Động đất: Giải cứu thêm 9 người sau nhiều ngày mắc kẹt, số người chết vượt 41.000

15/02/2023 07:48 GMT+7

Thêm một số người sống sót đã được giải cứu khỏi các đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong ngày 14.2, khi tổng số người chết trong thảm họa động đất hôm 6.2 đã vượt mức 41.000.

Thêm 9 người được giải cứu ở Thổ Nhĩ Kỳ, người chết vượt mốc 41.000 - Ảnh 1.

Một người sống sót được giải cứu ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14.2

REUTERS

Theo Reuters, 9 người sống sót đã được giải cứu khỏi đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 14.2. Những người được giải cứu bao gồm hai anh em 17 và 21 tuổi. Họ được kéo ra từ một khu chung cư ở tỉnh Kahramanmaras.

Một người đàn ông và một phụ nữ trẻ người Syria đội khăn trùm đầu ở Antakya cũng được giải cứu sau hơn 200 giờ trong đống đổ nát.

Ít nhất 9 người được cứu sống hơn 200 giờ sau trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Một nhân viên cứu hộ cho biết có thể còn nhiều người còn sống dưới các đống gạch đá sau trận động đất khủng khiếp ngày 6.2.

Tuy nhiên, các nhà chức trách của Liên Hiệp Quốc cho biết giai đoạn giải cứu sắp kết thúc. Người đứng đầu nhóm Mũ bảo hiểm trắng chuyên làm công tác giải cứu ở Syria, ông Raed al Saleh, cho biết việc tìm kiếm những người sống sót sắp kết thúc ở phía tây bắc nước này. Nga cũng thông báo đang kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và chuẩn bị rút quân.

Trọng tâm của việc hỗ trợ nhân đạo sẽ chuyển sang cung cấp nơi trú ẩn, thực phẩm và trường học cho những người sống sót, vốn đang phải chống chọi với cái lạnh ở nhiệt độ âm trong tình trạng thiếu thốn nhiều thứ.

"Nhu cầu rất lớn, tăng lên từng giờ. Khoảng 26 triệu người ở cả hai quốc gia cần hỗ trợ nhân đạo", ông Hans Henri P. Kluge, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tại Châu Âu, cho biết.

"Ngày càng có nhiều lo ngại về các vấn đề sức khỏe liên quan đến thời tiết lạnh, vệ sinh và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Những người dễ bị tổn thương đặc biệt có nguy cơ", ông Kluge nói thêm.

Bác sĩ vùng động đất Syria làm việc không ngơi tay suốt 6 ngày

Bên cạnh bệnh truyền nhiễm, các gia đình ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cho biết họ và con cái đang phải đối mặt với hậu quả tâm lý sau trận động đất.

Một đoàn xe viện trợ đầu tiên của Liên Hiệp Quốc đã từ Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào vùng tây bắc Syria do quân nổi dậy kiểm soát qua cửa khẩu Bab al-Salam mới mở.

Tổng thống Bashar al-Assad của Syria ngày 13.2 đã đồng ý cho phép Liên Hiệp Quốc chuyển viện trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ sang thông qua hai cửa khẩu biên giới nữa, một sự thay đổi lớn đối với Damascus. Từ lâu, chính phủ của ông Assad đã phản đối việc chuyển hàng viện trợ xuyên biên giới tới vùng đất của quân nổi dậy.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hiện số người chết tại nước này là 35.418 người.

Bi kịch biệt ly vì động đất: "Em sắp được mặc váy cưới, giờ lại khoác vải liệm"

 Theo thống kê của Reuters về các báo cáo từ truyền thông nhà nước Syria và một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, 5.814 người đã thiệt mạng ở Syria do động đất. Các con số này nâng tổng số người tử vong do thảm họa lên 41.232 người tính đến ngày 15.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.