Thậm chí, cả hai còn nói những lời khiến tôi cảm thấy bất mãn lắm.

Tôi không đăng ký kết hôn khi có con, vì đối với tôi, tờ giấy đăng ký kết hôn không có gì quan trọng hết. Điều quan trọng là cách sống và cư xử với nhau. Thêm nữa, vợ chồng cần có sự chung thủy. Tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi trong chuyện tình cảm hay thiếu chung thủy. Nhưng người đó lại nói rằng họ đã chia tay tôi 11 ngày rồi nên họ có quen ai, đó là quyền của họ. Hơn thế nữa, có những tình huống xảy ra khiến tôi rất bất ngờ. Tôi không tin đó là người phụ nữ tôi từng gặp. Chị ấy còn nói rằng tôi hiền quá không thể giữ đàn ông được và cho tôi số điện thoại để tư vấn cách giữ chồng. Nói chung chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng, họ đã thông báo kết hôn. Lúc đó, tôi sốc toàn tập.

Khi mình không có tiền, mất tình cảm, tôi cảm thấy mình mất tất cả. Khi bản thân mất chỗ dựa, mất người cha của con trong trường hợp mình có tiền thì nó khác. Đằng này, tôi mất quá nhiều thứ, tôi mất luôn niềm tin của mọi người, trong đó có cả bạn bè. Thời gian đó, tôi cũng có những sai lầm và làm những chuyện không suy nghĩ, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong đời.

Nữ diễn viên Mặt nạ máu không thể tin mình bị "cắm sừng"

FBNV

* Vì sao Dương Cẩm Lynh ý thức được bản tính trăng hoa của bạn trai nhưng vẫn chấp nhận tha thứ nhiều lần?

- Vì tôi từng đổ vỡ nên tôi luôn có tâm lý hàn gắn, không muốn ra đường bị mang tiếng hai ba đời chồng, hoặc là bị nói phải coi lại mình làm sao mà đàn ông cứ bỏ đi. Điều đó làm tôi rất áp lực cho lần yêu thứ hai. Thật sự, tôi có suy nghĩ thái quá về chuyện sợ người ta cười mình là cứ đổ vỡ hoài. Đây là lần thứ hai rồi và mình cũng mong muốn có hạnh phúc, có một gia đình tốt đẹp nhưng có lẽ không gặp đúng người... Tôi không muốn chia tay trong tâm thế người ta có người thứ ba. Tôi không muốn bản thân tổn thương nhưng cuối cùng vẫn bị như thế.

* Vậy khi chị sinh con, bạn trai có liên hệ, hỏi thăm chị không?

- Anh ấy chỉ xuất hiện cho có lệ và đưa tôi ra viện. Vì giữa gia đình và bạn trai tôi cũng có chuyện nên anh ấy không thể xuất hiện khi đưa tôi về. Ngày ra viện, tôi bồng đứa bé trên tay và ngất xỉu khi bước xuống xe vì bị ức chế tâm lý. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải vượt qua kỳ sinh nở thê thảm đến vậy.

Tôi không biết người đàn ông đó suy nghĩ gì và cho đến bây giờ thì cuộc điện thoại cuối cùng chính là khi tôi phát hiện ra mọi chuyện. Người đó nói rằng họ đã xác định chia tay với tôi nên họ muốn quen ai thì quen và bây giờ họ đã kết hôn nên không còn liên quan gì đến tôi. Khi tôi hỏi còn đứa con thì sao, họ hỏi ngược lại rằng: “Ai quy định có con thì phải trở thành vợ chồng?”. Anh ấy còn nói ai xứng đáng thì ký giấy kết hôn, còn tôi không đủ xứng đáng nên suốt thời gian qua không đăng ký kết hôn. Nhưng tờ giấy kết hôn với tôi không là gì cả, quan trọng là hai người sống với nhau.

Tôi thua xa một người công nhân bình thường

* Với chị, hai lần tan vỡ khác nhau như thế nào?

