Hà Nội 'nhà nào ở nhà đó', phố cổ vắng tanh chưa từng thấy

31/03/2020 10:06 GMT+7

Thủ tướng đã công bố dịch trên toàn quốc và yêu cầu "nơi nào ở yên nơi đó trong ít nhất 15 ngày để tránh lây nhiễm" đã khiến cho phố cổ vắng đến ngạc nhiên.

Sau chỉ thị của Thủ tướng về chống dịch với “tinh thần là tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó” thì hầu hết các hoạt động buôn bán, kinh doanh, vui chơi, giải trí không thiết yếu... đều dừng hoạt động. Người dân được khuyến cáo ở nhà để phòng dịch.

Công bố bệnh nhân thứ 204 nhiễm Covid-19 là một bé trai 10 tuổi

Những con phố, tuyến đường, địa điểm văn hóa dường chậm lại một nhịp khác với ngày thường. Mọi người hầu hết đều hạn chế tối đa các hoạt động ở ngoài đường mà nhường vào đó là ở nhà để cùng cả nước chống dịch.
Các địa điểm thăm qua gần như đã không còn khách du lịch. Người dân đã chủ động đảm bảo đeo khẩu trang 100% khi ra đường. Những điểm thường ngày luôn có đông người thì khi có dịch đã vắng bóng người qua lại.

Kiến trúc Pháp ở con phố Tràng Tiền lộ rõ vẻ đẹp hơn khi không có người qua lại

Biệt thự cổ bên những hàng cây rợp bóng lâu năm khiến cho đường phố thật đẹp khi không vướng người qua lại

Các cửa hàng, cửa hiệu đã đóng cửa hết. Khung cảnh vắng người trong một ngày trời u ám càng làm cho phố càng buồn thêm.
Khu vực phố cổ trước đây tấp nập du khách giờ như chốn không người. Người dân Hà Nội tỏ ra hưởng ứng phong trào "ở yên tại nhà".
Khu vực nhà thờ lớn cũng vắng bóng người qua lại, các quán trà chanh ở đây cũng phải đóng của toàn bộ.
Hồ Gươm đông đúc là thế, mà giờ đây vắng tanh. Điều dễ thấy nhất là không thấy một miếng rác trên đường.
Những hình ảnh vắng lặng hiếm khi gặp ở các tuyến phố cổ Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.