Dự án chỉnh trang đô thị thi công đe dọa nhà dân: Bà con nhiều lần kêu cứu

25/03/2022 12:32 GMT+7

Dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng tại TP.Thái Bình của BID Group thi công đã làm lún nứt nghiêm trọng nhà ở của các hộ dân liền kề, khiến cho hàng chục nhân khẩu ở đây hàng ngày sống trong nơm nớp lo sợ.

Sống trong sợ hãi

Trong đơn thư gửi đến Thanh Niên, 9 hộ dân thuộc tổ 4 và tổ 5 đường Trần Hưng Đạo, P.Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, họ là đại diện của các nhà liền kề với Dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng do Công ty CP xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị BID Việt Nam (BID Group) làm chủ đầu tư. Theo đó, trong thời gian thi công từ tháng 4.2021 cho đến nay, quá trình thi công từ khâu phá dỡ đến khâu ép cọc, đào tầng hầm đã làm ảnh hưởng, sụt lún, hư hỏng công trình nhà ở cũng như tài sản của 9 hộ dân trên; gây xáo trộn đời sống sinh hoạt cũng như việc kinh doanh của các hộ dân này. Có những nhà 3 – 4 tầng bị nghiêng hơn 40 cm, có nguy cơ bị đổ sập bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Các khe nứt lớn hình thành giữa các ngôi nhà do nhà bị sụt, lún bởi dự án đang thi công của BID Group

HÀ AN

Ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên tại đây cho thấy, một dãy liền kề gồm 8 căn nhà nằm sát dự án chỉnh trang trên đang chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất.

“Mấy chục năm nay, gia đình tôi sống bằng nghề bán phở, cả gia tài chỉ có một căn nhà này để trú nắng trú mưa. Vậy mà từ khi dự án này triển khai đã khiến căn nhà tôi xuất hiện nhiều vết nứt lớn ở trên tường, dưới nền nhà. Thậm chí, tại phòng ngủ, lầu 2, tường bị vỡ từng mảng lớn, ánh sáng bên ngoài lọt qua được. Cộng thêm ô nhiễm tiếng ồn do công trình hoạt động ngày, đêm khiến vợ chồng tôi phải đi ngủ nhờ nhà người con trai, không dám ngủ ở nhà vì sợ nhà sập”, ông Phí Đình Trác (số nhà 15, tổ 4, P.Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình) bức xúc.

Tường nhà ông Phí Đình Trác bị nứt, hở từng mảng lớn, đến nỗi ánh sáng có thể lọt qua khe tường

HÀ AN

Từng mảng vữa rơi từ trần nhà xuống giường ngủ của vợ chồng ông Phí Đình Trác nên từ lâu, cứ tối đến là vợ chồng ông phải đi ngủ nhờ nhà con trai

HÀ AN

Cùng chung bức xúc, ông Trần Xuân Dũng (số nhà 11/11, ngõ 387, tổ 4, P.Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình) nói: “Từ khi dự án bắt đầu thi công cuộc sống sinh hoạt nhà tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Căn nhà gia đình tôi đang sống xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Cả căn nhà đã bị kéo nghiêng, mất đi độ an toàn trước đây”.

Nhà của ông Trần Xuân Dũng bị kéo sụt nghiêng xuống, để lộ khe hở lớn với nhà bên cạnh

MỘC LAN

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, có 2 hộ gia đình đã buộc phải “bỏ nhà để chạy lấy người” do nhà ở đã bị sụt lún nghiêm trọng, nghiêng vẹo hẳn sang một bên, trong khi đó các bức tường chịu lực thì bị nứt toác ra và có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Do nằm sát cạnh dự án của BID Group, căn nhà này đã bị hư hại nghiêm trọng nên gia đình hộ dân ở đây đã buộc phải di chuyển đi chỗ khác

MỘC LAN

Chỉ vào từng khe nứt một ở khắp mặt ngoài và bên trong ngôi nhà, ông Bùi Quang Ánh (số nhà 13 Trần Hưng Đạo, tổ 4) bức xúc nói: “Nhà tôi là 1 trong 2 nhà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dự án này. Dù khi xây nhà, tôi đã tính toán xây kiên cố để cho con cháu mấy chục năm sau vẫn sử dụng được, nhưng khi dự án thi công thì toàn bộ các bức tường trong nhà đều hình thành các vết nứt rạn, chạy chằng chịt khắp cả mấy tầng nhà, làm nhà bị thấm dột, ẩm mốc; các công trình phụ khác cũng bị hỏng hóc”.

