Dương Cẩm Lynh bật khóc trước biến cố nợ nần, từng muốn tự vẫn

10/09/2023 09:29 GMT+7

Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, diễn viên Dương Cẩm Lynh bật khóc khi nhắc về biến cố trong cuộc đời, bế tắc khi một mình nuôi hai con trong khi phải gánh món nợ rất lớn.

Dương Cẩm Lynh bật khóc trải lòng về biến cố nợ nần, từng muốn tự vẫn - Ảnh 1.

Dương Cẩm Lynh trải lòng về biến cố từng khiến bản thân muốn kết thúc cuộc sống

Chụp màn hình

Tâm sự với diễn viên Ngọc Lan, Dương Cẩm Lynh thừa nhận cuộc đời cô vướng vào sóng gió từ khi bắt đầu cuộc tình thứ hai. Nữ diễn viên tâm sự khi đến với người này, cô còn nghĩ rằng mình sẽ có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, đến ngày đi sinh, một mình cô nằm trong bệnh viện, chỉ có trợ lý xách đồ vào giúp.

"Đi sinh con mà không có chồng bên cạnh thì mình đã hận, khó chịu rồi. Lúc đó người ta cũng không giúp đỡ thêm gì cả, chỉ chu cấp tiền nhà và tiền sữa. Nhưng tôi không nghĩ đến chuyện người ta làm ăn thất bại, cứ tin rằng rồi sẽ vượt qua được thôi. Tôi vẫn cứ tin người đó sẽ cố gắng làm ăn, vì nghĩ đã có gia đình rồi thì phải có trách nhiệm với ba mẹ con tôi", cô tâm sự.

Á hậu điện ảnh 1999 cho biết từ trước tới giờ cô ít khi vay mượn ai, nhưng vì nghe lời "mượn rồi mai mốt anh trả lại", nữ diễn viên đi vay một số tiền lớn với niềm tin sẽ giúp người đó vực dậy và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng mọi chuyện lại rơi vào bế tắc khiến Dương Cẩm Lynh suy sụp. 

Dương Cẩm Lynh bật khóc trải lòng về biến cố nợ nần, từng muốn tự vẫn - Ảnh 2.

Nữ diễn viên khóc nghẹn khi kể về giai đoạn đổ vỡ lần hai, phải một mình nuôi hai con và vướng vào khoản nợ lớn

Chụp màn hình

Cô nghẹn ngào: "Sau khi sinh, tôi ẵm đứa nhỏ về nhà thì người đó lại bỏ đi. Tôi không có sự quan tâm, chăm sóc gì cả. Tôi nhìn thấy con trai đầu và thấy mình có tội với con quá. Lúc đến với người thứ hai, tôi nghĩ rằng mình đang mang hạnh phúc đến cho con khi nó đang thiếu thốn tình cảm. Mình cố tạo hạnh phúc nhưng giờ lại ra thế này. Mình vừa không có tiền, không được đi làm, nợ thì dí mà con thì hai bên. Tôi nói thật, nếu lúc đó cho tôi chết thì sướng hơn".

Khoảng thời gian đó, Dương Cẩm Lynh bị trầm cảm nặng, luôn tự trách bản thân vì khiến các con phải khổ. Từng có ý định nghĩ quẩn nhưng nhìn hai con, nữ diễn viên phải cố gắng vực dậy. "Will (con trai đầu của Dương Cẩm Lynh - PV) thì còn có ba và bên nội. Nhưng đứa nhỏ thì không được gì từ bên nội cả, nó chỉ có mẹ là điểm tựa thôi. Tôi vượt qua được là nhờ ba mẹ, họ sợ tôi có chuyện gì. Khi vượt qua chuyện đó, tôi mới suy nghĩ về cuộc đời mình từ đây với hai con", cô khóc nghẹn khi chia sẻ.

Dương Cẩm Lynh bật khóc trải lòng về biến cố nợ nần, từng muốn tự vẫn - Ảnh 3.

Nữ diễn viên bị cắt vai sau khi đoạn clip đòi tiền lan truyền trên mạng xã hội

Chụp màn hình

Về chuyện nợ nần, nữ diễn viên Tiệm ăn dì ghẻ tâm sự cô không chia sẻ với gia đình mà chỉ một mình cố gắng đi làm để trang trải. Cho đến khi đoạn clip bị đòi nợ được lan truyền khắp mạng xã hội, mọi người mới biết về tình hình của cô. Theo Dương Cẩm Lynh, hôm đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời.

Nữ diễn viên kể: "Mình nợ nần như thế nào thì mình biết tình trạng và có thể giải quyết nó tới đâu. Trước đó khi quay bộ phim Lỗi đạo cang thường, tôi có chia sẻ rằng cuộc sống của mình không còn như trước, tôi đang đi làm để nuôi con và xoay xở cuộc sống. Tôi cũng mong muốn kiếm tiền để có thể trả nợ nữa. Tôi không hề giật nợ nhưng bị người ta cố tình làm như vậy. Trước đó, tôi đã bị hăm dọa rồi. Dù mỗi tháng tôi đều trả nợ từ từ và họ cũng chắc chắn có thể lấy lại được hết tiền. Nhưng cái mà họ muốn là chà đạp cái tên Dương Cẩm Lynh để khỏi đứng dậy trong cuộc đời này".

Dương Cẩm Lynh bật khóc trải lòng về biến cố nợ nần, từng muốn tự vẫn - Ảnh 4.

Hiện tại, cuộc sống của Dương Cẩm Lynh đã dần ổn định hơn

FBNV

Sau khi sự việc trở nên ồn ào, Dương Cẩm Lynh bị cắt phim khi đang quay. Nữ diễn viên phải chuyển sang livestream bán quần áo. Nhờ sự yêu thương, ủng hộ của khán giả, "bà mẹ hai con" dần trả bớt các khoản nợ.

"Tôi có đọc báo và khóc suốt đêm, có nghĩ quẩn nữa. Lúc trước mình đau thì chỉ đau trong tinh thần của mình thôi, còn bây giờ danh dự của tôi, gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng. Nó khiến tôi chỉ muốn trốn đi hoặc chết đi cho rồi. Nhưng nghĩ đến các con, tôi lại cố gắng vượt qua. Bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn trở lại được như ngày xưa đâu, tôi chỉ đang dọn dẹp những cái làm cho mình vấp ngã và bắt đầu bước đi một cách vững chắc để lo cho hai con", cô nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.