- Tôi đã đổ vỡ một lần nên mình luôn trông chờ hạnh phúc. Nói ra người ta sẽ trách tôi đã đổ vỡ một lần thì tại sao lại để xảy ra lần nữa và nặng nề hơn. Có phải là tôi quá mưu cầu hạnh phúc và quá vội khi nghĩ đó là cái mình cần, nhưng thật ra không phải. Hơn nữa, tôi quá tin tưởng tin vào "bức tranh" hạnh phúc mà họ vẽ ra cho hai mẹ con, nó quá hoàn mỹ nên tôi đau đớn nhiều. Anh ấy khá chững chạc và ban đầu nhìn có vẻ đạo đức từ lời ăn tiếng nói, nên tôi tin tưởng và đặt tương lai, hạnh phúc của hai mẹ con tôi vào đó.

* Khi đối mặt với biến cố tình cảm, tại sao chị lại chọn cách im lặng thay vì lên tiếng để có thể nhận được sự đồng cảm từ mọi người?

- Tôi thấy điều đó không tốt gì cả. Ở trong xã hội này, người ta hãnh diện và khoe sự thành công và những gì họ đang có còn tôi chỉ toàn thất bại trong hôn nhân, tôi thấy mình tiêu cực nhiều. Khi đã là nghệ sĩ thì việc nói ra chắc gì được thấu hiểu hay chỉ nhận về sự chê cười. Nhưng bây giờ tôi chọn việc nói ra vì muốn những người phụ nữ kém may mắn như tôi hiểu được rằng ai cũng có nhu cầu hạnh phúc và hãy sống thật mạnh mẽ dù bị người ta vùi dập, chà đạp. Tôi còn hai đứa con, tôi vẫn có thể sống tốt được. Và đâu đó cũng còn những người tốt giúp chúng ta vô điều kiện, không toan tính.

* Động lực để chị bước ra khỏi mối quan hệ này là gì?

- Thật ra, nếu người ta không tát vào mặt tôi một bạt tay, tôi cũng không tỉnh ngộ đâu và không tin trên đời có người tàn nhẫn như thế. Với cách hành xử đó, nếu họ không làm gì, tôi cũng không tỉnh ra vì bản thân không bao giờ nghĩ người mình lựa chọn đầu ấp tay gối, sinh con cho người đó mà họ lại đối xử với tôi như thế. Cuộc đời đã cho tôi nếm trải để thấu hiểu hơn cảm xúc của những phụ nữ ngoài kia.

Tôi còn bước ra từ con số âm nữa. Trong khi một số người còn có tiền để tiến về phía trước thì tôi là con số âm cùng những vết thương đau đớn. Tôi từng một lần “tay trắng” ra đi nhưng tinh thần vẫn còn vì không có tổn thương, chỉ mất đi một gia đình hạnh phúc. Nhưng lần này là một sự sát thương, mất mát và sự khinh thường của nhiều người. Khi tôi không có tiền và nợ nần, người ta khinh thường, chà đạp mình đến mức mà tôi không thể tưởng tượng. Dù có những người quay lưng, không tin tưởng tôi nữa nhưng đâu đó vẫn còn những người rất tốt. Khi tôi khó khăn, tôi mới biết đâu là người tốt thật sự.

Dương Cẩm Lynh làm việc vất vả để trả nợ sau biến cố tình cảm

FBNV

* Điều gì giúp Dương Cẩm Lynh vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó?

- Mọi người đều bắt đầu từ con số 0 để họ phấn đấu tới mục tiêu của mình, còn tôi đã tụt xuống số âm. Tôi thua xa một người công nhân bình thường, chỉ cần lo cái ăn cái mặc. Còn tôi tụt đến số âm vì tôi đang mang nợ, thậm chí, tư tưởng, tinh thần và vật chất cũng về số âm. Thời điểm đó, tôi thấy chết đi còn sướng hơn là sống, nhưng vì hai đứa con, các bé không có lỗi gì cả mà chịu cảnh như thế. Hai bé đã không có cha, tôi không thể để cho con mất đi tình thương của mẹ, cho nên, tôi luôn cố gắng sống. Tôi nghĩ đàn ông không có được động lực đó. Dù phụ nữ phải chịu đau đớn sinh con nhưng họ lại có phần thưởng là con cái, đó là động lực vô hình.

