Đong đầy yêu thương trong những món quà của một ni sư

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
14/06/2022 08:27 GMT+7

Một lần nữa, thông qua Báo Thanh Niên , ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã kết nối với các phật tử để trao món quà đong đầy yêu thương cho những thân phận khó khăn ở Quảng Trị.

Ngày 13.6, với sự ủy thác của ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt, PV Báo Thanh Niên tại Quảng Trị phối hợp với Ban Từ thiện - Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị đến thăm, tặng 300 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt) cho 300 hội viên Hội Người mù tại H.Triệu Phong và TX.Quảng Trị. Tối hôm trước ngày đi trao quà, ni sư Tâm Nguyệt cứ dặn dò khi đến với người nghèo, người gặp khó phải nhẹ nhàng, ân cần và gửi gắm rằng sư Tâm Nguyệt ở phương xa vẫn luôn cùng các phật tử cầu chúc mọi người có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đại diện Báo Thanh Niên tặng quà cho người mù H.Triệu Phong (Quảng Trị)

THANH LỘC

Tại H.Triệu Phong, từ sáng sớm khuôn viên của Hội người mù huyện đã chật kín hội viên. Ông Lê Văn Diêu, đại diện Ban Từ thiện - Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị, cho biết các hội viên rất phấn khởi khi được “cập nhật” giá trị phần quà (trước đó ông thông báo nhầm chỉ có 500.000 đồng/suất) và gửi lời cảm ơn đến vị ni sư giàu lòng nhân ái trụ trì ngôi chùa ở phương Nam cách Quảng Trị cả ngàn cây số. Tại TX.Quảng Trị, 133 hội viên người mù cũng rất mừng vui khi đoàn từ thiện đến thăm. Ông Cao Nghĩa, Chủ tịch Hội Người mù TX.Quảng Trị, thay mặt bà con gửi lời cảm ơn đến ni sư Tâm Nguyệt và Báo Thanh Niên.

Cũng trong sáng 13.6, đại diện Báo Thanh Niên đã về xã Hải Phong (H.Hải Lăng, Quảng Trị) tặng quà cho 120 cụ già trên 80 tuổi đang sinh sống ở thôn Câu Hà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Theo gửi gắm của ni sư Tâm Nguyệt, ở độ tuổi “như chuối chín cây”, mọi sự quan tâm đều rất hữu ích để người già có thêm nghị lực sống vui, sống khỏe bên cháu con. Ông Bùi Xuân Giang, Chủ tịch UBND xã Hải Phong, ghi nhận đã nhiều năm qua ni sư Tâm Nguyệt là ân nhân của nhiều phận người ở Quảng Trị nói chung và xã Hải Phong nói riêng. “Vừa qua, địa phương chúng tôi gặp trận lũ trái mùa, nhiều bà con nông dân thất bát, thậm chí trắng tay, người già lại càng khổ. Sự hỗ trợ lần này của ni sư Tâm Nguyệt thực sự kịp thời để các hộ dân có thêm chút đỉnh để ổn định đời sống”, ông Giang nói.

Ngoài địa bàn Quảng Trị, trong đợt thiện nguyện này, sư Tâm Nguyệt cũng gửi gắm yêu thương đến chùa Tây Thiên và Tuệ Tĩnh Đường (Thừa Thiên-Huế) số tiền 70 triệu đồng. Tổng số tiền của cả đợt này là 500 triệu đồng, có thể chưa nhiều nhưng đong đầy yêu thương...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.