Dòng Nhiêu Lộc trầm buồn, triệu người Sài Gòn gửi hoa đăng tưởng nhớ đồng bào mất vì Covid-19

19/11/2021 20:10 GMT+7

Hơn 3.000 đèn hoa đăng được thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ chùa Pháp Hoa (Q.3, TP.HCM) để tưởng niệm hơn 2 vạn đồng bào đã mất vì Covid-19, tại TP.HCM là khoảng 17.300 người tử vong. Hoa đăng sáng rực cả đoạn kênh mang theo vô vàn niềm tiếc thương người mất và ước nguyện của những người ở lại mong đại dịch Covid-19 chóng qua.

Thượng tọa Thích Quảng Minh (Trụ trì chùa Pháp Hoa, Q.3, TP.HCM) cho biết đã chuẩn bị 3.000 hoa đăng để thả vào tối nay 19.11. Theo thượng tọa, số lượng đã được giới hạn vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Sau 21 giờ, mọi người dân có thể thoải mái đến chùa để thả đèn.

Theo đó, 19 giờ là lễ tụng kinh cầu nguyện tại chánh điện, 19 giờ 30 là lễ truyền đăng, 20 giờ là lễ tưởng niệm, lễ thả hoa đăng bắt đầu từ 20 giờ 30.

Thả hoa đăng tưởng nhớ nạn nhân Covid-19: Mong người đã khuất yên nghỉ
Chùa Pháp Hoa rực ánh đèn tối 19.11

lê nam

19 giờ 45 phút, những chếc đèn hoa đăng đầu tiên được thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

lê nam

"Nỗi đau mất mát người thân rất khó bù đắp nhưng mình vẫn cảm thấy được chia sẻ phần nào vì TP tổ chức lễ tưởng niệm", chị Thảo (có người thân mất vì Covid-19) chia sẻ

Lê nam

Trong buổi tưởng niệm tại chùa Pháp Hoa, BTC đã phát lại phóng sự về hành trình chống dịch và những mất mát đau thương tại TP.HCM trong thời gian qua. Xem phóng sự, chị Minh Phúc (ngụ Q.Phú Nhuận) không dấu nổi xúc động. Chị tâm sự có cậu mất vì Covid-19. Đối với chị chưa bao giờ chị trải qua khoảng thời gian u ám như thế này trong cuộc đời. "Cầu mong dịch bệnh sớm qua đi và mọi người không phải chịu thêm khổ đau nữa", chị nói.

Trước 21 giờ, người dân chưa được vào bên trong chùa Pháp Hoa để thả đèn

LAM VY

Những nén tâm nhang tưởng nhớ hơn 23.000 cuộc đời dở dang vì Covid-19

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ 18 giờ đã có rất nhiều người đến chùa Pháp Hoa để chụp hình và đợi để vào chùa thả hoa đăng. Lượng người đến ngày càng đông nên lực lượng chức năng phải liên tục điều phối giao thông.

Từ quận 8 đến chùa Pháp Hoa rất sớm, chị Đặng Thị Thanh Thảo (Q.8) tâm sự gia đình chị có người thân mất vì Covid-19 cách đây không lâu, tro cốt được gửi tại chùa gần nhà. Hai chị em chị Thảo đến chùa đợi vào bên trong thả đèn hoa đăng.

Anh Thanh có anh trai mất vì Covid-19. Anh đến để cầu nguyện cho anh trai và những người dân mất vì Covid-19 và mong đại dịch nhanh qua để cuộc sống sớm bình yên trở lại

Lê nam

"Nỗi đau mất mát người thân rất khó bù đắp nhưng mình vẫn cảm thấy được chia sẻ phần nào vì TP tổ chức lễ tưởng niệm. Mình mong là mọi người sẽ coi trọng và bảo vệ sức khỏe của mình hơn"

Chị Thảo chia sẻ

Anh Trần Ngọc Thanh (45 tuổi, nhà ở quận 3) đến từ 19 giờ 15 đã thấy biển người đứng kín con đường này. Trong đại dịch vừa qua, anh Thanh có anh trai mất vì Covid-19, trong khi bản thân anh và vợ con cũng là F0. Có mặt tại đây, anh Thanh cầu nguyện cho anh trai và mong đại dịch sớm đi qua để cuộc sống bình yên trở lại.

Dòng người quanh khu vực cầu Lê Văn Sỹ để xem thả hoa đăng gây ùn tắc giao thông

lê nam

Người dân dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc tưởng niệm người mất vì Covid-19

lê nam

Bà Lê Thị Hồng Hậu (ngụ Q.3) cùng chồng đến chùa Pháp Hoa. Bà cho biết muốn đến cầu nguyện và san sẻ bớt phần nào nỗi đau của những người có người thân mất vì Covid-19

Không chỉ ở Hội trường Thống Nhất, hay bờ kênh Nhiêu Lộc, tối nay những người Sài Gòn ở nhiều nơi khác nhau, ở các chung cư, tòa nhà cũng chuẩn bị nến, hoa để tưởng nhớ các đồng bào đã mất vì Covid-19.

Ở chung cư Gold View (Q.4), các cư dân cũng đã xếp dòng nến mang chữ tưởng niệm các đồng bào đã bất. Những chiếc hoa đăng nhỏ cũng đã được thả tại đây.

Dòng chữ bằng nến do cư dân chung cư Gold View thắp lên

Phương nam

Phương Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.