* Dương Cẩm Lynh có mong muốn bạn trai sẽ chu cấp cho con không?

- Với một người đàn ông không có trách nhiệm và chưa bao giờ nói về điều đó thì làm sao mong cầu điều gì. Tôi cũng không có nhu cầu đó, tôi nghĩ rằng mình sinh con được thì cũng lo được cho con. Cha thường là một điểm tựa, làm cho con hãnh diện, thậm chí, có những điểm thiếu của phụ nữ thì đàn ông sẽ làm được. Tuy nhiên, tôi thấy người này không có gì cho con tôi cả. Người ta đâu làm tròn trách nhiệm, nên mình cũng không cần điều đó. Tôi nghĩ bây giờ có nhiều bạn bè tự đi thụ tinh nhân tạo và không cần biết cha đứa bé là ai, họ vẫn có thể tạo nên một cuộc sống tốt đẹp cho các con.

* Các thành viên trong gia đình có biết câu chuyện của chị?

- Tôi nghĩ gia đình tôi biết và đau lòng lắm. Về chi tiết chắc không biết rõ nhưng về sự khó khăn của tôi, cuộc sống thay đổi và biến cố cứ xảy ra thì họ nhận ra. Cha mẹ tôi cũng biết trước như thế, người lớn hay lắm, chỉ cần nhìn là họ lường trước rồi. Tuy nhiên, tôi hơi cố chấp và cũng làm tổn thương cha mẹ nhiều lần. Cha mẹ chịu khổ vì tôi nhiều chứ, họ phải vất vả chăm lo cho đứa con nhỏ của tôi. Tôi có lỗi với ba mẹ tôi nhiều lắm.

* Khi chị rơi vào tuyệt vọng, con trai đã an ủi mẹ như thế nào?

- Tôi sống được đến ngày hôm nay và mạnh mẽ hơn là có hai đứa con. Đứa con đầu của tôi nói những câu khiến tôi bất ngờ. Những đêm tôi ngồi khóc, con giật mình ngồi dậy, ôm lấy tôi và nói: “Con thấy tội nghiệp mẹ quá” dù bé chỉ mới 6 tuổi thôi. Tôi có hỏi bé có thấy điều gì không mà nói thế và cũng giải thích với bé rằng tôi đi làm về mệt hoặc bị đau chỗ này chỗ kia thôi. Khi tôi nghe bé nói thương mẹ, tôi rất đau lòng và cố gắng sống vì các con. Bên cạnh đó, đứa thứ hai cũng thế, dù mới 1 tuổi nhưng con rất ngoan. Tôi nghĩ ông trời không cướp hết đi của ai cái gì cả.

Dương Cẩm Lynh thừa nhận đang khó khăn và không còn quan tâm đến lời ra tiếng vào của dư luận

FBNV

Tôi không cần hào quang nữa

* Hiện tại, chị làm gì để ổn định kinh tế sau biến cố quá lớn?

- Tôi được nhiều bạn bè giúp đỡ từ tinh thần đến công việc. Họ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cho một người thật sự muốn đứng dậy như tôi nên việc gì tôi cũng muốn thử sức. Ở lứa tuổi này, bạn bè thành đạt của tôi không ít nên họ có giúp đỡ tôi kinh doanh để kiếm thêm. Thật sự, tôi rất mang ơn những người đã giúp tôi trong thời gian qua từ tinh thần đến kinh tế. Công việc của tôi đang dần bước qua giai đoạn khó khăn.

Tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện này đâu. Nhưng tôi muốn nói ra để động viên người phụ nữ hãy mạnh mẽ lên, có những lúc mình yếu đuối quá sẽ rất dễ bị rơi vào vòng lẫn quẫn, nhất là về chuyện tiền bạc, nợ nần. Tôi thấu hiểu tình cảnh thất bại và đau khổ trong hôn nhân. Đôi lúc, nó làm người ta thiếu tỉnh táo và sẽ không sáng suốt. Phụ nữ hãy mạnh dạn bước ra vùng đen tối của chính mình. Dù bất cứ chuyện gì cũng có cách giải quyết và có ánh sáng ở cuối con đường, không có đường cùng nên đừng tuyệt vọng.

