Dựng lều ngủ qua đêm trên bãi biển để đón bình minh

Tấn Đạt
Tấn Đạt
01/04/2021 09:04 GMT+7

Để ngắm được bình minh đẹp, nhóm chúng tôi đã dựng lều ở bãi biển H.Cần Giờ, TP.HCM. Tại đây, mọi người vui chơi, hát hò, quây quần bên nhau như một gia đình.

Muốn đổi gió trong những ngày nắng nóng, nhóm chúng tôi quyết định đi một chuyến ra vùng ngoại ô TP.HCM. Đó là đi đến bãi biển 30.4, H.Cần Giờ, TP.HCM. Theo đó, đúng 14 giờ mọi người xuất phát từ Q.7, TP.HCM qua phà Bình Khánh rồi dọc theo tuyến đường Rừng Sác và chỉ mất gần 2,5 tiếng đã đến được nơi.

Như được “F5” lại quỹ đạo sống

17 giờ, mặt trời bắt đầu xuống, lấp ló sau những hàng dương xanh như hòn lửa nhỏ. Sóng biển rì rào vỗ vào bờ. Nơi chúng tôi dựng lều còn khá hoang sơ, cỏ mọc, đất cứng… nên rất thuận lợi cho việc cắm cọc để cố định lều. Đến tối "cả nhà” bắt đầu đốt than, nướng thịt.

Tranh thủ dựng lều trước khi mặt trời lặn

Ảnh: Tấn Đạt

Là thành viên đến H.Cần Giờ lần đầu tiên, chị Đào Thị Lan Hương, sống tại Q.7, TP.HCM, cho hay bản thân thực sự rất hào hứng ngay cả khi chuyến đi chỉ mới lên kế hoạch. “Chuyến đi cho mình được hòa nhập, gần gũi với thiên nhiên, con người nơi đây. Mình trân trọng từng giây phút khi tận hưởng cùng mọi người, cuộc sống luôn có những điều mới mẻ tuyệt vời, chúng ta còn có cơ hội để yêu thương thì hãy sát lại gần nhau hơn”, chị Hương trải lòng.

Quay quần bên nhau nướng thịt

Ảnh: Tấn Đạt

Thịt đã chín, than bắt đầu “tàn”, sóng biển vỗ mạnh hơn. Nhóm chúng tôi bắt đầu bày tiệc nhỏ giản đơn trên chiếc bạt trắng. Vừa thưởng thức đồ ăn, vừa trò chuyện… dường như mọi người không còn khoảng cách.
Là một trong những người trẻ nhất nhóm, Hoàng Nhật Uyên My, 21 tuổi, quê Cần Thơ cho hay đây là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác cắm trại trên biển. Uyên My bộc bạch: “Sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng thì về H.Cần Giờ như được “F5” lại quỹ đạo sống, rất hào hứng”.

Trăng tròn lên cao

Ảnh: Lê Hòa

Sảng khoái, thoải mái và yêu đời

5 giờ sáng hôm sau, mọi người thức dậy, nhẹ nhàng mở cửa lều đón bình minh. Riêng với anh chàng Lữ Duy Tường, 24 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM lại đi ra bờ biển để “săn” cảnh mặt trời mọc. 5 giờ 30 phút, mặt trời bắt đầu lấp ló sau những đám mây đen. Lúc này bình minh rực rỡ đến lạ, những vệt nắng vàng lung linh kéo dài đầy thơ mộng.
Lữ Duy Tường cho hay bản thân là người đam mê du lịch bụi, yêu thiên nhiên nên nạp năng lượng cho ngày mới bằng một khoảnh khắc bình minh trên biển tuyệt đẹp, cảm thấy sảng khoái, thoải mái và yêu đời.

Bình minh bắt đầu lên

Ảnh: TĐ

Vùng biển bao trùm sắc vàng

Ảnh: Tấn Đạt

Lữ Duy Tương luôn háo hức "săn" mặt trời mọc

Ảnh: TĐ

Theo Tường để săn được bình minh trọn vẹn thì nên đi vào những ngày thời tiết đẹp, tránh ngày mưa bão, mây mù,.... “Dò tìm hướng mặt trời mọc và chọn vị trí bãi cắm phù hợp hướng ra biển để đón được ánh mặt trời vừa ló dạng, đừng để bị khuất bởi hàng cây, khu nhà cao hay cánh rừng nào đó. Điều quan trọng nữa là cài báo thức dậy sớm để được hưởng trọn cảm giác”, Tường nói.

Mặt trời từ phía xa

Ảnh: Tấn Đạt

Lấp ló sau những đám mây

Ảnh: Tấn Đạt

6 giờ sáng mặt trời bắt đầu lên, những đám mây bồng bềnh tạo nên khung cảnh đầy ma mị

Ảnh: Tấn Đạt

Lữ Duy Tường cho hay cần chú ý khi hạ lều trên bãi cát, tránh bị ngập lều và bị cuốn trôi đồ đạc. Gió biển rất mạnh, cần cắm những lều nhỏ gọn sẽ đỡ cản gió, khi hạ lều cần đóng cọc sâu và chắc, đảm bảo lều không bị nhổ cọc.
Khi nấu nướng cần để mắt đến củi lửa, trước khi đi ngủ cần dập hết than và dọn dẹp đồ đạc gọn gàng vì gió mạnh, cỏ khô có thể dẫn đến hỏa hoạn. Thu gom rác sạch sẽ bãi cắm trước khi về. Luôn giữ vệ sinh và bảo vệ môi trường dù ở bất cứ nơi đâu. Đừng để lại gì ngoài những dấu chân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.