Biển Bãi Cháy ngày cuối tuần 'vắng như chùa bà Đanh'

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
16/08/2020 21:30 GMT+7

Sau hơn 1 tháng đón khách du lịch tấp nập, khu du lịch Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) thời điểm này trở nên vắng hoe vì dịch Covid-19 bùng phát trở lại, kể cả những ngày nghỉ cuối tuần.

Làn sóng dịch Covid-19 trở lại khiến du lịch Hạ Long tiếp tục phải hứng chịu hậu quả nặng nề khi hàng loạt bến tàu, nhà hàng, khách sạn vắng bóng khách du lịch.
Ghi nhận của phóng viên trong chiều 16.8, tại Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long, lúc cao điểm chỉ thấy bóng dáng thủy viên trông coi tàu. Hàng trăm con tàu nằm im tại các khu neo đậu, không thấy bóng dáng du khách.

Quảng Ninh chưa có trường hợp mắc Covid-19 mới nhưng Bãi Cháy ngày cuối tuần đã không có khách

Dọc đường Hạ Long và bờ biển bãi cháy, tình cảnh còn thảm hơn khi hàng loạt nhà hàng, điểm vui chơi phủ bạt hoặc cửa đóng then cài. Một số nhà hàng ăn uống, nước giải khát cố mở cửa để vợt khách lẻ, cũng chẳng có ai ngó đến.
Theo báo cáo nhanh của Sở Du lịch Quảng Ninh, hiện tỉnh này chưa thể tính toán nổi thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra trong tháng 8. Tuy nhiên, bao nỗ lực vực dậy du lịch tỉnh nhà bằng việc triển khai quảng bá, kích cầu du lịch lên tới 200 tỉ đồng cách đây 2 tháng đứng trước nguy cơ "tan thành mây khói". 
Trong khi đó, với người dân địa phương, đây là thời điểm Hạ Long vắng lặng hiếm có để họ có thể tham quan thành phố trong mùa cao điểm một cách thư thái, khác hẳn cảnh chen chúc thường thấy:

Biển Bãi Cháy thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát trở lại

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Vài tuần gần đây, mọi thứ đã thay đổi ở khu du lịch vốn sầm uất nhất miền Bắc, khi chỉ còn lác đác vài khách du lịch

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

 

Các dịch vụ ở bờ biển đã tạm đóng cửa

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Cảnh đẹp, biển lộng gió nhưng hàng quán có bày bàn ghế ra cũng chẳng thấy khách đâu

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Dọc tuyến đường Hạ Long vốn đông nghẹt khách du lịch nay phủ bạt kín

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Một số cửa hàng đã cửa đóng then cài

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Dọc tuyến đường Hạ Long, tìm đỏ mắt không thấy bóng dáng một du khách

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Đến Bãi Cháy những ngày này, nhiều người liên tưởng đến quang cảnh vắng lặng sáng mùng 1 Tết

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Trung tâm khu du lịch Bãi Cháy trưa 16.8 cũng vắng hiu hắt

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Sun Worl Halong Park cũng trong tình cảnh tương tự

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Đường phố Hạ Long vắng lặng hiếm hoi

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Mùa hè biển đẹp, lộng gió nhưng vắng người cũng là dịp hiếm có để người dân địa phương tận hưởng mà không phải chen lấn

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Tại Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long, hàng trăm con tàu nằm bờ vì đói khách

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.