Du lịch hè: 'Hết hồn' xuất ngoại rẻ hơn nhiều chơi trong nước

11/05/2023 11:40 GMT+7

Nhiều đường bay quốc tế giá rẻ bất ngờ khiến không ít gia đình chuyển hướng, quyết định xuất ngoại du lịch thay vì đi chơi trong nước.

"Quay xe" xuất ngoại du lịch

Đặt vé máy bay đi Kuala Lumpur (Malaysia) cho gia đình 6 người vào 2.6 tới, chị Quỳnh Trang (ngụ Q.3, TP.HCM) "hết hồn" khi mua được vé của Vietnam Airlines giá chưa tới 1,6 triệu đồng/chiều. Tổng vé cho 6 người của hãng hàng không đắt đỏ nhất Việt Nam chỉ hơn 9,5 triệu đồng. 

Du lịch hè: 'Hết hồn' xuất ngoại rẻ hơn nhiều chơi trong nước - Ảnh 1.

Đoàn khách Việt du lịch Úc ngày 10.5

M.M

Sau khi vé máy bay đã xong xuôi, chị Trang lên các trang đặt phòng trực tuyến tìm khách sạn thì còn bất ngờ hơn vì có hàng ngàn sự lựa chọn phong phú mà giá vô cùng phải chăng. Tìm kiếm kết quả homestay cho 6 người ở ngay trung tâm Kuala Lumpur, Airbnb hiện rất nhiều căn hộ với giá khuyến mãi chỉ còn 39 USD/đêm, tương đương khoảng 900.000 đồng, ở 3 đêm tổng cộng hơn 3 triệu đồng, tính cả phí dọn phòng. 

Căn hộ rộng rãi, sạch sẽ, có 3 phòng, mỗi phòng 2 giường đôi, đầy đủ tiện nghi như TV ở phòng khách, máy giặt, tủ lạnh, miễn phí wifi và còn có 1 chỗ đậu xe. Khách cũng được sử dụng các dịch vụ tại tòa nhà như hồ bơi, phòng tập. Tùy vào diện tích, vị trí và độ sang chảnh của căn hộ mà có nhiều mức giá khác nhau. Song, rất dễ để tìm thấy những căn vô cùng "ổn áp" với mức giá dao động từ 40 - 70 USD/đêm.

"Cả chuyến đi 4 ngày 3 đêm cho 6 người, chưa tới 14 triệu đồng cả vé máy bay và khách sạn. Tôi không ngờ đi nước ngoài chơi mà rẻ như vậy nên quyết định kéo dài chuyến đi, từ Malaysia sẽ đi tàu sang Singapore, ở thêm mấy ngày rồi về. Khách sạn Singapore đắt hơn Malaysia nhiều nhưng mua vé máy bay chiều về TP.HCM của Bamboo Airways cũng chỉ hơn 13,4 triệu đồng/6 vé. Nếu mua của Vietjet chỉ hơn 11 triệu đồng. Còn rẻ hơn đi trong nước, mà lại còn được xuất ngoại tới những vùng đất khác" - chị Trang chia sẻ.

Cũng giống như chị Quỳnh Trang, anh Thái Nguyên (Hà Nội) vừa chốt vé đưa cả gia đình đi Thái Lan vào giữa tháng 7, thay vì bay vào Phú Quốc như dự kiến ban đầu. 

Theo anh Nguyên, từ hồi tháng 3, khi tìm vé máy bay đi chơi lễ 30.4 - 1.5, anh đã "ngó" qua vé giai đoạn từ tháng 6 - 8. Loạt chuyến bay Hà Nội - Phú Quốc rẻ nhất cũng gần 2 triệu đồng/chiều, đi Vietnam Airlines khoảng 4,3 triệu đồng/vé khứ hồi. Trong khi đó, cùng thời điểm, nếu bay sang Bangkok (Thái Lan) rẻ nhất của hãng Air Asia chỉ hơn 1,4 triệu đồng/chiều, Vietjet từ 1,3 - 2 triệu đồng/chiều tùy chuyến. Vietnam Airlines đắt nhất cũng chỉ 2,2 triệu đồng/chiều, nhỉnh hơn đường bay Hà Nội - Phú Quốc chưa tới 60.000 đồng/chiều.

