Du khách 'kẹt' ở Phú Quốc tranh thủ che dù, mặc áo mưa đi thăm chợ đêm

12/07/2022 22:06 GMT+7

Đến đảo ngọc tham quan, du lịch gặp ngay thời tiết xấu, hàng ngàn du khách tranh thủ buổi tối trời ngớt mưa đổ về chợ đêm Phú Quốc.

Tối 12.7, tranh thủ khoảng thời gian cơn mưa ngớt đi, hàng ngàn du khách đổ dồn về chợ đêm Phú Quốc (Kiên Giang).

Từ khoảng 19 giờ 30, khu vực trước cổng chợ đêm (ngã Năm) bắt đầu có một lượng xe khách đổ dồn về. Gần đó, tại khu vực cổng trụ sở UBND TP.Phú Quốc cũng có một lượng xe đậu san sát hai bên đường. Sau đó không lâu, lượng khách đổ về chợ đêm Phú Quốc tăng dần, kẹt cứng cả lối đi.

Ngày 12.7, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết do thời tiết xấu, tất cả tàu, phà vận chuyển hành khách từ đất liền ra, vào các đảo trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng hoạt động từ 6 giờ ngày 11.7. Việc này khiến cho gần 45.000 du khách bị kẹt lại đảo. Trong đó, số du khách kẹt tại Phú Quốc trên 41.000 người (có 2.154 khách quốc tế).

Một đoàn khách mặc áo mưa tham quan chợ đêm tối 12.7

HOÀNG TRUNG

Đa số khách trang bị dù che mưa, một số khác mua hẳn cho mình một chiếc áo mưa để tham quan chợ không bị ướt, nếu không may mưa đổ ập xuống bất ngờ.

Trên đoạn đường Lý Tự Trọng, du khách người che dù, người mặc áo mưa chen nhau trên đường.

Bên các gian hàng kem cuộn, kẹo chỉ, đậu phộng… du khách chen nhau vừa thưởng thức món ăn, vừa xem quá trình làm của người bán.

Du khách trùm áo mưa chen chân trên đường Bạch Đằng

HOÀNG TRUNG

Vào sâu một chút, trên đoạn đường Bạch Đằng, khi các gian hàng đặt lấn ra đường khiến cho lối đi hẹp lại thì du khách phải chen chân mới có thể đi qua được.

Tại đây, khách vào nhà hàng thưởng thức hải sản, một số khách thưởng thức nước thốt nốt, dừa sáp, hải sản khô…

Du khách dừng lại chọn trái cây

HOÀNG TRUNG

Thưởng thức đậu phộng tại chợ đêm

HOÀNG TRUNG

Anh Hoàng, chủ một cửa hàng quần áo, cho biết may mắn là tối nay mưa ngớt đi một chút nên chợ mới có khách.

“Mưa ngớt vào buổi tối thì chắc chắn khách sẽ dồn ra chợ, vì mấy hôm nay mưa cả ngày, khách chẳng đi được đâu nên giờ phải đi chợ đêm thôi”, anh Hoàng nói.

Mặc áo mưa vẫn check-in chợ đêm Phú Quốc

HOÀNG TRUNG

Trò chuyện với chúng tôi, ông Hoàng Minh Quân, du khách Quảng Trị, cho biết ông đi du lịch theo đoàn cơ quan gồm 20 người đến Phú Quốc vào sáng 12.7 thì gặp phải thời tiết xấu.

Chuẩn bị đến chợ đêm mỗi lúc một đông

HOÀNG TRUNG

Du khách tham quan chợ đêm khá đông dù thời tiết không thuận lợi

HOÀNG TRUNG

“Sáng giờ, đoàn tôi chỉ đi tham quan nhà tù Phú Quốc, Dinh Cậu rồi về khách sạn ngủ. Giờ tranh thủ bớt mưa tham quan chợ đêm Phú Quốc một chút. Lịch trình ngày mai sẽ đi cáp treo, nhưng thời tiết này chắc là phải hủy, không biết là sẽ đổi hướng nào. Chắc mai chúng tôi kiếm một quán nhậu bình dân nào đó làm chừng vài thùng bia rồi về khách sạn ngủ cho tới giờ ra máy bay”, ông Quân chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.