Cách ly xã hội: Đà Lạt phố vắng không người, yên tĩnh lạ kỳ

02/04/2020 12:32 GMT+7

Trong thời gian cách ly xã hội , 'nhà nào ở nhà nấy' và không còn khách du lịch đến Đà Lạt dịp này, con phố Đà Lạt đã trở lại vẻ yên tĩnh và vắng vẻ hiếm thấy.

Không còn một Đà Lạt có quá nhiều du khách, thành phố cao nguyên này đã trở nên thật bình yên và chậm rãi. Giờ đây, chỉ có người Đà Lạt và Đà Lạt. Người Đà Lạt vẫn chậm rãi và nhẹ nhàng, thong thả như vậy. Những bước đi không vội vã, khi nào cần có việc ra khỏi nhà thì đi. 
Có lẽ, vì những ngôi nhà của người Đà Lạt vốn đã rộng rãi và có cây cối, thiên nhiên quanh nhà đã đủ vui. Người ta chỉ ra phố khi có việc gì thật cần thiết.

Công bố bệnh nhân 219, 220, 221, 222 ca mắc virus corona

Nhiều người Đà Lạt lại thấy phố vắng không lao xao, xe cộ di chuyển ít thế này là một Đà Lạt đích thực, trở về cái cảm giác yên tĩnh của phố xá mà tiếng thở to cũng nghe thấy trong thinh không.

Đường Lê Đại Hành thưa thớt bóng người

Đường Nguyễn Thị Minh Khai đi về chợ Đà Lạt

Bùng binh 3.2, nơi thường kẹt xe nhất Đà Lạt nay vắng không người

Đường 3.2 có vài bóng người qua

Khu Hòa Bình vắng vẻ

Chợ Đà Lạt đóng cửa

Chợ nhỏ Đà Lạt vẫn họp

Đà Lạt về đêm còn bình yên hơn nữa. Ánh đèn phố vàng vọt hắt vào những bức tường cổ kính. Phố không bóng người, trừ những ai có việc phải ra ngoài vào ban đêm.

Cầu thang lên Chợ Đà Lạt

Chợ đêm Đà Lạt không còn họp nữa

Đường Trương Công Định

Đường 3.2

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.