Du học sinh Lào tại TP.HCM gặp khó khăn vì dịch Covid-19

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
26/05/2021 15:36 GMT+7

Trước tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, các du học sinh Lào tại TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế cũng như lo lắng cho người thân tại quê nhà.

Các du học sinh Lào tại TP.HCM phải tiết kiệm tối đa giữa lúc gia đình gặp khó khăn vì dịch Covid-19, ảnh hưởng đến việc cung cấp sinh hoạt phí.
Kaixiong Maikorxiong , sinh viên ngành tài chính ngân hàng của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết việc kinh doanh quần áo của gia đình cô ở tỉnh Xiêng Khoảng, Lào gặp rất nhiều khó khăn vì dịch Covid-19 trong những tháng gần đây.
“Buôn bán quần áo là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi để gửi tiền cho tôi trang trải việc học. Tuy nhiên, gần đây, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, kinh tế gia đình sa sút”, Kaixiong Maikorxiong chia sẻ.
Nữ du học sinh Lào cho biết vì thu nhập gia đình bị sa sút nên phải chi tiêu rất tiết kiệm để có thể duy trì được việc học, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ ở quê nhà. “Hiện tôi không thể đi làm thêm được vì quy đình hạn chế tụ tập trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp”, Kaixiong Maikorxiong chia sẻ.

Nữ du học sinh Lào Kaixiong Maikorxiong trong lớp học

NVCC

Tương tự, sinh viên ngành sư phạm vật lý Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Midduangchai Sengkhamyong cho biết gia đình cô ở thủ đô Viêng Chăn, Lào vốn có nguồn thu nhập không cao nay càng gặp nhiều khó khăn vì Covid-19.
“Mẹ tôi là một giáo viên mầm non nên trong đợt dịch này bà gần như bị mất việc vì không thể đi dạy ở trường. Còn bố là lính trong quân đội nên thu nhập cũng thấp, không đủ để vừa trang trải trong gia đình vừa đưa tôi đi học”, Midduangchai Sengkhamyong kể về cuộc sống khó khăn ở hiện tại. Hai năm kể từ ngày sang Việt Nam du học, Midduangchai Sengkhamyong vẫn chưa có điều kiện về thăm nhà.
Midduangchai Sengkhamyong chia sẻ: “Ở Việt Nam, các khoản chi tiêu đều cao hơn ở quê nên tôi phải giảm bớt một số cái không cần thiết để đủ chi trả cho việc học và sinh sống tại đây. Tuy đã rất tiết kiệm nhưng khoảng tiền chi tiêu hàng tháng vẫn thiếu hụt” .

Othai Keophanthavong trong một giờ học tại Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM

NVCC

Cũng hơn 1 năm không được về thăm quê quà, anh Othai Keophanthavong (quê ở tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) sinh viên ngành công nghệ thông tin tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết anh rất nhớ nhà và lo lắng cho gia đình trong bối cảnh vì dịch Covid-19 bùng phát.
“Mẹ tôi một mình gánh vác cả gia đình và việc kinh doanh cũng đình trệ vì dịch Covid-19. Các khoản chi tiêu trong nhà bây giờ phải rất tiết kiệm mới đủ gửi sang đây cho tôi trang trải việc học”, Othai Keophanthavong tâm sự. Othai Keophanthavong là con trai duy nhất trong nhà để làm chỗ dựa cho mẹ cùng chị em gái nên anh cảm thấy rất buồn khi không thể ở bên gia đình trong khoảng thời gian khó khăn này.
“Tôi chỉ biết cầu mong cho gia đình được bình an cũng như dịch covid-19 mau chóng được đẩy lùi để cuộc sống của mọi người đỡ vất vả hơn. Không chỉ riêng du học sinh như chúng tôi gặp khó khăn, còn có rất nhiều người còn vất vả hơn, nhất là các y bác sĩ tuyến đầu phải ngày đêm vắt kiệt sức trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19”, du học sinh Lào nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.