Đừng 'bỏ quên'… mẹ

10/05/2019 10:36 GMT+7

Trên cuộc đời này có một thứ tình yêu vô bờ bến mà nhiều người ca tụng, đó là tình yêu của mẹ. Một tình yêu chẳng thể nào đong đếm được và tình yêu ấy chỉ cho đi mà đôi khi không cần nhận lại…

Ngày của mẹ (12.5 năm nay), mỗi người có một cách quan tâm riêng. Khi chúng tôi đặt câu hỏi: "Ngày của mẹ bạn dành điều gì cho mẹ?", có người thẫn thờ rồi trách bản thân vì quên, cũng có người đã có những dự tính vào ngày này…

Áp lực công việc nên… quên Ngày của mẹ

Trong cuộc sống hối hả, nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy lo toan của công việc và vô tình “bỏ quên” đấng sinh thành của mình.
Phan Thị Kim Mỹ, 23 tuổi, hiện đang làm nhân viên tại một công ty truyền thông đường Nguyễn Chí Thanh, Q.11, TP.HCM, giải thích  vì áp lực công việc quá lớn nên quên mất ngày này.
Mỗi dịp lễ, Huỳnh Tấn Trung vẫn chạy về nhà để ở bên mẹ, giúp mẹ làm nhiều việc Lam Chiều
“Tôi mới ra trường, cố gắng cày bừa tìm cơ hội, vì vậy chẳng có nhiều thời gian để ý việc gì ngoài công việc. Tôi cũng chẳng nhớ gì đến sinh nhật của mẹ mình, và cũng lâu rồi không tặng quà cho mẹ . Mẹ tôi vốn là những người dân quê chất phát,  không để tâm đến việc quà cáp, chỉ mong con cái gầy dựng cơ ngơi. Vì thế, tôi cũng hờ hững theo. Nhìn lại mình, tôi thấy có lỗi vô cùng”, Mỹ tâm sự.
Nguyễn Hoa Hồng, 24 tuổi, quê Quảng Nam, đang đi xuất khẩu lao động tại Okinawa, Nhật Bản, cho hay lúc trước cô thường xuyên mua cho mẹ son môi hoặc vải để mẹ may áo dài nhân ngày này. Nhưng giờ đây, khi sống xa gia đình, Hồng lại không còn chăm chút quà cáp cho mẹ cô nữa.
Hồng chia sẻ: “Ở Nhật, mọi thứ đều phải tằn tiện mới có dư, gửi về tốn kém lắm. Sống bên này gần 2 năm, nhưng mình chỉ mới gửi quà về cho mẹ được hai lần. Đôi khi mình cứ buồn vì nghĩ không ở nhà chăm sóc mẹ, lại không còn quan tâm làm mẹ vui, chỉ biết gọi videos về chúc mừng mẹ!”.
Việc sống chung với mẹ, khiến nhiều người tuy gần gũi nhưng lại không để tâm việc mẹ mình có thích được tặng quà hay không, và họ sẽ bất ngờ ra sao khi nhận được món quà yêu thích từ con mình.
Trần Anh Tuấn, 22 tuổi, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, kể việc sống chung với gia đình nên không để ý đến việc tặng quà cho mẹ dù ngày 8.3 hay Ngày của mẹ. “Tôi lúc nhỏ thì có hay tặng quà cho mẹ. Giờ lớn, phần vì tôi con trai, phần vì tính tình không được tỉ mỉ và ít để tâm đến việc tặng quà, nên đôi khi muốn tặng cũng …“nhát tay”", Tuấn chia sẻ.
Dành cho mẹ những điều tuyệt với nhất nhân Ngày của Mẹ Lam Chiều

Về với mẹ!

Dù tất bật trong bọn bề cuộc sống thì nhiều bạn trẻ vẫn gác lại công việc để về bên mẹ, giúp mẹ có một ngày đủ đầy niềm vui.
Huỳnh Tấn Trung, 23 tuổi, làm việc tại cửa hàng điện thoại trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Đà Nẵng, cho biết vào chủ nhật tới đây sẽ tự tay nấu cho mẹ những món ăn mà mẹ mình yêu thích.
“Sở dĩ mình dành riêng biệt ngày này cho mẹ là vì bao năm nay, dù nắng dù mưa, mẹ cũng tần tảo vì gia đình, chẳng đi đâu chơi hay hưởng thụ gì. Mong rằng những món ăn hôm ấy phần nào xoa dịu nỗi nhọc nhằn của mẹ. Một phần mình cũng muốn mẹ cảm nhận được sự hạnh phúc vì bao năm nay mẹ nấu cho mình ăn, nay mình đã biết báo đáp”, Trung chia sẻ.
Còn với cô gái Nguyễn Kiều My, 22 tuổi, quê Lâm Đồng, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, thì đã 4 năm qua kể từ lúc lên thành phố học tập, chưa dịp nào vào Ngày của mẹ cô có thể về cùng mẹ vì áp lực bài vở thời điểm này rất căng thẳng. Năm nay, đặc biệt hơn khi ngày cô vừa kết thúc kỳ thực tập. Cô gái này cho biết dự định của mình vào ngày này sẽ dẫn mẹ đi thăm TP.Đà Lạt, đến những quán cà phê đẹp để hai mẹ con cùng có những kỷ niệm đẹp nhân ngày lễ này.
“Cũng sắp đến lúc trở thành những người phụ nữ của gia đình, nên mình rất hiểu tâm tư của mẹ. Mẹ rất muốn nhận những yêu thương vào ngày này từ chồng con nhưng chẳng bao giờ nói ra. Hiểu điều đó nên mình sẽ cùng mẹ đi đó đây, tối về quây quần cùng ba và em bên chiếc ti vi, kể những chuyện ngày xa xưa”, My bộc bạch.
Nhớ lắm những ký ức thời bé thơ bên mẹ Lam Chiều
Cô gái này cũng bật mí sẽ rủ bố mình cùng chung sức để Ngày của mẹ thêm vẹn toàn. My và bố  sẽ làm một bó hoa bằng giấy để tặng mẹ. “Sở dĩ rủ bố mình cùng làm là bởi bố rất khéo tay, và cho mẹ thấy được tình cảm của bố dành cho mẹ luôn nồng nàn như thuở ban đầu yêu”, My bộc bạch về kế hoạch của mình.
Cậu bé Nguyễn văn Phương, học Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.Thủ Đức, TP.HCM, tuy mới 12 tuổi, nhưng đã biết làm đồ handmade (các vật dụng được làm thủ công) tặng mẹ nhân Ngày của mẹ. “Lúc nào mẹ cũng lo lắng cho em, mẹ thương em nhiều vậy, nhưng chẳng mấy khi em làm mẹ vui. Vì không có tiền để mua những món quà ngoài tiệm nên em đã nảy ra ý định tự tay làm những chiếc thiệp tặng mẹ và vẽ lên đó hình ảnh của gia đình em. Em nghĩ mẹ sẽ bất ngờ về món quà của em lắm”, cậu bé học lớp 6 chia sẻ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.