Diện mạo mới của Trà Sư

28/06/2019 08:00 GMT+7

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với bầu trời luôn xanh biếc vào mùa nắng và làn nước trong vắt mùa đón lũ đầu nguồn… rừng tràm Trà Sư đang trở thành điểm nhấn trên cung đường du lịch lý tưởng hạ lưu dòng Mê Kông.

Níu chân du khách

Đón bình minh ở rừng tràm Trà Sư là “bản nhạc giao hưởng” của muôn loài chim rừng ríu rít hòa lẫn tiếng gà rừng vang vọng xa xa. Không chỉ vậy, du khách sẽ vô cùng thích thú khi tại bến mới của khu du lịch sinh thái này còn có những “lâu đài tráng lệ” dành cho những chú chim bồ câu xinh đẹp.
Với rất nhiều người, bồ câu chỉ đơn thuần là sinh vật cảnh trang trí cho vui mắt, vui tai. Nhưng ở Trà Sư, bồ câu còn có nhiệm vụ đặc biệt hơn là thực hiện nghi thức “lễ tân” đón chào khách quý. Những chú bồ câu có đôi mắt tròn xoe, long lanh và bộ lông mượt mà, tất cả những biểu trưng ấy xuất phát hiển nhiên từ vẻ đẹp và sự duyên dáng của loài chim này. Bồ câu - sứ giả của hòa bình - được nuôi ở Trà Sư gợi mở thông điệp thân thiện, hiếu khách và yêu thương mọi người.
Ông Châu Hoàng Minh, Giám đốc Khu du lịch Trà Sư, phấn khởi chia sẻ: “Biết đâu hình ảnh đẹp tự nhiên và bản năng của bồ câu cũng sẽ truyền cảm hứng yêu thương và chung tay bảo vệ cảnh rừng sinh thái cho du khách. Cuối cùng xin ghi chú rằng chim bồ câu là loài chim đặc biệt dễ gần, là điều làm gia tăng giá trị luôn luôn chính diện của biểu tượng này”.
Ðiểm “ăn ảnh” của Trà Sư nằm ở sự kết hợp cảnh quan hoang sơ và thời tiết đẹp. Vì thế, khi chụp ảnh, du khách nên tận dụng đặc điểm này. Hãy dành thời gian đi phượt quanh nơi du khách đang tham quan và chọn cho mình một góc chụp có thể bắt được cả rừng cây xanh thẳm và màu trời xanh biên biếc xen lẫn màu trắng tinh khôi của các “lâu đài” bồ câu…

Trà Sư khác lạ

Du khách đến Trà Sư bất ngờ với diện mạo mới

Du khách đến Trà Sư bất ngờ với diện mạo mới

Với khát vọng biến nơi đây trở thành một trong những khu du lịch tầm cỡ quốc gia, Tập đoàn Sao Mai đã quyết đưa Trà Sư cùng với Núi Sam, núi Cấm, đồi Tức Dụp tạo nên cú hích thật sự cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh An Giang cất cánh.
Xác định lối đi chính là một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất của khu du lịch Trà Sư, Chủ tịch Tập đoàn Sao Mai đã tự bỏ tiền ra mua đất của người dân để đào một hồ lớn lên đến cả ngàn mét vuông làm tuyến đường huyết mạch chuyển du khách từ lộ lớn vào khu du lịch một cách thuận lợi.
Sau khi công trình “hồ nhân tạo” hoàn chỉnh, Tập đoàn Sao Mai đầu tư thêm các hạng mục: nhà nghỉ chân cho du khách (sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và thiết kế phù hợp với cảnh quan sinh thái), hệ thống cầu tàu trung tâm lớn với đội thuyền mới tinh... Tất cả tạo nên không gian đón chào du khách tuyệt đẹp, tạo dấu ấn thích thú, bất ngờ cho bất kỳ ai khi đặt chân đến Trà Sư.
Với sự quan tâm đầu tư của Tập đoàn Sao Mai, diện mạo khu du lịch rừng tràm Trà Sư đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây, chất lượng dịch vụ, phục vụ tăng, tạo sự hài lòng cho du khách. Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có gần 150.000 lượt du khách đến với cánh rừng tràm đặc dụng này, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Trà Sư - “nàng công chúa ngủ quên” đã được đánh thức. Trà Sư cùng với Núi Sam, Núi Cấm, Đồi Tức Dụp đã và đang trở thành cung đường du lịch lý tưởng ở hạ lưu dòng Mê Kông. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.