Dòng người nườm nượp đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi Halloween

Tấn Đạt
Tấn Đạt
30/10/2022 22:02 GMT+7

Tối 30.10, hàng ngàn người, trong đó có các bạn trẻ đã nườm nượp đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1 (TP.HCM) vui chơi lễ hội Halloween .

Có rất nhiều bạn trẻ chọn cho mình hình tượng ma quỷ, ác nhân… không kém phần rùng rợn rồi hòa vào dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) để vui chơi và tận hưởng không khí lễ Halloween. Trong khi đó, các bậc phụ huynh cho con mình “biến” thành các hoàng tử điển trai, hay công chúa xinh xắn…

Dòng người nườm nượp đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ

TẤN ĐẠT

Lễ Halloween nhộn nhịp tại phố đi bộ

TẤN ĐẠT

Các bạn trẻ hóa trang thành nhân vật hoạt hình Nhật Bản

TẤN ĐẠT

Hóa trang thành nhân vật Morax trong tựa game Gensin Impact, Nguyễn An Vương (22 tuổi), ngụ tại Q.Tân Bình (TP.HCM) chia sẻ: "Khi đến ngày hội Halloween thì không thể bỏ qua những màn hóa trang. Đây là nhân vật mà tôi đã yêu thích từ lâu. Tôi hy vọng với hình tượng này sẽ khác biệt được với đám đông, như thế mọi người mới chú ý đến mình nhiều hơn”.

Các bạn trở thành "thần tượng" của người khác trong dịp lễ Halloween

TẤN ĐẠT

Một số người chọn nhân vật hoạt hình nước Nhật để hóa trang

TẤN ĐẠT

Trẻ con cũng hòa mình với lễ Halloween

TẤN ĐẠT

Theo như quan sát, càng về tối, dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ một đông hơn, không khí Halloween càng nhộn nhịp, nô nức hơn. Mọi người dễ dàng bắt gặp mọi màn hóa trang kỳ quái của bạn trẻ.

Cũng vui chơi tại nơi đây, anh Nguyễn Nhân (29 tuổi), ngụ tại Q.6 (TP.HCM) cho hay anh không thể bỏ qua việc đi chơi, hòa mình với mọi người trong các dịp lễ trong năm, đặc biệt là Halloween.

“Do sợ kẹt xe nên tôi đã đi từ 18 giờ, nhưng khi ra đến phố đi bộ Nguyễn Huệ thì tôi bất ngờ bởi dòng người nườm nượp đổ về càng đông, dù vậy tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái vì nơi đây không gian thoáng mát. Với lại, có rất nhiều bạn trẻ đến để “giả ma giả quỷ” nên chúng tôi dễ dàng chụp hình chung với các bạn ấy”, anh Nhân nói.

Càng về tối, dòng người đổ về phố đi bộ càng đông

TẤN ĐẠT

Từ hình tượng ma quái

TẤN ĐẠT

...Đến ngộ nghĩnh

TẤN ĐẠT

Hóa trang thành hình tượng công chúa dễ thương, Trương Thị Ngọc Ánh, học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM) bộc bạch: “Mấy ngày nay em thấy mọi người chia sẻ hình ảnh hóa trang lên mạng xã hội, em cũng nôn nao nên rủ một vài bạn ra phố đi bộ chơi. Mỗi năm em hóa trang thành một nhân vật khác nhau, nhưng điểm chung là vui tươi, xinh đẹp”.

Một gia đình cũng mua sắm dụng cụ để con của mình "biến hình" vui chơi lễ Halloween. Chị Nguyễn Thị Ngọc (37 tuổi), ngụ tại Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết: “Thấy mọi người vui chơi hóa trang nên con gái cũng đòi, do không chuẩn bị trước khi ra đây nên phải mua đồ và đi trang điểm, tổng cộng tôi phải chi trả là hơn 300.000 đồng các món đồ chơi cho con gái”, chị Ngọc nói.

Các em nhỏ chọn hình tượng dễ thương

TẤN ĐẠT

Hoặc đáng yêu

TẤN ĐẠT

Các bậc phụ huynh cũng không bỏ qua dịp lễ Halloween

TẤN ĐẠT

Những cậu bé tinh nghịch, đi chọc phá mọi người

TẤN ĐẠT

Cũng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều bạn trẻ đã mở dịch vụ hóa trang để kiếm thêm thu nhập. Theo đó, giá cho một lần hóa trang từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng tùy theo độ khó dễ.

Các bạn trẻ theo nghề trang điểm cũng kiếm bộn tiền trong dịp Haloween

TẤN ĐẠT

Dịp lễ Halloween, một số bạn kiếm tiền triệu nhờ theo nghề trang điểm

TẤN ĐẠT

Dòng người nườm nượp đổ về phố đi bộ chơi lễ Halloween

TẤN ĐẠT

Chị Nguyễn Quỳnh Như (24 tuổi) ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết: "Mất khoảng 15 đến 20 phút để hóa trang cho một khuôn mặt, tùy theo độ phức tạp. Những ngày lễ Halloween tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, mỗi đêm nhóm tôi vẽ được trên 100 khuôn mặt, kiếm thêm tiền triệu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.