'Dũng sĩ' săn huy chương và tấm gương về lòng nhân ái

Vũ Thơ
Vũ Thơ
14/05/2021 08:30 GMT+7

Hoàng Quý Lâm (lớp 5A7, Trường tiểu học Đông Thái, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) được mệnh danh là 'Dũng sĩ săn huy chương' vì tham gia cuộc thi nào em cũng đoạt giải...

Sở hữu “gia tài” huy chương

Mới học lớp 5 nhưng Lâm đã có cả loạt huy chương các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố, quốc gia và quốc tế.
Đặc biệt, trong các kỳ thi quốc tế, Lâm đoạt rất nhiều huy chương bạc, như: Huy chương bạc toán quốc tế Singapore và châu Á (SASMO) 2020; Huy chương bạc vòng chung kết quốc gia kỳ thi toán quốc tế TIMO; Huy chương bạc vòng chung kết quốc gia kỳ thi toán quốc tế BBB; Huy chương bạc vòng chung kết quốc gia kỳ thi Olympic toán học trực tuyến quốc tế IMEC…

Vinh dự được nhận Giải thưởng Kim Đồng

Lâm còn là lớp trưởng, Chi đội trưởng của lớp, Liên đội phó của trường, luôn tích cực tham gia hoạt động Đội. Với những thành tích xuất sắc về học tập và công tác Đội, Lâm vinh dự được nhận Giải thưởng Kim Đồng, danh hiệu cao quý của Hội đồng Đội T.Ư trao tặng vào dịp 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2021).
Chưa kể ở các giải thưởng quốc gia, em cũng đoạt rất nhiều giải thưởng cao như: Huy chương bạc cấp quốc gia Violympic toán - tiếng Việt; giải khuyến khích cấp quốc gia kỳ thi Violympic toán - tiếng Anh năm học 2019 - 2020; Top 10 thành phố năm học 2020 - 2021 cuộc thi Olympic tiếng Anh qua mạng; giải khuyến khích (IOE) Olympic tiếng Anh cấp quốc gia; giải nhì cấp quận giao lưu tiếng Anh - STEM năm học 2020 - 2021…
Không chỉ đoạt giải thưởng ở các môn văn hóa, Lâm còn giành được những giải thưởng khác như: giải ba Chinh phục Robobimi cấp thành phố; tham gia giải Vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc; tham gia MV hát Quốc ca của Liên đội của trường được giải nhất cấp thành phố, tiếp tục tham gia giải cấp quốc gia năm 2021…
Chia sẻ về việc học tập của con trai, bà Giang Thị Phú Bình cho biết Lâm không đi học thêm ở bất cứ đâu mà chỉ học ở trường. “Con chỉ học những kiến thức được các cô giáo ở trường dạy và tham gia các CLB do trường tổ chức. Tôi cũng thấy con tham gia thi nhiều quá, hỏi con có mệt không thì cháu nói kiến thức cô dạy vẫn thế, con đi thi chỉ là để trải nghiệm thôi, không có gì mệt cả. Ngoài giờ học, cháu vẫn giúp tôi làm việc nhà và chăm sóc một người chị bị khuyết tật”, bà Bình tâm sự.
Mẹ Lâm cho biết bà sinh được 4 người con, Lâm là con út; 3 chị gái của Lâm có một người lúc bé bị sốt cao biến chứng, nên bị bại não. “Hiện con không thể tự phục vụ và phát triển chậm, gia đình luôn phải chăm sóc. Lâm luôn quan tâm đến chị, và còn học đàn, chơi đàn để mong chữa bệnh cho chị”, bà Bình chia sẻ. Ngoài ra, Lâm còn tham gia các môn thể thao bơi lội, bóng rổ, võ thuật...
Kể về việc học tập của mình, Lâm cho biết: “Em thích học, nên cảm thấy việc học rất nhẹ nhàng, không có áp lực gì cả. Về nhà, em thường chơi đàn cho chị nghe, giúp chị mau khỏi bệnh. Em thấy sóng của âm nhạc có thể kích thích não của chị phát triển nhanh hơn. Khi em chơi, thấy gương mặt chị vui và chị vỗ tay như lời động viên em”, Lâm tâm sự.

Hoàng Quý Lâm sở hữu rất nhiều huy chương của các giải thưởng

NVCC

Mang lợn tiết kiệm tặng bạn nghèo

Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, Lâm còn là một cậu bé có tấm lòng nhân ái, quan tâm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Khi nhà trường tổ chức các hoạt động thiện nguyện, lần nào Lâm cũng hăng hái tham gia.
Trong một lần đi lên huyện miền núi để làm thiện nguyện, Lâm đã mang theo một con lợn tiết kiệm có hơn 2 triệu đồng để tặng một bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Trường tiểu học Lăng Hiếu, H.Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đây là số tiền Lâm dành dụm được từ những giải thưởng của mình. “Mỗi lần đi làm từ thiện, Lâm không xin tiền mẹ bao giờ mà tự lấy tiền thưởng để ủng hộ các bạn. Đặc biệt, Lâm còn luôn có ý thức giữ lại những đồ dùng cũ của mình và đi xin những người xung quanh những vật dụng còn tốt như bút, cặp, sách vở… để mang tặng những bạn nghèo”, mẹ Lâm cho biết.
Chia sẻ về việc mình làm, Lâm bộc bạch: “Em thấy các bạn khó khăn hơn mình rất nhiều. Em có tiền để tiết kiệm nhưng với các bạn đó là khoản tiền rất lớn để làm được nhiều việc. Em muốn tạo niềm vui cho các bạn và cảm thấy vui khi được giúp đỡ các bạn khó khăn”.
Không chỉ quan tâm tới các bạn đồng trang lứa, Lâm còn quan tâm chia sẻ với những hoàn cảnh đặc biệt khác. Em đã nhiều lần đến thăm và biểu diễn văn nghệ tại Viện dưỡng lão Nhân Ái; thăm các gia đình lão thành cách mạng tại địa phương; giao lưu chia sẻ với các trẻ em ở Làng trẻ bị down Thanh Xuân - Hòa Bình; Viện Huyết học truyền máu T.Ư; Làng trẻ mồ côi Birla Hà Nội. Kể về kỷ niệm khi tham gia các hoạt động này, Lâm nói: “Khi hát ở viện dưỡng lão, em cảm thấy các cụ như ông bà của mình. Em nghĩ là em sẽ cố gắng chăm sóc người già như ông bà, để chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với người khác”.
Nhận xét về cậu học trò của mình, cô Ngô Thị Diệp, chủ nhiệm lớp 5A7, cho biết Lâm sống hòa đồng, khiêm tốn, thật thà, chan hòa và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Trong học tập, Lâm năng nổ, hăng hái phát biểu, luôn tìm tòi, suy nghĩ để giải đáp những vấn đề khó. “Cả lớp ai cũng yêu quý Lâm. Bạn ấy là tấm gương sáng về học tập và lòng nhân ái để các bạn khác noi theo”, cô Diệp nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.