"Nhưng chuyến rẻ nhất của Vietnam Airlines đi Phú Quốc là bay 18 - 19 giờ, trong khi đi Bangkok bay khoảng 13 giờ, thời gian thuận tiện hơn nhiều. Nói chung đi du lịch tầm này, bay quốc tế còn rẻ hơn đi mấy tỉnh trong nước" - anh Nguyên nói.

Chưa kể, tăng cường mở đường bay quốc tế, các hãng hàng không đang triển khai rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đơn cử, từ 10 - 17.5, Vietjet mở bán không giới hạn khung giờ 1 triệu vé bay 0 đồng cho các đường bay mới đến Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan…; tiếp tục khuyến mãi cho đường bay Ấn Độ chỉ từ 0 đồng, mở bán vào thứ hai, ba, tư hàng tuần từ nay đến 25.10; Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Melbourne (Úc), giá vé ưu đãi khứ hồi chỉ từ 645 USD (tương đương 15,237 triệu đồng) từ nay đến hết 31.12...

Du lịch hè: 'Hết hồn' xuất ngoại rẻ hơn nhiều chơi trong nước - Ảnh 2.

Giá vé máy bay nội địa đang "nóng" quanh năm

T.N

Vé máy bay nội địa lại bắt đầu nóng

Trong khi đó, dù chủ động "săn" vé chơi hè tại các điểm đến trong nước từ trước 1 - 2 tháng thì du khách vẫn phải mua vé máy bay giá cao chót vót. Loạt chuyến bay đến các "thủ phủ" du lịch của Việt Nam giai đoạn cao điểm hè từ tháng 6 - 8, chuyến bay không nhiều và giá cũng đã bắt đầu "tăng nhiệt".

Đơn cử, chặng TP.HCM - Đà Nẵng ngày 17.6, Vietjet chỉ có 3 chuyến bay trong khung giờ 7 giờ 30 - 11 giờ 30, giá từ 1,85 - 2,3 triệu đồng/chiều; buổi chiều từ 13 - 16 giờ cũng chỉ có 3 chuyến giá 1,2 triệu đồng/chiều. Nếu muốn mua vé giá khoảng 1 triệu đồng/chiều, hành khách sẽ phải chấp nhận bay các chuyến tối muộn. Bamboo Airways chỉ có 2 chuyến bay lúc 5 giờ 45 phút, giá hơn 1,7 triệu đồng/chiều và chuyến 20 giờ 2 giá vé gần 1,4 triệu đồng/chiều, tương đương một số chuyến bay sáng sớm và tối của Vietnam Airlines. Nếu bay với hãng hàng không quốc gia vào khung giờ ban ngày, hành khách sẽ phải trả từ 1,6 - 2,1 triệu đồng/chiều tùy chuyến. Chuyến bay có giá rẻ nhất của Pacific Airlines cũng đã lên tới gần 1,8 triệu đồng/chiều. 

Là địa phương kiến nghị nhiều nhất việc hạ nhiệt giá vé máy bay sau khi nhận định đây là nguyên nhân chính khiến mùa du lịch lễ 30.4 - 1.7 tụt dốc thảm hại, các đường bay đến Phú Quốc mùa hè tới vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Ngày 23.6, chuyến bay có giá thấp nhất trên chặng Hà Nội - Phú Quốc hơn 2 triệu đồng/chiều, của hãng Bamboo Airways và cũng chỉ có 2 chuyến giá đó bay buổi tối. Nếu bay các chuyến giờ sáng, trưa hoặc chiều, giá vé hơn 2,4 - 3,3 triệu đồng/chiều. Vé khứ hồi lên tới 4,5 - hơn 6 triệu đồng. Vietnam Airlines chỉ còn 2 chuyến bay có vé phổ thông, giá hơn 3,1 và hơn 3,5 triệu đồng/chiều; 2 chuyến còn lại trong ngày chỉ còn hạng thương giá, hơn 4 triệu đồng/chiều. Pacific Airlines và Vietravel Airlines không có chuyến bay nào ngày này.

Chặng "hot" nhất TP.HCM - Hà Nội tuy còn rất nhiều chuyến bay nhưng "đỏ mắt" cũng không kiếm được vé khứ hồi dưới 3,3 triệu đồng/chiều tầm đầu tháng 7. Vé khứ hồi rẻ nhất của hãng Vietjet đã gần 3,4 triệu đồng; cao nhất của hãng Vietnam Airlines gần 5,3 triệu đồng.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.