Được giải cứu sau khi nhảy cầu Sài Gòn: 'Cho em mượn điện thoại gọi gia đình'

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
26/12/2022 19:43 GMT+7

Được giải cứu sau khi nhảy cầu Sài Gòn (thuộc P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM), anh B. run run: 'Cho em mượn điện thoại gọi gia đình được không? Từ nay em không suy nghĩ dại dột nữa'.

Đến 18 giờ 30 ngày 26.12, người thanh niên nhảy cầu Sài Gòn vẫn đang được lực lượng chức năng chăm sóc để hồi phục sức khỏe.

Hiện trường vụ việc

TRẦN DUY KHÁNH

Vừa được vớt từ sông Sài Gòn, chàng trai mượn điện thoại gọi người thân

Vào khoảng 16 giờ cùng ngày, sau khi ngồi tâm sự với bạn ở P.7, Q.Gò Vấp, anh L.T.B. (21 tuổi, ngụ Q.12 - làm nghề sửa xe máy) điều khiển xe máy BS 59G2 - 763.xx chạy lên cầu Sài Gòn (thuộc P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức).

Đến giữa cầu Sài Gòn, anh B. dừng xe, suy nghĩ khoảng 15 phút rồi bất ngờ bỏ lại đôi dép trên xe máy, nhảy xuống sông Sài Gòn.

Thanh niên nhảy cầu Sài Gòn được cứu thành công

TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, Công an P.Thảo Điền (TP.Thủ Đức) đến bảo vệ hiện trường. Đội Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP.HCM điều 1 ca nô cùng 6 chiến sĩ, cán bộ đến cứu nạn nam thanh niên nhảy cầu Sài Gòn.

Tại thời điểm được giải cứu, nạn nhân vẫn còn hoảng loạn, tỏ ra rất hối hận và cho biết nguyên nhân là do buồn chuyện gia đình, tình cảm, tiền bạc. "Em lạnh lắm, cho em mượn điện thoại gọi gia đình được không. Từ nay em không suy nghĩ dại dột", anh B. giọng run run nói.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, anh B. vẫn đang được chăm sóc để phục hồi sức khỏe và làm việc với lực lượng chức năng để làm rõ vụ nhảy cầu Sài Gòn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.