Đôi vợ chồng già sửa đồ kiểu du mục

31/07/2022 06:13 GMT+7

Đã hơn 5 năm, bà Vũ Thị Lý (63 tuổi) cùng chồng là ông Vũ Văn Sánh vào TP.HCM, bôn ba khắp các công trình trong thành phố để mưu sinh bằng nghề sửa áo quần cũ.

Hai ông bà quê ở Hải Phòng. Hơn 40 năm làm nghề may vá áo quần ở quê, nhưng rồi đầu năm 2018, khi tuổi đã quá lục tuần, ông bà rời quê vào TP.HCM bươn chải bên chiếc máy may cũ kỹ mang theo. Điều đặc biệt ông bà không có nơi trú ngụ cố định mà sống “di cư” theo những công trình. Ông Sánh nhận trông giữ công trình, còn bà Lý nhận sửa áo quần để kiếm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống. Đến khi công trình hoàn thành, hai vợ chồng già lại di chuyển đến công trình khác.

Trong công trình dang dở trên đường Nguyễn Hữu Cầu (Q.1), ông Sánh, bà Lý cần mẫn sửa áo quần cho khách

Không phòng trọ hay lán trại, cuộc sống của họ cứ tiếp diễn dưới những công trường đang còn dang dở. Cứ thế 2 ông bà đã sống được giữa chốn phố thị phồn hoa suốt 5 năm nay. Vất vả là vậy nhưng với vợ họ, ở đất này dễ sống, dễ kiếm được đồng tiền. “Ở thành phố này nếu chăm chỉ làm việc thì không lo đói, việc gì cũng có cho mình làm, chỉ là có chịu làm hay không thôi. Ở quê thì việc ít, còn từ ngày vào đây không có ngày nào rảnh rỗi cả, việc ngập đầu, may từ sáng đến tối mà vẫn không kịp cho khách”, bà Lý tâm sự.

Công việc của bà Lý bắt đầu từ 8 giờ sáng. Mỗi ngày hai vợ chồng bà kiếm được khoảng 300 - 400.000 đồng tiền công sửa đồ

Với những mũi kim khéo léo, khách hàng của họ là những người dân sống gần đó. Nhiều khách hàng khi ông bà chuyển công trình vẫn duy trì liên lạc để sửa áo quần

Ông Sánh tận dụng một góc công trình nấu những bữa ăn đơn giản để hai vợ chồng tiết kiệm một khoản chi phí

Ngoài công việc trông coi công trình, ông Sánh còn tiếp trà đá miễn phí cho những người lao động vất vả cạnh chợ Tân Định (Q.1)

Hai vợ chồng già tranh thủ ăn bữa cơm trưa

Vất vả là vậy nhưng cuộc sống của họ luôn đầy ắp sự lạc quan vào cuộc sống. “Ở đây náo nhiệt vội vã nhưng ai cũng sống với mình chân tình, khí hậu thì dễ chịu, rất dễ sống”, ông Sánh tâm sự

Xa con cháu vào TP.HCM mưu sinh, niềm vui nơi đất khách quê người của vợ chồng bà Lý là những lời động viên và trông mong của con cháu ở quê nhà

Hai vợ chồng già nghỉ ngơi sau một ngày làm việc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.