Do sụt lún, cầu thang của ngôi nhà này bị tách hẳn ra một khoảng so với bờ tường, trơ gạch vữa

MỘC LAN

Ông Ánh cũng cho biết, Tết Nguyên đán vừa rồi, gia đình ông cũng định cố gắng nán lại nhà để ăn Tết và thắp hương khói đón tổ tiên về nhà sum vầy Tết cổ truyền. Nhưng rồi do quá lo sợ căn nhà 4 tầng của mình sẽ đổ sập bất cứ lúc nào nên sau đó, gia đình ông đã quyết định rời nhà đi sơ tán ngay khi Tết cận kề.


Dự án tại TP.Thái Bình của BID Group được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Theo đó, BID Group sẽ xây dựng khu nhà cho người dân tái định cư tại chỗ và đổi lại, công ty sẽ nhận được đối ứng khu đất 9.407 m2 để phát triển dự án BIDHomes Eden Garden. Hiện 2 dự án này đang tiến hành xây dựng song song nằm đối diện nhau, cùng trên mặt đường Trần Hưng Đạo. Được biết, đây là một trong những tuyến đường trung tâm sầm uất ở TP.Thái Bình.

Bồi thường chưa xong, chủ đầu tư vẫn thi công bất chấp an toàn của người dân

Sống trong nguy hiểm, ô nhiễm tiếng ồn và môi trường nghiêm trọng, người dân nơi đây đã 3 lần kiến nghị đến cơ quan chức năng. Tháng 8.2021, tại trụ sở UBND P.Lê Hồng Phong đã tổ chức và lập biên bản buổi làm việc giữa đại diện các cơ quan như: Sở Xây dựng, Phòng Quản lý đô thị, Lãnh đạo UBND P.Lê Hồng Phong, Tổ trưởng tổ 4, 5 và ông Nguyễn Văn Thủy là Trưởng Ban quản lý dự án của BID Group tại TP.Thái Bình. Biên bản thống nhất kết luận, đến hết ngày 6.9.2021, chủ đầu tư và các ngành phải tổ chức kiểm tra đánh giá và duyệt giá đền bù; buộc Công ty CP BID Group tiếp tục kiểm tra làm biên bản với các hộ dân khác, khắc phục kịp thời các lún nứt để không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, từ sau buổi làm việc đến nay, việc bồi thường cho người dân vẫn đứng yên.

Làm việc với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Giang Thanh, Chánh thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình, cho biết có 15 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Cũng theo ông Thanh, trong báo cáo của BID Group gửi Sở Xây dựng ngày 11.2 có nêu đã giải quyết bồi thường thiệt hại xong cho 11/15 hộ gia đình với tổng số gần 670 triệu đồng tiền bồi thường, trong đó có 1 gia đình đồng tình với phương án chủ đầu tư xây lại nhà. “Đối với hai căn nhà bị nghiêng của gia đình ông Phạm Xuân Pha và ông Bùi Quang Ánh. Đến nay, chủ đầu tư và hộ ông Pha đã thỏa thuận được mức bồi thường. Còn hộ ông Ánh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong thỏa thuận bởi ông yêu cầu bồi thường số tiền lớn”, ông Thanh nói.

