Dòng người xếp hàng ở tiệm bánh trung thu hơn 70 năm tuổi, cả tiếng chưa tới lượt

27/09/2023 15:05 GMT+7

Bất chấp đông đúc, chen lấn, tắc đường, hàng dài người Hà Nội vẫn đổ về hiệu bánh trung thu Bảo Phương để xếp hàng chờ mua.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trưa nay 27.9 (13.8 âm lịch) hàng trăm người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu Bảo Phương tại phố Thụy Khuê (Q.Tây Hồ, Hà Nội).

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài, chờ cả tiếng đợi mua bánh trung thu truyền thống - Ảnh 1.

Dòng người xếp hàng đợi mua bánh trung thu truyền thống ở tiệm bánh Bảo Phương

ĐÌNH HUY

Lý do dòng người chen chúc cả tiếng chờ mua bánh trung thu ở Hà Nội

Bảo Phương là tiệm bánh trung thu truyền thống, có tuổi đời hơn 70 năm ở thủ đô nên không chỉ người Hà Nội mà khách ngoại tỉnh và Việt kiều cũng tìm đến xếp hàng mua bánh mỗi dịp tết Trung thu.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa để từ phố Yên Hòa (Cầu Giấy) lên Thụy Khuê mua bánh, chị Đỗ Thu Trang (23 tuổi) cho biết đã đợi hơn 1 tiếng nhưng vẫn chưa tới lượt. Dù vậy, chị vẫn rất vui vẻ vì "năm nào cũng gặp cảnh này nên quen rồi".

"Hôm nay trời mát nên việc đứng đợi cũng không khó khăn, tôi muốn mua vài hộp bánh để biếu bố mẹ và tặng người thân nhân dịp này", chị Trang nói và cho hay, gia đình chị dùng bánh trung thu truyền thống bao nhiêu năm nay.

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài, chờ cả tiếng đợi mua bánh trung thu truyền thống - Ảnh 2.

Đơn hàng của ông Phạm Văn Trường

ĐÌNH HUY

Nhận đơn hàng của khách từ 9 giờ sáng gồm 5 hộp bánh, ông Phạm Văn Trường phải đợi 2 tiếng mới lấy được bánh theo yêu cầu của khách đặt.

"Những ngày này nhiều người đặt bánh trung thu, tôi tranh thủ ship hàng để kiếm thêm. Nhiều khách còn sẵn sàng thuê tôi đứng xếp hàng", ông Trường nói và cho biết các đơn đặt hàng tăng vọt từ khoảng ngày 10.8 âm lịch, chủ yếu là khách quen và người làm việc giờ hành chính. 

Anh Phạm Hải Đăng, người nối nghiệp đời thứ 3 tiệm bánh Bảo Phương, cho hay năm nay, lượng khách đến mua bánh ổn định hơn so với mọi năm. Từ khoảng 11.8 âm lịch, lượng khách tăng đột biến, càng sát ngày rằm, khách mua bánh càng đông hơn.

Theo anh Đăng, cửa hàng có khoảng 120 - 130 nhân viên. Giá bánh trung thu năm nay có tăng nhẹ so với năm ngoái, khoảng 10%. Được ưa thích nhất là bánh nướng thập cẩm và bánh dẻo thập cẩm, có giá 55.000 đồng/chiếc.

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài, chờ cả tiếng đợi mua bánh trung thu truyền thống - Ảnh 3.

Từ ngày 10.8 âm lịch, lượng khách mua bánh trung thu Bảo Phương tăng đột biến

ĐÌNH HUY

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài, chờ cả tiếng đợi mua bánh trung thu truyền thống - Ảnh 4.

Người dân xếp hàng cả tiếng đợi mua bánh

ĐÌNH HUY

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài, chờ cả tiếng đợi mua bánh trung thu truyền thống - Ảnh 5.

Đa số người mua đều trung tuổi, yêu thích vị bánh truyền thống

ĐÌNH HUY

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài, chờ cả tiếng đợi mua bánh trung thu truyền thống - Ảnh 6.

Nhân viên phải làm việc hết công suất để phục vụ khách hàng

ĐÌNH HUY

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài, chờ cả tiếng đợi mua bánh trung thu truyền thống - Ảnh 8.

Mang bánh từ cửa hàng ra khỏi đám đông cũng khá vất vả

ĐÌNH HUY

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài, chờ cả tiếng đợi mua bánh trung thu truyền thống - Ảnh 9.

Nhiều thời điểm đường Thụy Khuê ùn tắc do người mua bánh quá đông

ĐÌNH HUY

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài, chờ cả tiếng đợi mua bánh trung thu truyền thống - Ảnh 10.

Một cơ sở khác của tiệm bánh Bảo Phương trên phố Thụy Khuê cũng đông người xếp hàng đợi mua bánh

ĐÌNH HUY



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.