Đông nam Trung Quốc tan hoang vì bão tố

25/06/2016 05:41 GMT+7

Đợt bão lụt cực kỳ nghiêm trọng đi kèm với giông tố, lốc xoáy tàn phá nặng nề một khu vực rộng lớn tại đông nam Trung Quốc.

Địa phương mới nhất hứng chịu cơn cuồng nộ của thiên nhiên là Giang Tô khi tính đến ngày 24.6, đã có ít nhất 98 người thiệt mạng, hơn 800 người bị thương sau trận lốc xoáy và mưa đá giáng xuống tỉnh này. Với sức gió giật lên đến 125 km/giờ, đợt giông tố kèm sấm sét cực mạnh đã biến nhà cửa, công xưởng, công trình công cộng tại Giang Tô thành đống đổ nát, theo Đài truyền hình CCTV.
Không nơi trốn chạy
Hình ảnh được tải lên các mạng xã hội Trung Quốc cho thấy nhiều nạn nhân bị thương nằm ngay cạnh căn nhà nay chỉ còn là đống gạch đá, ô tô bị lật chỏng gọng, những thân cây bị xé toạc và các cột điện gãy đổ. “Khi lốc xoáy ập đến, gió rú điên cuồng và bầu trời đen kịt”, Đài CNN dẫn lời một nhân chứng bàng hoàng kể lại, “hầu hết mọi ngôi nhà đều bị giật sập”. Cả ngôi làng của người này đều đã bị san bằng. Một người khác tên Chu Mạnh Xuân mô tả cảm giác kinh hoàng khi cơ thể bị bốc lên không ngay khi vừa cố ra khỏi nhà để đi cứu mẹ ông, sống ở căn nhà kế bên. “Trong vòng 2 phút, tôi bị cuốn phăng lên trời và quật vào một bờ tường”, ông Chu trả lời CCTV trong bệnh viện. Ông Tạ Lý Điềm, 62 tuổi, kể ông đã lao lên lầu đóng cửa sổ nhưng khi chật vật leo tới nơi thì bỗng có một tiếng nổ lớn và toàn bộ các bức tường bị giật bung ra rồi mái nhà đổ sập. Sau khi xoay xở thoát ra ngoài, ông phát hiện xung quanh mình chỉ còn lại những bãi tan hoang “như ngày tận thế”.

Tại địa phương bị tàn phá nặng nề nhất là Tân Đồ, người sống sót gào khóc bên thi thể thân nhân. Những ai tỉnh táo hơn thì lo lắng cho viễn cảnh không nơi trú ngụ. “Những người bên trong cố gắng chạy ra ngoài nhưng gió mạnh đến nỗi chẳng ai có thể thoát được. Gia đình tôi ở hết trong nhà và họ đều chết hết. Cảnh sát đến và khiêng thi thể họ ra ngoài. Chắc tôi cũng không thể nào sống nổi”, AP dẫn lời một dân làng họ Vương thổn thức trong cơn đau xé lòng.
Đông nam Trung Quốc tan hoang vì bão tố 1
Lực lượng cứu hộ đưa một nạn nhân khỏi đống đổ nát Ảnh: Reuters
Cứu hộ dốc toàn lực
Bên cạnh thiệt hại về người, đợt bão lốc cũng gây ra tổn thất kinh tế nặng nề. Hãng công nghệ GCL thông báo phần lớn công trình trong nhà máy diện tích 40.000 m2 của hãng đã bị giật sập trong khi hình ảnh trên truyền hình cho thấy một trường học 3 tầng lầu chỉ còn lại vài bức tường đổ nát. Theo AFP, nhà chức trách cũng đã huy động hơn 360 nhân viên cứu hộ đến một nhà máy sản xuất bảng điện mặt trời để ứng phó nguy cơ rò rỉ hóa chất độc hại.
Cảnh sát Diêm Thành, thành phố lớn nhất Giang Tô với hơn 7 triệu dân, hôm qua cho hay các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã cứu sống hơn 100 người và sơ tán hơn 2.000 người khác. Họ đã đưa những người bị thương rời hiện trường và phân phát thực phẩm, nước sạch cho những người sống sót. Chính quyền tỉnh Giang Tô huy động lực lượng cứu hộ hơn 1.000 người cùng đồ tiếp tế các loại, còn chính phủ cũng đã cử đoàn thị sát và ứng cứu, mang theo 1.000 căn lều, 2.000 giường xếp... Lực lượng vũ trang, bán quân sự và cảnh sát cũng được triển khai. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn do đường sá tắc nghẽn vì cây đổ, cột điện sập nằm ngổn ngang giữa các đống gạch đá. Mưa lớn vẫn đang tiếp diễn trong khi nguy cơ sẽ có thêm lốc xoáy đang làm phức tạp hơn nữa nỗ lực cứu hộ trong khi các bệnh viện địa phương đang quá tải với nhiều ca chấn thương nghiêm trọng, theo CCTV.
Điện thăm hỏi của Chính phủ VN
Được tin ngày 23.6 tại TP.Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã xảy ra vụ lốc xoáy kèm mưa đá đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn thất to lớn về người và tài sản, ngày 24.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường và nhân dân vùng bị nạn. Cùng ngày, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện thăm hỏi tới Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Vương Nghị.
Theo TTXVN
Ngập lụt kinh hoàng ở tỉnh Giang Tây
Ngập lụt kinh hoàng ở tỉnh Giang Tây Ảnh: Reuters
Lốc xoáy thỉnh thoảng vẫn xảy ra tại đông nam Trung Quốc nhưng hiếm khi gây hậu quả lớn đến như vậy. Theo các chuyên gia, đây là một phần từ sự cộng hưởng với đợt bão lụt đang hoành hành khu vực này từ cuối tuần qua. Không tính đến thương vong sau cơn lốc xoáy, đến nay đã có ít nhất 22 người thiệt mạng và 20 người mất tích vì lũ lụt, Reuters dẫn lời giới hữu trách cho biết. Ngoài ra, đã có khoảng 200.000 người phải di tản tại Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu, Giang Tây, Vân Nam, Chiết Giang và An Huy. Về kinh tế, thiên tai khiến 10.500 căn nhà bị sập và phá hủy mùa màng trên diện rộng, gây thiệt hại khoảng 1,1 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.