'Sống ảo' đẹp mê hồn ở duyên hải nam Tuy An

19/04/2019 20:06 GMT+7

Huyện Tuy An là vùng đất đặc biệt nhất tỉnh Phú Yên. Thiên nhiên đã ban tặng nơi này một bờ biển đẹp chen với đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài; bãi bờ hiền hòa dài tít tắp, nhiều ghềnh đá, cù lao lớn nhỏ gần bờ.

Từ rất lâu, các bạn đã từng biết đến nhà thờ Mằng Lăng, gành Đá Dĩa là hai danh thắng đẹp ở đông bắc Tuy An và hàng loạt danh lam thắng cảnh khác như cửa Tiên Châu, cửa Ô Loan, chùa Đá Trắng, cầu Ông Cọp, cù lao Mái Nhà…

Giờ chúng ta sẽ đi lần xuống phía nam, dừng lại ở vùng duyên hải An Chấn để thăm thú các danh thắng như gành Ông, bãi Xép, gành Bà, hòn Chùa, hòn Yến...

Gành Ông, bãi Xép, gành Bà cũng là nơi mà đoàn làm phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã dừng chân để quay những phân cảnh đẹp cho bộ phim nhiều hoài niệm này.

Khu bán hàng lưu niệm, thức ăn nhanh, nước giải khát cho du khách. Đường lên gành Ông ở bên trái khu này. Bên phải là đường ra bãi Xép, ngang qua khu tắm rửa sau khi tắm biển ở bãi
Bậc cấp lên gành Ông được tô điểm bằng hai hàng hoa cúc và đầy hoa vàng trên cỏ xanh
Du khách chụp ảnh lưu niệm trên dốc gành Ông
Cấu tạo địa chất ở gành Ông là trầm tích núi lửa phân hóa thành đá bazan đen, đặc thù cho vùng đất Tuy An. Hình ảnh ghềnh đá này đã có mặt trong một trường đoạn của phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Từ trên đồi cao nhìn xuống bên dưới, sát gành là những dải đá hàng hàng lớp lớp dài hàng trăm mét như vảy của một loài khủng long. Những dải đá đen tuyền đối lập với biển biếc xanh nên dễ hút mắt du khách, kích thích sự tò mò 
Từ bãi Xép nhìn lên mỏm đá, cảm thấy thật… phong cách
Từ gành Ông trông xa về phía nam sẽ thấy gành Bà cách đó chừng 500 mét và phía xa tầm 2 km là hòn Chùa ngoài khơi
Từ Gành Ông trông ra hòn Yến cách chừng 4 km cảm giác như lạc vào một câu chuyện thần thoại nào đó
Du khách bước ra dải đá đen nhô ra biển. Dải đá giống như một khủng long đang vục mặt xuống biển
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.