Dưa “độc” thắng lớn

29/01/2012 00:13 GMT+7

Tết năm nay, nhà vườn miền Tây thắng đậm với các loại dưa "độc", nên ngay từ những ngày đầu xuân, nhiều người hồ hởi lên kế hoạch "hái  vàng" vào tết năm sau.

Ông Tư Nhựt, thành viên CLB sản xuất dưa, bưởi hồ lô ấp Phú Trí A (xã Phú Hữu, H.Châu Thành, Hậu Giang) hớn hở khoe năm nay mặt hàng dưa hồ lô hoàng kim trúng lớn. Dưa có dòng chữ nổi chúc phúc ngày tết, giá mỗi cặp bán giá sỉ tại vườn lên đến từ 1 - 3,5 triệu đồng. Vậy mà nông dân Sáu Trực - một thành viên khác của CLB - vẫn tỏ ý chưa hài lòng.

Ông nói dưa hồ lô vẫn còn vài khiếm khuyết nên CLB đang tìm cách cải thiện.  Sáu Trực cho rằng năm sau chắc chắn sẽ có nhiều người lao theo làm dưa hồ lô, khi đó dưa nào trái đẹp mới mong giành phần thắng. Ông Tư Nhựt cũng tiết lộ sẽ bắt tay vào đúc 2 khuôn mới để sang năm tung ra thị trường loại dưa... thần tài.  

Ông Trần Thanh Liêm (nhà vườn ở Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cho biết năm nay, ông tung ra hơn 100 cặp dưa thỏi vàng với giá bán sỉ tại vườn 3,5 triệu đồng/cặp (bán lẻ giá lên đến 4,5 triệu đồng/cặp) và bán hết sạch. Trước tết, ông Liêm nghiên cứu chế dưa thường thành dưa xe hơi nhưng chậm một nhịp. 20 cặp dưa xe hơi gần thu hoạch đụng vài cơn mưa bất thường nên bao công lao mất sạch. Ông gọi dưa xe đó là đồ bỏ đi nhưng nhiều người xem xong đã trả giá 1 cặp gần chục triệu đồng bởi nó quá lạ. Rút kinh nghiệm từ mấy chiếc xe dưa bị hư, ông Liêm đang lên giấy mực tuyển lại loại dưa cho thích hợp. 

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.