Tôi đã rất nhiều lần rơi vào những tình cảnh đó nên tôi thấu hiểu. Nhiều lần tôi vẫn sợ bản thân là người nổi tiếng mà bị thế này thế kia nhưng chính vì nỗi sợ đó đã đè nặng lên tôi rất nhiều. Khi tôi gặp sự cố, tôi không chỉ sợ quê mà còn sợ mất uy tín, sợ bị cười chê... Tuy nhiên, tôi phải sống thực tế, mình khó khăn thì cứ thừa nhận. Nếu không đến cuối cùng, chính mình là người khổ sở, đau đớn nhất và trả giá cho sự che đậy của mình. Tất cả mọi việc đều có cách giải quyết, mỗi người cần giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt.

* Việc chăm lo hai con có phải là gánh nặng kinh tế lớn nhất?

- Bé Will có ba của bé lo rồi, chồng trước là người tử tế và có trách nhiệm. Về phần học phí, ba của bé luôn chủ động lo cho con nên tôi không bị nặng gánh đứa đầu, tôi chỉ tập trung lo cho đứa thứ hai. Tôi cũng phải dành thời gian cho con trai lớn nữa vì bé vào lớp 1. Tôi có em gái là giáo viên giúp đỡ trong việc hỗ trợ bé học hành. Thật sự, bây giờ công việc có nhiều gấp bao nhiêu lần, tôi đều cảm thấy có động lực. Tôi còn cầu mong cho có nhiều công việc nữa, tôi cũng không ngại việc nhiều hay ít vì tôi làm nhiều sẽ thấy tinh thần phấn chấn và bản thân có giá trị hơn.

* Lúc nãy chị có đề cập đến việc phải làm việc vất vả để trả nợ, vậy số nợ này có phải bắt đầu từ mối quan hệ đó?

- Trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, mình sẽ không tỉnh táo và đưa ra những quyết định không đúng đắn, kéo theo đó là làm những công việc gây thất thoát kinh tế. Cuối cùng, mình là người nhận hậu quả. Về con số cụ thể tôi không muốn chia sẻ nhưng tôi vất vả hơn trước rất nhiều. Dù vậy, tôi vẫn tin khi tôi sống đúng, ông trời sẽ cho mình vượt qua mọi khó khăn.

Con cái là động lực vực dậy tinh thần cho Dương Cẩm Lynh

FBNV

* Kế hoạch sắp tới của chị như thế nào để mình trở lại với làng giải trí?

- Hiện tại, tôi không cần hào quang nữa, tôi chỉ cần năng lượng tích cực để đứng vững và lan tỏa hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình. Thêm nữa, tôi muốn có sức khỏe để làm việc còn hào quang hay mọi người nhìn tôi như thế nào, tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ cần có công việc, dù tôi có vất vả làm việc nhiều hay xấu đi cũng được, tôi chỉ cần ba mẹ con, gia đình tôi sống tốt và tiếp tục tiến về phía trước.

* Sau hai lần đổ vỡ, chị nhận ra điều gì?

- Đã có những lúc mình không đủ tỉnh táo nên tôi hy vọng sau này trong mọi trường hợp bản thân hãy tỉnh táo và đưa ra quyết định đúng nhất có thể. Dù đã kết hôn hay độc thân, mình cũng không nên phụ thuộc vào ai hết, từ tinh thần cho đến kinh tế. Hãy luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan cũng như tiết chế lại bản ngã của mình và bớt tin người lại.

* Sau những biến cố, chị có tiếp tục tin vào tình yêu?

- Chắc bây giờ tôi tạm gác hai chữ "tình yêu" qua một bên, vì tôi không được may mắn để nghĩ đến nữa. Hiện tại, điều tối thiểu trong cuộc sống của tôi là có công việc, kiếm tiền để lo cho hai con. Còn lời ra tiếng vào của mọi người không giúp tôi lo được cơm áo gạo tiền, nếu ai nói gì hay chửi tôi mà mang lại kinh tế, công việc đến thì tôi nghe. Còn người ta có bàn tán, nói gì đi nữa, tôi cũng không quan tâm.

* Cảm ơn những chia sẻ của Dương Cẩm Lynh!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.