Dưới ánh đèn sân khấu

05/07/2015 12:00 GMT+7

Ra mắt vào ngày 1.7 tại Bắc Mỹ, Magic Mike XXL dần chứng minh hai điều: Một trong những phim được nói đến nhiều nhất mùa hè này và doanh thu không thể thua kém phần 1 cách đây ba năm.

Ra mắt vào ngày 1.7 tại Bắc Mỹ, Magic Mike XXL dần chứng minh hai điều: Một trong những phim được nói đến nhiều nhất mùa hè này và doanh thu không thể thua kém phần 1 cách đây ba năm.

Dưới ánh đèn sân khấu 1
Ba năm trước, Steven Soderbergh bất ngờ đảm nhận vai trò đạo diễn cho một phim về nhóm vũ công thoát y nam hành nghề tại các hộp đêm. Ý tưởng đến từ kịch bản của Channing Tatum, nam tài tử vốn xuất thân là trai nhảy tại CLB Tampa ở Floria khi mới 18 tuổi. Khi đó, Tatum rất muốn hợp tác với nhà làm phim trẻ Nicolas Refn vì cả hai còn có một dự án khác, tuy nhiên hầu như các nhà sản xuất đều không an tâm. May mắn thay, Steven Soderbergh, một tên tuổi đã được khẳng định, đồng ý tham gia trước sự ngỡ ngàng của dư luận. Hiếm ai tin, một phim về trai nhảy có thể thành công, thậm chí nhận được nhiều lời khen ngợi tích cực từ giới phê bình. Thực ra, trong quá trình sự nghiệp, Steven Soderbergh đã giới thiệu đến người hâm mộ rất nhiều bộ phim giật gân như Sex, Lies, and Videotape; Out of Sight; The Girlfriend Experience... do đó chẳng có lý do gì mà Magic Mike lại không thành công. Doanh thu 167 triệu USD, giành ba giải thưởng diễn xuất (cho Matthew McConaughey) và gần 10 đề cử lớn nhỏ đã chứng tỏ ván bài mà cả Steven Soderbergh và Channing Tatum đặt vào là không liều lĩnh chút nào.
Thế nhưng, với phần 2 - Magic Mike XXL, Steven Soderbergh chỉ đóng vai trò quay phim, từ chối vị trí đạo diễn mà nhường lại cho cộng sự Gregory Jacobs, và bộ phim phải tiễn cả hai tài tử sáng giá nhất phần 1 là Matthew McConaughey và Alex Pettyfer. Chưa hết, trong thời điểm ra mắt, đối thủ phòng vé của phim là những Terminator: Genisys; Minions; Ant-Man... bom tấn và có lượng người hâm mộ nhất định. Liệu chàng Mike Lane sáu múi cùng những vũ công ở Kings of Tampa có tiếp tục trụ vững và mang sự gợi cảm thuyết phục khán giả một lần nữa?
Trong phần phim trước, Magic Mike đưa khán giả tới một phần cuộc đời anh chàng điển trai tưởng sẽ không có cơ hội gì ngoài những vai khoe sắc, lật sự nghiệp nam diễn viên sang một trang mới. Nói tóm lại, chiến thắng phòng vé với vai siêu anh hùng thì đơn giản, nhưng thắng nhờ những anh chàng khoe cơ bắp, cộng với các màn vũ đạo uyển chuyển khoe thân cường điệu... thì mới là đáng ngạc nhiên! Năm nào tờ Playgirl cũng tổ chức các buổi tiệc đêm, nhưng vé bán ra ngày một kém, bất kể các chàng trai đẹp nhất nước Mỹ lần lượt xuất hiện. Rõ ràng, nếu chỉ đi tìm sức hấp dẫn trần tục thì chẳng ai bỏ tiền ra mua thời giờ ở rạp chiếu phim!
Dưới ánh đèn sân khấu 2
Câu chuyện Magic Mike XXL tiếp diễn ba năm sau khi Mike rút lui khỏi cuộc sống của một vũ công thoát y giữa thời hoàng kim, những vũ công còn lại cũng đã sẵn sàng giải nghệ. Nhưng họ vẫn muốn làm theo kiểu của mình: cho khán giả "no mắt" với màn trình diễn bùng nổ cuối cùng ở Myrtle Beach. Trên đường đến buổi biểu diễn cuối cùng, khi dừng chân ở Jacksonville và Savannah để gặp lại những người quen cũ và kết thêm bạn mới, Mike và nhóm vũ công học thêm được nhiều bước nhảy và rũ bỏ quá khứ. Cứ tạm cho đây là đoạn kết đẹp của bộ phim nhưng ai biết được, nếu doanh thu trên 200 triệu USD thì chắc là nhà sản xuất hẳn sẽ nghĩ lại. Và để tăng độ hoành tráng như lời Channing Tatum khoe khoang với báo chí, địa điểm nhảy múa của phần 2 cũng mở rộng hơn cho xứng tầm: Mike và những người bạn sẽ tham gia biểu diễn trong một câu lạc bộ thoát y lớn hơn. Bên cạnh sân khấu chính, các vũ công hoạt động biểu diễn trong nhiều phòng tách biệt với những phong cách biểu diễn, tán thưởng khác nhau. Dàn diễn viên cũng tăng thêm sức nóng với vũ công tWitch thủ vai kình địch Malik của nhóm Magic Mike, trong khi hai mỹ nữ Amber Heard và Jada Pinkett Smith cũng đóng góp hương sắc trong một bộ phim tràn ngập cơ bắp. Channing Tatum đã khẳng định dù biểu diễn tách rời hay theo nhóm, khán giả sẽ được thấy tình anh em giữa các chàng trai được đào sâu hơn trong phần 2, thay vì họ chỉ bận tâm kiếm tiền như phần 1. Tatum không phủ nhận anh có nguyện vọng biến Magic Mike XXL trở thành cuốn phim kinh điển dành cho cả quý anh, không riêng gì các quý cô ham vui.
Việc có cảnh hé lộ tình cảm giữa Mike và cô gái xinh đẹp của Amber Heard cũng gợi ý Magic Mike XXL dàn trải sức gợi cảm tới đa dạng độ tuổi hơn - không chỉ là những quý cô, quý bà mà còn cả những cô gái trẻ hăm hở khám phá thế giới vũ đạo này lần đầu tiên - dù phim vẫn được dán mác R.
Điểm bất ngờ nhất trong phần 2 là sự xuất hiện của người đẹp một thời Andie MacDowell vào vai quý bà hồi xuân vui tính, có chút tình ý với một thành viên mới của nhóm Magic Mike. Chị bảo: “Giá mà tôi biết các anh từ thời của tôi” và được Big Dick Richie trấn an đầy tinh quái: “Tôi nghĩ thời của bà vẫn còn dài lắm”. Câu thoại khẳng định lời mời “sống thả phanh” khó chối từ của bộ phim tới những khán giả ở độ tuổi MacDowell. Magic Mike XXL sẽ tiếp tục khẳng định tài năng của Channing Tatum trong vai trò sản xuất, cũng đồng thời giúp tài tử này thoát dần cái bóng đẹp trai trước đây. Với độ tuổi trung bình 41 (từ 35 tới 55), dàn nam chính của Magic Mike XXL hẳn muốn khẳng định họ không chỉ để làm nền cho các cậu trai trẻ (như Alex Pettyfer trong phần 1). Phần 2 là sân khấu của họ, hãy chờ ánh đèn chiếu xuống và nhìn ngắm khoảnh khắc thăng hoa trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.