Đồng cảm cảnh có con mắc bệnh hiểm nghèo, người mẹ mở bếp cơm 0 đồng

13/07/2023 14:43 GMT+7

Bếp cơm 0 đồng của chị Linh dành cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo như một nỗ lực chữa lành của người làm bố làm mẹ dành tặng những gì ấm áp cho các em bé cũng bị bệnh như con của mình.

Câu chuyện bếp ăn của chị Phạm Nguyệt Linh khiến cư dân mạng rưng rưng và thả "ngàn tim" vì cảm động.

Căn nhà được chị Phạm Nguyệt Linh (41 tuổi, quê Kiên Giang) thuê, nằm trong con hẻm số 17/1, đường số 10, phường Trường Thọ (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Mỗi ngày, căn nhà ấy vẫn đỏ lửa khi người thái rau, người nấu cơm... để nấu những phần cơm có giá 0 đồng suốt 6 năm qua.  

Chung hoàn cảnh có con mắc bệnh hiểm nghèo, người mẹ mở bếp cơm 0 đồng  - Ảnh 1.

Chị Linh là người mở bếp cơm 0 đồng.

Ánh Tuyết

Mở bếp vì đồng cảm

Thời gian đầu, bếp chỉ nấu những ngày rằm, trung bình 100 phần/buổi. Thời gian sau, nhiều người biết đến và chung tay hỗ trợ. Bếp ăn từ khi có kinh phí cũng thay đổi theo với 400 suất/buổi và nấu 3 buổi/tuần. "Hết kinh phí bếp đi xin hỗ trợ chứ không dự trữ quỹ", chị Linh chia sẻ. Hầu hết, phần ăn là những món chay và sẽ được đi phát cho người nhà và bệnh nhi khoa Ung bướu của Bệnh viện Ung bướu cơ sở tại TP.Thủ Đức).

Người mẹ mở bếp ăn 0 đồng: Xúc động câu chuyện viết tiếp nguyện ước của con

Chia sẻ về lý do mở bếp, chị Linh nói: "Vì mình đã từng được hỗ trợ cơm từ thiện nên rất hiểu. Bệnh nhân khi chữa bệnh ung thư rất nhiều chi phí tiền thuốc, tiền viện. Một phần cơm tuy không bao nhiêu nhưng lâu dài sẽ giúp đỡ các gia đình phần nào kinh phí". Con chị Linh mất vào đầu năm 2018, bé bị ung thư tuyến tụy. Lúc phát hiện ra bé bị ung thư thì chỉ mới 3 tháng tuổi. Trải qua 5 năm ròng rã vợ chồng chị Linh cùng con chiến đấu với bệnh tật. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành công và họ đau đớn tạm biệt con.

Kể từ khi con gái qua đời, chị Linh vẫn miệt mài với công tác thiện nguyện. Chị Linh tâm sự: "Lúc con mình bệnh thì hay ăn cơm từ thiện ở bệnh viện. Sau khi con mất thì nghĩ là mình mở bếp cơm từ thiện để hỗ trợ những bệnh nhân thì sẽ đỡ một phần nào đó chi phí hơn".

Cùng chung hoàn cảnh, người mẹ mở bếp cơm 0 đồng từ sự đồng cảm - Ảnh 2.

Đều đặn 3 ngày trong tuần bếp cơm 0 đồng của chị Linh nấu hơn 500 suất ăn

Ánh Tuyết

Là một trong những người tham gia nấu cho bếp, anh Trần Ngọc Đức (ngụ TP.Thủ Đức) kể từ khi con chị Linh mất thì chị tham gia bếp, nấu ăn cho mấy bé. "Thấy việc có ích giúp mấy bé trong bệnh viện được gì thì mình giúp, bị bệnh hiểm nghèo không chỉ mấy bé mà người nhà cũng vất vả," anh Đức vừa thái rau vừa nói.

Cho đi là còn mãi

Ngoài làm bếp cơm 0 đồng, chị Linh cùng các nhà hảo tâm còn làm thêm chương trình "Điều ước đơn giản" từ năm 2020 đến hiện tại. Một tháng tổ chức một lần tại nhà lưu trú phía sau BV Ung bướu. Chương trình mong muốn giúp các bé có những ngày ý nghĩa, vui chơi và quên đi đau đớn của bệnh tật với các tiết mục văn nghệ, đặc biệt còn tặng món quà tùy theo sở thích của các bé.  

Cùng chung hoàn cảnh, người mẹ mở bếp cơm 0 đồng từ sự đồng cảm - Ảnh 3.

Những phần cơm đã sẵn sàng dành tặng cho người nghèo và các bệnh nhân ung thư

Ánh Tuyết

Chị Thảo Nghi, người đồng hành cùng chị Linh và chương trình 2 năm qua chia sẻ: "Mình cũng là một người mẹ nên mình cũng đồng cảm. Những bé nào có điều ước nằm trong khả nằm trong khả năng của bản thân thì có thể giúp cho bé".

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, mẹ bệnh nhi Mỹ Anh cho biết: "Quen biết Linh được 8 năm, lúc đó Linh nuôi con trong bệnh viện chung phòng. Sau này con của Linh mất thì Linh mở bếp cơm. Tuần cũng có 2 hoặc 3 ngày phát cơm, sữa bánh cho các con. Không chỉ có cơm chị Linh còn tổ chức nhiều hoạt động cho các con ở khoa. Cùng chung hoàn cảnh, mình thấy rất ngưỡng mộ những việc làm của Linh hiện tại".

Cùng chung hoàn cảnh, người mẹ mở bếp cơm 0 đồng từ sự đồng cảm - Ảnh 4.

Phát cơm cho bà con tại cổng Bệnh viện Ung bướu

Ánh Tuyết

Chia sẻ về dự định tương lai, chị Linh kể không chỉ hai hoạt động nấu cơm và chương trình điều, chị còn mở thêm nhà lưu trú phía sau bệnh viện. "Điều trị rất phức tạp. Những bé ở xa không những sức khỏe không tiện di chuyển, tái khám theo dõi thường xuyên. Mình xây thêm khu trọ tiện cho việc ở lại, mình chỉ nhận một ít tiền phục vụ tiền điện và nước", chị Linh nói. Người mẹ vẫn mong muốn có thể giúp được càng nhiều bé và người nhà bệnh nhi nhiều nhất có thể. 

Có con sắp được tổ chức sinh nhật trong chương trình "Điều ước đơn giản", chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (mẹ của bệnh nhi Cẩm Mỹ) kể: "Con chị sắp tới là ngày sinh nhật nên sẽ được chị Linh tổ chức sinh nhật. Chương trình của chị Linh cuối tháng sẽ tổ chức, có khi thì giữa tháng. Nếu tháng đó có bé nào sinh nhật thì chị Linh sẽ tặng bánh kem hay một món quà nhỏ. Các bé còn lại thì sẽ được tặng sữa, bánh kẹo".

"Hầu hết tuần nào chị cũng nhận được cơm hay bún của bếp chị Linh. Có khi một tuần chị nhận được 2 hoặc 3 buổi. Cũng có tuần đặc biệt hơn nhận được 4  buổi", chị Phạm Thị Hồng Vân (mẹ của bệnh nhi Khang Nghi) tươi cười nói.

Còn anh Huỳnh Văn Chuỵnh (ba của bệnh nhi Ngọc Thùy) cho biết anh cũng rất quý khi nhận cơm của bếp chị Linh "Bên bếp chị Linh cũng thường xuyên thay đổi món để phát cho mọi người. Anh có lúc cũng nhận được cơm, lúc thì nhận được bún".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.