Dòng người đông nghẹt rời TP.HCM chơi lễ 2.9: Cửa ngõ phía Tây chật kín

31/08/2023 18:37 GMT+7

Dòng người ùn ùn về quê dịp nghỉ lễ 2.9 khiến cửa ngõ phía Tây và Đông TP.HCM đông nghẹt người, có nơi ùn ứ.

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 16 giờ 45 phút chiều nay 31.8, trước kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, tranh thủ đi xe máy, xe khách về quê. Tại khu vực Bến xe Miền Tây, đông nghẹt khách khách ngồi ở khu vực chờ chuẩn bị lên xe.

Đoàn người ùn ùn rồng rắn rời TP.HCM về quê nghỉ lễ Quốc khánh

Trong khi đó, dọc Quốc lộ 1 (hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây, đoạn qua Q.Bình Tân, H.Bình Chánh), dòng xe máy nối đuôi nhau giờ tan tầm khiến nhiều đoạn ùn ứ trong thời gian ngắn.

Ùn ùn người về quê dịp lễ 2.9: Cửa ngõ TP.HCM đông nghẹt người - Ảnh 1.

Quốc lộ 1, hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây, đoạn qua Q.Bình Tân 17 giờ chiều nay đông nghẹt xe.

CAO AN BIÊN

Ùn ùn người về quê dịp lễ 2.9: Cửa ngõ TP.HCM đông nghẹt người - Ảnh 2.

Xe khách và xe máy chật ních, người và xe nhích từng chút một. Trong số đó có vợ chồng anh Nhật Nam (34 tuổi) chở con gái về quê Bạc Liêu thăm ông bà nội dịp lễ này. "Vừa nghỉ làm, hồi trưa, là vợ chồng tôi sắp xếp đồ đạc về quê liền. Về cho mấy đứa nhỏ thăm ông bà, ông bà nhớ lắm. Không nghĩ là đông tới vậy, tới Long An chắc đỡ hơn", anh Nam nói thêm.

CAO AN BIÊN

Dòng xe nối đuôi nhau, chật vật di chuyển qua cầu Bình Điền 1 (đoạn qua H.Bình Chánh). Nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe.

CAO AN BIÊN

[CLIP]: Cửa ngõ phía Tây TP.HCM đông nghẹt người về quê dịp nghỉ lễ 2.9

Ùn ùn người về quê dịp lễ 2.9: Cửa ngõ TP.HCM đông nghẹt người - Ảnh 5.

Trong khi đó, tại khu vực Bến xe Miền Tây, đông nghẹt người mang theo hành lý chờ được về quê. Ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay, cao điểm khách qua bến xe vào ngày 1.9 với 48.000 lượt khách. So với ngày thường tăng gấp đôi, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 20 - 30%.

CAO AN BIÊN

Ùn ùn người về quê dịp lễ 2.9: Cửa ngõ TP.HCM đông nghẹt người - Ảnh 6.

Phòng chờ tại một nhà xe Bến xe Miền Tây chiều nay không còn một chỗ trống.

CAO AN BIÊN

Ùn ùn người về quê dịp lễ 2.9: Cửa ngõ TP.HCM đông nghẹt người - Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Yết (55 tuổi, quê Cần Thơ) cho biết bà lên TP.HCM khám bệnh, về quê đúng dịp lễ năm nay. "Chờ cũng 2 tiếng rồi, xe tôi khởi hành lúc 17 giờ 38 phút. Vì đi về ngay lễ nên giá xe có lên chút. Nãy giờ chờ mệt quá nên ngồi luôn, mong được về quê sớm ăn lễ cho vui", bà hào hứng.

CAO AN BIÊN

Quốc lộ 1A (đoạn qua Ngã ba Vũng Tàu) lúc 18 giờ 30 phút tối nay 31.8, nhiều người mang theo hành lý, chở con nhỏ về quê trên xe máy.

DIỆP PHAN

Ùn ùn người về quê dịp lễ 2.9: Cửa ngõ TP.HCM đông nghẹt người - Ảnh 9.

Tại khu vực Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) rất đông người mang theo hành lý, đồ đạc đổ về bến xe, khiến các tuyến đường trung khu vực như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh... bị ùn tắc cục bộ và có lúc kẹt xe.

DƯƠNG LAN

Càng về chiều tối, lượng khách đổ về Bến xe Miền Đông càng đông. Tại các quầy bán vé đi từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đông người ghé mua. Nhiều quầy đã hết vé trong giờ khởi hành cao điểm tối 31.8.

 

Chị Mỹ Linh (31 tuổi, quê Gia Lai) cùng con nhỏ từ TP.HCM về quê nghỉ lễ. Nhà xe thông báo 17 giờ chiều xe sẽ khởi hành nhưng thời điểm trên chị nhận được cuộc gọi từ nhà xe báo phải đợi thêm một thời gian vì xe chưa đến bến.

Ùn ùn người về quê dịp lễ 2.9: Cửa ngõ TP.HCM đông nghẹt người - Ảnh 10.

Ùn ùn người về quê dịp lễ 2.9: Cửa ngõ TP.HCM đông nghẹt người - Ảnh 11.

Khách xếp hàng chờ lấy vé trước giờ khởi hành tối 31.8.

DƯƠNG LAN

"Bến xe đông người hơn bình thường, mọi người chắc cũng về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh này. Hôm trước tôi gọi đặt vé xe hay đi nhưng họ báo đã hết vé nên tôi phải đặt xe khác. Bình thường tôi đi giá 350.000 đồng nhưng hôm nay nghỉ lễ giá vé lên 420.000 đồng", chị chia sẻ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.