Du học sinh Việt tại Hungary hỗ trợ đón đồng hương từ Ukraine

06/03/2022 12:59 GMT+7

Hơn 40 du học sinh Việt tại thủ đô Budapest của Hungary đã đứng đợi tại các nhà ga chính để hỗ trợ đồng hương từ Ukraine sang lánh nạn.

Trước tình hình xung đột vũ trang diễn biến phức tạp ở Ukraine, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp với Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary cùng Hội sinh viên Việt Nam hỗ trợ người dân tại các ga tàu như Keleti, Nyugati và Kelenföld ở Budapest.

Đoàn tình nguyện đã có mặt tại nhà các nhà ga chính để đón đồng bào Việt Nam từ Ukraine

NVCC

Tại các nhà ga chính chiều 3.3, các tình nguyện viên, bao gồm du học sinh, cầm biển hiệu và cờ đỏ sao vàng để sẵn sàng hỗ trợ đồng bào từ Ukraine sang. Các tình nguyện viên hỗ trợ phiên dịch, thăm hỏi, trấn an, giúp người dân tìm chỗ ở tạm thời và mua vé tàu nếu họ muốn đến các nước châu Âu khác.

Vui buồn lẫn lộn

Đó là cảm xúc của hầu hết các tình nguyện viên khi nhìn thấy đồng bào phải tháo chạy khỏi Ukraine. Dù nhiệt độ tại Hungary đang ở mức 5 độ C nhưng các du học sinh vẫn nhiệt tình, hăng hái hỗ trợ người dân.

Xin nghỉ vài tiết học để làm tình nguyện, Bùi Tạ Hoàng Anh (20 tuổi, Phó chủ tịch Chi hội sinh viên tại Budapest) cho biết anh không còn cảm giác gì về thời tiết lúc đó, mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ hỗ trợ đồng hương. “Cảm xúc của mình lúc đó là vừa vui, vừa buồn. Tôi vui vì người Việt đã sang đây lánh nạn an toàn và buồn vì nhìn vào hoàn cảnh của họ, nhìn thấy những gương mặt thất thần”, Hoàng Anh tâm sự.

Tương tự, Trần Xuân Huynh (20 tuổi, đang học năm dự bị tại Budapest) cũng tranh thủ những giờ tự học để đến nhà ga hỗ trợ mọi người. Dù phải đi đứng liên tục trong 6 giờ nhưng khi thấy người Việt an toàn thì bao nhiêu mệt nhọc trong Huynh cũng tan biến hết.

Huynh bộc bạch: “Tôi cảm thấy thương cảm trước những người đồng hương phải chịu nhiều khó khăn, nhất là những người già và trẻ em. Họ đang bị bất ổn về tinh thần cũng như mất mát về vật chất. Tôi mong có thể đón thêm càng nhiều người Việt càng tốt”.

Nguyễn Minh Tuyên (27 tuổi, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Budapest, Hungary) chia sẻ: “Những đứa trẻ vẫn ngây ngô, cười vui vẻ và chúng vẫn chưa biết chiến tranh là gì”

NVCC

Cờ đỏ sao vàng chào đón đồng bào Việt Nam

NVCC

Còn Nguyễn Thị Minh (22 tuổi, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại TP.Godollo, Hungary) cảm thấy lo lắng cho đồng hương Việt từ Ukraine mới sang vì thời tiết tại Budapest diễn biến thất thường và nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C khi về đêm.

Minh cho biết người Việt rời khỏi Ukraine trong tâm thế hoảng loạn, thiếu thốn nhiều thứ và có những gia đình trải qua rất nhiều ngày trên tàu. Do đó, cả đoàn tình nguyện luôn cố gắng tìm kiếm, hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất, theo Minh.

Các tình nguyện viên thăm hỏi, động viên người Việt từ Ukraine sang Hungary

NVCC

Những câu chuyện cảm động

Trong cuộc phỏng vấn với PV Thanh Niên qua điện thoại, các tình nguyện viên kể nhiều câu chuyện khiến ai cũng nhói lòng.

“Khi chúng tôi gặp đoàn người Việt đầu tiên từ Ukraine sang, ai nấy cũng nắm tay và ân cần nói chuyện. Lúc đó, tôi cảm thấy đây không chỉ là đồng hương nữa, mà là người một nhà. Đến lúc có xe đến đưa họ về nơi tạm trú, mọi người ai cũng mệt vì mấy đêm không được ngủ nhưng họ cứ cúi đầu chào và cảm ơn rối rít, khi đó mình hạnh phúc lắm”, Minh bồi hồi nhớ lại.

Người dân Việt Nam an toàn đến Budapest sau những chuyến tàu ngày đêm không ngủ

NVCC

Tình nguyện viên này còn kể về câu chuyện của một người phụ nữ Việt ngoài 60 tuổi. “Cô cầm trên tay mấy quả chuối, trên người chỉ mặc một chiếc áo len. Cô kể đã qua Ukraine sinh sống gần 30 năm. Nhà cửa và công việc cũng ổn định, nhưng cô không thể ngờ được lại có xung đột. Bây giờ cô phải bỏ lại tất cả. Cô kể ở nhà toàn bom dội xuống, súng bắn khắp nơi nên lúc nào cũng trong tình trạng sợ hãi”, Minh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Nguyễn Minh Tuyên (27 tuổi, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Budapest, Hungary) gặp một trường hợp cảm động. Cụ thể, trong lúc hỗ trợ đồng hương, Tuyên gặp một cậu bé có dán hai băng keo cá nhân trên tay. Tuyên liền chạy tới để hỏi thăm và động viên thì cậu bé lấy ra một miếng băng keo cá nhân đưa cho anh. “Tôi có hỏi thì mới biết bé muốn tặng cho tôi đề phòng lúc bị thương”, Tuyên rưng rưng nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Nguyễn Minh Tuyên (27 tuổi, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Budapest, Hungary) cho biết trong ngày 3.3, các tình nguyện viên đã hỗ trợ sắp xếp chỗ ở cho khoảng 60 người.

Theo Tuyên, Hội sinh viên Việt Nam tại Hungary vẫn đang tiếp tục hỗ trợ Đại sứ quán và Hội người Việt trong việc liên hệ, vận động Việt kiều ở Hungary hỗ trợ nơi lánh nạn tạm thời cho đồng hương từ Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.