Dùng búa thảm sát gia đình vợ, còn xin tòa xử nhẹ

24/03/2015 17:03 GMT+7

(TNO) Bị cáo 'dùng búa giết vợ' Huỳnh Văn Tấn (43 tuổi) trong lời nói sau cùng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 24.3 do TAND tỉnh Tiền Giang xét xử đã xin tòa... xử nhẹ.

(TNO) Bị cáo 'dùng búa giết vợ' Huỳnh Văn Tấn (43 tuổi) trong lời nói sau cùng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 24.3 do TAND tỉnh Tiền Giang xét xử đã xin tòa... xử nhẹ. 

Giết cả gia đình vợ bằng búa còn xin tòa xử nhẹ!Gương mặt bị cáo Huỳnh Văn Tấn vẫn lạnh lùng khi nghe Hội đồng xét xử tuyên án
Theo cáo trạng, Tấn và bà Huỳnh Thị Thu Hà (42 tuổi, ngụ tại 7B/4 đường Phan Bội Châu, phường 3, TP Mỹ Tho) kết hôn năm 2012 và có một con chung. Trong thời gian sống chung tại gia đình bên vợ, do có phát sinh mâu thuẫn, Tấn bị mẹ vợ là bà Trần Thị Dung đuổi về gia đình cha mẹ ruột ở Bến Tre.
Khoảng 21 giờ ngày 30.7.2014, sau khi đã uống rượu, Tấn về nhà gia đình vợ thì xảy ra cự cãi với vợ.  Bực tức vì "kêu cửa cả tiếng đồng hồ vợ mới mở cửa” và nghi ngờ vợ ngoại tình với người khác, Tấn dùng búa chẻ củi đập phá đồ đạc trong nhà. Nóng lòng, bà Hà lên tiếng chửi và đuổi Tấn. Thế là Tấn cầm búa đập thẳng vào đầu vợ khiến bà Hà gục xuống nền gạch, tử vong tại chỗ.
Đang ở trong mùng ngủ tại phòng khách, bà Trần Thị Dung lên tiếng can ngăn liền bị chàng rể dùng búa chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não và tử vong khi được đưa tới bệnh viện.
Cùng sống chung nhà, ông Huỳnh Văn Tài (anh ruột bà Hà) thấy Tấn đập phá tài sản nên chạy xe đạp tới công an phường trình báo. Khi vừa về tới sân nhà liền bị Tấn dùng búa đập một cái vào đầu khiến nạn nhân gục xuống cạnh chiếc xe đạp, được đưa đi cấp cứu và tử vong một tuần sau đó.
Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa, bị cáo Tấn cho biết ngoài việc bị vợ chửi, bị cáo không có mâu thuẫn gì với mẹ vợ và anh vợ. Mấy lần trước cũng bị vợ chửi, nhưng bị cáo không nhậu nên bỏ qua. Lần này, bị cáo lấy búa đập vỡ bàn, lu đựng nước, vợ lên tiếng nên “giận quá, bị cáo lấy búa quơ trúng vợ ngã gục”.
Tại phiên tòa, bị cáo khai là “thương mẹ vợ, không muốn giết, nhưng lúc đó nóng quá, không kiềm chế được” và vì bị mẹ vợ chửi nên chỉ nhớ dùng búa chém mẹ vợ có một cái.
Tuy nhiên, theo biên bản khám nghiệm tử thi thì nạn nhân “bị các vết thương ở vùng đỉnh-thái dương trái, sâu đến hộp sọ, bể sọ. Vết thương vùng trán, sâu đến xương sọ. Vết thương vùng dưới cằm, sâu đến xương hàm 2 bên. Gãy ½ giữa xương ức và gãy 3 xương sườn…”
Trong lời nói sau cùng, bị cáo Tấn đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử nhẹ để bị cáo "còn có cơ hội chuộc lại lỗi lầm".
Chiều cùng ngày, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo Huỳnh Văn Tấn mức án tử hình về tội "giết người". 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.