Dòng người xếp hàng đi chợ Giáng sinh châu Âu ở TP.HCM

26/11/2023 11:37 GMT+7

Từ 15 giờ, nhiều bạn trẻ xếp hàng đi chợ Giáng sinh châu Âu ở TP.HCM, được tổ chức tại Dinh thự Pháp trên đường Lê Duẩn, Q.1 (TP.HCM).

Chiều 25.11, Hội chợ từ thiện Giáng sinh châu Âu được tổ chức tại Dinh thự Pháp, đường Lê Duẩn, Q.1 (TP.HCM). Chương trình do Tổng Lãnh sự quán các nước Pháp, Đức, Hungary, Ý và Hà Lan đồng tổ chức. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ sự kiện sẽ đóng góp cho 5 tổ chức từ thiện hoạt động tại Việt Nam. 

Đến với hội chợ Giáng sinh, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc như: thưởng thức rượu vang nóng, thử ẩm thực 5 nước châu Âu, xem và mua sắm đồ thủ công, cưỡi ngựa, tận hưởng không gian âm nhạc đầy sắc màu...

Chương trình bắt đầu từ 16 giờ, nhưng trước đó 1 tiếng đồng hồ, nhiều người đã đến xếp hàng đợi mua vé vào hội chợ. Chị Nguyễn Thị Trúc Uyên (31 tuổi), ngụ tại H.Hóc Môn (TP.HCM) đến từ 15 giờ 30 phút, đợi nửa tiếng đồng hồ mới đến lượt mua vé vào tham quan.

"Đây là lần đầu mình tham gia phiên chợ đặc biệt như thế này, cảm giác được hòa mình và tiếp cận gần hơn với không khí Giáng sinh ở các nước châu Âu. Nơi đây có 15 - 20 gian hàng bày bán nhiều sản phẩm như: quà lưu niệm, thức ăn, nước uống… Ngoài ra, cũng có các khu vực dành riêng để chụp ảnh. Gia đình mình vào trải nghiệm khoảng 1 tiếng rưỡi, nhìn chung có nhiều điều thú vị", chị Uyên chia sẻ.

Dòng người xếp hàng đi chợ Giáng sinh châu Âu ở TP.HCM - Ảnh 2.

Dòng người xếp hàng chờ mua vé vào hội chợ Giáng sinh châu Âu bên ngoài Dinh thự Pháp trên đường Lê Duẩn, Q.1 (TP.HCM)

HUỲNH NHI

Lê Phước Hiếu, sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, cũng có mặt từ sớm để tham gia hội chợ Giáng sinh. Theo chàng trai, sự kiện tổ chức chỉn chu, nhiều gian hàng ẩm thực, đồ thủ công từ châu Âu được chế tác tinh xảo. Đặc biệt khách có thể trải nghiệm cưỡi ngựa và chụp ảnh với mức giá 50.000 đồng/lượt.

"Mình và các bạn thưởng thức một số loại bánh của Đức, mức giá vừa phải, dưới 100.000 đồng", Hiếu chia sẻ và nói trải nghiệm trong hội chợ.

Dòng người xếp hàng đi chợ Giáng sinh châu Âu ở TP.HCM - Ảnh 3.

Gian hàng quà lưu niệm từ đất nước Hungary

TRÚC UYÊN

Lượng khách tham dự hội chợ Giáng sinh khá đông nên nhiều người phải đợi lâu mới được mua vé. Một số bạn trẻ không đủ kiên nhẫn đành "quay xe" vào phút chót. Bùi Ngọc Huyền (29 tuổi), ngụ tại TP.Thủ Đức (TP.HCM), biết đến phiên chợ Giáng sinh châu Âu qua mạng xã hội, khá tò mò nên rủ bạn bè cùng đi.

"Mình đến đây lúc 18 giờ 30 phút là đã thấy nhiều người xếp hàng vài chục mét. Khách thì đông nhưng hội chợ chỉ tổ chức đến 20 giờ, e là không kịp để vào tham quan nên tụi mình thay đổi kế hoạch, đi dạo và chụp ảnh trong trung tâm thành phố", Huyền nói. 

Dòng người xếp hàng đi chợ Giáng sinh châu Âu ở TP.HCM - Ảnh 4.

Gian hàng bán các loại bánh ngọt từ Đức

THÁI HUYỀN

Theo chị Nguyễn Thị Trúc Uyên, ban tổ chức không giới hạn thời gian tham quan phiên chợ. Tuy nhiên, họ cần kiểm soát lượng người ra vào Dinh thự Pháp nên không bán vé ồ ạt. "Trước khi vào hội chợ, bạn sẽ được kiểm tra tư trang, hành lý theo quy định, sau đó mới vào trải nghiệm", chị Uyên nói và cho biết giá vé là 30.000 đồng/người. 

Dù trong tối 25.11 trời có mưa rải rác nhưng không ảnh hưởng nhiều đến không khí hội chợ Giáng sinh. Lê Bảo Quyên, ngụ tại Q.Tân Bình (TP.HCM), nói dù xếp hàng lâu mới được vào bên trong tham quan nhưng cô gái thấy vô cùng xứng đáng.

"Được trải nghiệm Giáng sinh châu Âu tại TP.HCM mình thấy rất vui, mới mẻ, hiểu biết thêm về văn hóa các quốc gia khác trên thế giới", Quyên nói.

Dòng người xếp hàng đi chợ Giáng sinh châu Âu ở TP.HCM - Ảnh 5.

Vòng nguyệt quế được trang trí tinh xảo tại hội chợ Giáng sinh châu Âu

THÁI HUYỀN

Dòng người xếp hàng đi chợ Giáng sinh châu Âu ở TP.HCM - Ảnh 6.

Quà lưu niệm Giáng sinh may bằng vải

TRÚC UYÊN

Dòng người xếp hàng đi chợ Giáng sinh châu Âu ở TP.HCM - Ảnh 7.

Dòng người xếp hàng dài cả chục mét để tham quan phiên chợ Giáng sinh

HUỲNH NHI

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.