Đùa Cá tháng Tư vô duyên, hãng EA phải xin lỗi fan

03/04/2014 08:00 GMT+7

Đùa quá lố khi “tâng bốc” Wii U là “hệ máy mạnh nhất”, hãng EA phải công khai xin lỗi vì thực tế chính họ đang rất thờ ơ trong việc phát hành game cho hệ máy này.

Đùa Cá tháng Tư vô duyên, hãng EA phải xin lỗi fan

Frostbite, engine đồ họa mạnh mẽ của hãng EA. (Ảnh: Digitaltrends)

Hưởng ứng ngày Cá tháng Tư, đại diện nhóm phát triển engine Frostbite (của hãng phát triển DICE, nơi sở hữu dòng game hành động Battlefield, đồng thời là công ty con của tập đoàn game EA – TNG) cũng “góp vui” bằng những câu đùa thông qua tài khoản Twitter của mình. Những câu đùa này như sau:

Đùa Cá tháng Tư vô duyên, hãng EA phải xin lỗi fan

(Ảnh chụp từ Twitter)

Frostbite hiện đã chạy được trên hệ máy Wii U, do đây là nền tảng mạnh nhất của Thế hệ 4 (!?). Các kỹ thuật viên đồ họa của chúng tôi đang tối ưu hóa cho Mario và Zelda.

Đùa Cá tháng Tư vô duyên, hãng EA phải xin lỗi fan

(Ảnh chụp từ Twitter)

Frostbite sẽ là engine của Half-life 3, độc quyền trên Wii U.

Đùa Cá tháng Tư vô duyên, hãng EA phải xin lỗi fan

(Ảnh chụp nội dung nhúng của Twitter)

Tin tốt đây: cuối cùng chúng tôi cũng đã chỉnh sửa được và tối ưu hóa bộ mã cho phần chơi mạng (netcode). Chúng tôi đã sử dụng hiệu ứng “ùn tắc lượng tử” để đạt được độ lag bằng 0. Độc quyền cho Wii U”.

Thoạt xem thì có vẻ những câu nói đùa này có vẻ vô hại. Tuy nhiên, nếu xét đến mối quan hệ giữa EA và Nintendo (nhà sản xuất máy Wii U) trong thời gian gần đây thì những câu nói đùa này như “xát muối” vào Nintendo và các fan của Wii U. Đã một năm nay EA không hề phát hành một game nào cho Wii U (game gần nhất là Need for speed: Most wanted tháng 3.2013) và có vẻ ngày càng “lạnh nhạt” với hệ máy “chiếu dưới” này (so với PS4 và Xbox One.

Chính công ty mẹ EA cũng cảm thấy không thoải mái với trò đùa trên “nỗi đau” của đối tác như thế này. Các lời "tweet" trên sau đó đã bị xóa, và đích thân Peter Moore, Giám đốc tác vụ (COO) của EA, đã phải lên tiếng xin lỗi:

Đùa Cá tháng Tư vô duyên, hãng EA phải xin lỗi fan

(Ảnh chụp từ Twitter)

Chúng tôi xin lỗi đối tác @Nintendo America và các fan. Trò đùa Cá tháng Tư tệ hại của @FrostbiteEngine là không thể tha thứ. Ngu ngốc và không chấp nhận được.

Có vậy mới thấy, Cá tháng Tư là ngày để mọi người đùa vui, lừa phỉnh và “chọc ngoáy” nhau. Nhưng cả những nước phương Tây, vốn rất thoáng và thoải mái trong ngày này, vẫn xảy ra những trường hợp “đùa cợt quá lố” có thể dẫn đến những hậu quả không mấy tốt đẹp.

Tuy nhiên, những trò đùa quá lố và không suy nghĩ thiệt hơn như trên chỉ là thiểu số nhỏ. Các trò Cá tháng Tư năm nay của làng game thế giới vẫn rất sáng tạo và mang đậm chất hài hước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.