Dòng người di tản ở sân bay Tacloban

17/11/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Bên cạnh lối di tản bằng đường bộ lên Ormoc rồi qua Cebu, dân chạy nạn Tacloban còn đi theo cửa ngõ hàng không là sân bay Daniel Z. Romualdez.

(TNO) Bên cạnh lối di tản bằng đường bộ lên Ormoc rồi qua Cebu, dân chạy nạn Tacloban còn đi theo cửa ngõ hàng không là sân bay Daniel Z. Romualdez.

>> Nấm mồ tập thể ở Tacloban
>> Những hố chôn tập thể ở Tacloban
>> Chuyển đồ cứu trợ cho người Việt tại Tacloban

Chào mừng tới phi trường Daniel Z. Romualdez, nơi từng là cửa ngõ hàng không số 1 của cả đảo Leyte
Phi trường Daniel Z. Romualdez, nơi từng là cửa ngõ hàng không số 1 của cả đảo Leyte

Ban đầu, họ được đưa lên những chuyến bay chuyên dụng phục vụ cho công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả bão Hải Yến (Haiyan).

Từ cuối tuần này, một số hãng hàng không dân sự đã nối các chuyến bay tới đây nên có thêm nhiều người có cơ hội chạy thoát khỏi Tacloban bằng đường hàng không.

Dù thế, do lượng người di tản quá lớn nên sân bay luôn ở trong tình trạng quá tải.

Một số người đưa tiễn thân nhân di tản đang đứng trên một băng chuyền hành lý bị hỏng tại nhà ga sân bay Daniel Z. Romualdez
Một số người đưa tiễn thân nhân di tản đang đứng trên một băng chuyền hành lý bị hỏng tại
nhà ga sân bay Daniel Z. Romualdez

Một số người đưa tiễn thân nhân di tản đang đứng trên một băng chuyền hành lý bị hỏng tại nhà ga sân bay Daniel Z. Romualdez
Một em bé nhỏ mút kẹo trong khi cùng mẹ chờ cơ hội di tản

Người di tản ngủ vạ vật bên trong nhà ga đổ nát
Người di tản ngủ vạ vật bên trong nhà ga đổ nát

Người di tản ngủ vạ vật bên trong nhà ga đổ nát
Cảnh tấp nập tại cổng đi ở sân bay Daniel Z. Romualdez

Một binh sĩ Philippines đứng bảo vệ an ninh cho đám đông người di tản đang ngồi bên đường lăn
Một binh sĩ Philippines đứng bảo vệ an ninh cho đám đông người di tản

Một nhóm binh sĩ tình nguyện Mỹ đi ngang qua những người di tản đang ngồi đợi máy bay
Một nhóm binh sĩ tình nguyện Mỹ đi ngang qua những người di tản đang ngồi đợi máy bay

Một bé trai bị thương ở chân đang ngồi chờ lên máy bay
Một bé trai bị thương ở chân đang ngồi chờ lên máy bay

Rất đông người chờ cơ hội được thoát khỏi thành phố chết Tacloban
Rất đông người chờ cơ hội được thoát khỏi thành phố chết Tacloban

Hai bố con người đàn ông Tacloban đang chờ chuyến bay qua Cebu
Hai bố con người đàn ông Tacloban đang chờ chuyến bay qua Cebu

Chỉ dẫn “Cổng đến” tại sân bay Daniel Z. Romualdez
Chỉ dẫn ''Cổng đến'' tại sân bay Daniel Z. Romualdez

Đỗ Hùng
(từ Tacloban, Philippines)

>> Nụ cười ở Tacloban
>> Tháo chạy khỏi Tacloban
>> Cứu trợ 'nhỏ giọt' tại Tacloban, hôi của lan rộng
>> Tacloban khát điện, khát nước và khát đủ thứ
>> Siêu bão Hải Yến: Hôi của tại Tacloban
>> Bóng tối ở Tacloban
>> Chùm ảnh: Chờ lên máy bay di tản khỏi Tacloban
>> ‘Màn trời chiếu đất’ ở Tacloban
>> Kinh hoàng giẫm đạp, chen lấn lên máy bay di tản khỏi Tacloban
>> Từ tâm thảm họa Tacloban: Sự khốn khổ sau siêu bão Hải Yến
>> Người dân Tacloban phải uống nước biển, nước cống
>> Siêu bão Hải Yến: Người Việt cứu nhau ra khỏi 'địa ngục' Tacloban
>> Giữa Tacloban điêu tàn
>> Từ tâm thảm họa Tacloban: Sự hủy diệt mang tên Hải Yến
>> Tang tóc Tacloban 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.