Drake lên tiếng sau đêm nhạc có 8 người chết

10/11/2021 12:36 GMT+7

Nam ca sĩ nhận nhiều lời chỉ trích vì tiếp tục biểu diễn mặc cho khán đài hỗn loạn.

Ngày 8.11 (theo giờ Mỹ), rapper Drake đã có những chia sẻ đầu tiên về thảm kịch tại lễ hội Astroworld của Travis Scott. Trên trang Instagram của mình, anh chia sẻ: “Tôi đã dành những ngày qua để suy nghĩ về thảm kịch kinh hoàng này. Trái tim tôi vụn vỡ khi nghĩ đến gia đình và bạn bè của các nạn nhân cũng như bất kỳ ai đang phải chịu tổn thương”.

Trước đó, vào tối 5.11, Drake xuất hiện với tư cách là nghệ sĩ khách mời cho đêm nhạc của Travis Scott tại công viên NRG (Houston, Mỹ). Anh đã trình diễn hai ca khúc, bao gồm cả màn kết hợp cùng Travis Scott trong Sicko Mode.

Rapper Drake là khách mời trong buổi concert của Travis Scott

Chụp màn hình

Khi sự cố thương vong hàng loạt tại Astroworld được tiết lộ, nam rapper đã nhận nhiều lời chỉ trích vì vẫn tiếp tục biểu diễn trong lúc đám đông đang hỗn loạn. Khi giọng ca Laugh Now Cry Later bước lên sân khấu vào cuối chương trình, đã có nhiều trường hợp tử vong và bị thương do đám đông quá khích liên tục đổ dồn về phía sân khấu.

Theo Variety, thảm kịch đã diễn ra tại đêm nhạc với 50.000 người tham dự. Drake và Travis Scott đã cùng tương tác làm khuấy động đám đông - những người vốn đang tràn đầy năng lượng. Sự quá khích đã dẫn đến tình trạng xô đẩy, chen lấn, giẫm đạp lẫn nhau.

Travis Scott và Drake đều bị kiện sau đêm nhạc kinh hoàng

Chụp màn hình

Theo đó, vụ việc tại Astroworld đã khiến 8 người chết, hơn 300 người bị thương. Những nạn nhân xấu số có độ tuổi từ 14 đến 27. Trong đó có một trẻ em 10 tuổi hiện đang nằm viện với tình trạng hôn mê, chấn thương sọ não sau khi bị giẫm đạp.

Bên cạnh đó, các thành viên của gia đình Kardashian - Jenner cũng đã gửi lời chia buồn. “Nữ hoàng Instagram” Kylie Jenner đã tham dự lễ hội để ủng hộ người yêu mình là rapper Travis Scott. Cô bày tỏ sự đau xót và nói rõ mình không hề biết có trường hợp tử vong nào cho đến khi chương trình kết thúc và báo chí đưa tin.

Kylie viết: “Travis và tôi như tan nát. Tôi cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng, bị thương và bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào bởi sự kiện ngày hôm qua. Và cho cả Travis, người mà tôi biết rằng rất quan tâm đến người hâm mộ và cộng đồng của anh ấy ở Houston. Tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi không hề biết về bất kỳ trường hợp tử vong nào cho đến khi tin tức được đưa ra sau chương trình. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình trong thời gian khó khăn này và cầu nguyện cho tất cả những người đã bị ảnh hưởng bởi thảm kịch”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.