Trong khi đó, mới đây nhất, vào ngày 18.3 (tức hơn 1 tháng sau văn bản báo cáo của BID Group), khi PV có mặt tại hiện trường tổ 4, tổ 5 P.Lê Hồng Phong thì gia đình ông Phí Đình Trác rất bức xúc: “Nhà tôi đã đồng ý để chủ đầu tư xây lại nhà, nhưng thực tế họ chỉ hứa hẹn để xoa dịu chúng tôi. Mỗi lần công ty thấy có phóng viên đến là họ lại cử 1 người đến gặp chúng tôi, hứa hẹn ngày mai sẽ tiến hành xây dựng. Vậy nhưng qua bao nhiêu lần hứa hẹn, đến nay họ vẫn không thực hiện. Chúng tôi vẫn phải từng ngày sống trong sợ hãi”.

Ông Phí Đình Trác bức xúc chỉ vào những vết nứt lớn dày đặc khắp căn nhà của gia đình ông đang sinh sống

HÀ AN

Còn ông Bùi Quang Ánh thì khẳng định ông chưa từng nghe trực tiếp về mức bồi thường phía BID Group đưa ra với trường hợp của gia đình ông.

“Họ chỉ thông tin miệng qua người dân khác nên tôi không rõ họ có hướng giải quyết như thế nào về việc này? Còn bản thân tôi đã rất nhiều lần gọi điện cho ông Thủy, ông Đức (ông Trần Anh Đức, Tổng giám đốc BID Group – PV) mời về làm việc trực tiếp để chốt phương án bồi thường, dù nhiều hay ít cũng phải ra được một con số. Thế nhưng họ đều đẩy qua đẩy lại trách nhiệm cho nhau và rốt cuộc chẳng thấy ai xuất hiện cả”, ông Ánh chán nản.

Người dân mòn mỏi ngóng chính quyền

Ông Ánh cũng cho biết thêm: “Trước sự chây ì của BID Group trong thời gian qua, chúng tôi đã đề nghị UBND tỉnh, UBND TP.Thái Bình ra văn bản yêu cầu dừng thi công công trình này, cho đến khi nhà đầu tư hoàn tất việc bồi thường cho các hộ dân mới tiếp tục được phép xây dựng để đảm bảo an toàn tính mạng cho các hộ dân liền kề!”.

Còn ông Trần Xuân Dũng thì lo lắng, mặc dù nhà ở của người dân đang bị hư hại như thế, nhưng dự án của BID Group sát bên vẫn cứ thi công đều, gây bụi và ồn suốt từ sáng đến đêm.

Dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng tại P.Lê Hồng Phong do BID Group làm chủ đầu tư nằm sát cạnh nhà ở của nhiều hộ dân

MỘC LAN

Tuy chủ đầu tư là BID Group vẫn chây ì đối thoại bồi thường, nhưng công trình hiện vẫn đang thi công bình thường, bất chấp an toàn tính mạng của các hộ dân xung quanh

HÀ AN

“Nhà cửa sụt, lún, nứt, nghiêng và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào khiến chúng tôi vô cùng lo sợ. Mong các cơ quan chức năng của tỉnh sớm can thiệp để người dân được an tâm!”, ông Dũng mong mỏi.

PV Thanh Niên đã liên hệ với ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, để trao đổi các nội dung liên quan đến vấn đề này và sẽ tiếp tục thông tin khi nhận được phản hồi của lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình.

Tiếp tục hứa hẹn

Sáng 25.3, thông tin đến PV Thanh Niên, đại diện một hộ dân ở đây cho biết, vào ngày 23.3, UBND P.Lê Hồng Phong (TP.Thái Bình) đã tổ chức cuộc đối thoại về nội dung này. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thủy, đại diện của chủ đầu tư BID Group, đã xuất hiện, ghi nhận đề xuất bồi thường và hứa hẹn với các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ phản hồi trước 1.4. Được biết, đây là cuộc đối thoại lần thứ 4 trong suốt 8 tháng xảy ra vụ việc và chỉ khi UBND P.Lê Hồng Phong ra văn bản đôn đốc lần thứ 3 thì BID Group mới chịu ngồi lại với người dân.

Trong khi đó, dù PV Thanh Niên đã đặt lịch làm việc trực tiếp với ông Thủy từ 10.2, nhưng sau rất nhiều lần viện cớ để trì hoãn, đến ngày 18.3, ông Thuỷ đã từ chối thẳng thừng làm việc với PV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.