Đội tuyển Việt Nam gặp UAE: Vui bóng đá xua tan nỗi buồn ngày giãn cách xã hội

15/06/2021 10:07 GMT+7

TP.HCM giãn cách thêm 2 tuần, nhiều nỗi lo cơm áo gạo tiền chùng xuống đôi vai người lao động trong mùa dịch. Nhưng giữa nỗi buồn đó, có niềm vui từ bóng đá, như trận cầu giữa đội tuyển Việt Nam gặp UAE tối nay.

Phạm Thành Trung, 21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, trú ở xóm trọ sinh viên đường Bùi Đình Túy, Q.Bình Thạnh, TP.HCM ví von niềm vui đội tuyển Việt Nam đang thi đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 - khu vực châu Á như những cơn mưa rào mang lại cho hàng chục triệu người dân Việt Nam. Cơn mưa ấy 'giải khát' những nỗi buồn của bao người trong ngày giãn cách xã hội.

Ăn mừng trực tuyến 

Dịch Covid-19, lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 tiếp tục kéo dài thêm 2 tuần, mọi thứ của TP.HCM đều trở nên trầm lắng, những hoạt động thể thao giải trí đều ngưng trệ. Ở trong nhà nhiều hơn, mọi người đều phải tạm dừng mọi thói quen sinh hoạt thường ngày. Việc đội tuyển Việt Nam thi đấu rất hay trong vòng loại World Cup 2022 với những chiến thắng liên tiếp vừa qua dường như tạo thành cơn mưa mát lạnh, giúp người dân 'giải khát' trong những ngày ức chế ở nhà”, anh Trung so sánh.
Với anh Trung, xem bóng đá được giải trí, việc được theo dõi, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thắng còn vui hơn gấp nhiều lần. Từ đó giúp tinh thần người dân phấn chấn hơn tạm quên đi nỗi lo vì các ca nhiễm tăng cao trong thời gian này.

Niềm vui xem bóng đá tại nhà và cổ vũ trực tuyếnmùa dịch

Ảnh Tú Sơn

Với nam sinh viên Phạm Thành Trung, năm nay anh đã trải nghiệm những trận bóng đá hấp dẫn theo cách độc đáo nhất từ trước tới nay, đó là đóng cửa phòng trọ, xem qua màn hình máy vi tính và ăn mừng trực tuyến. 
“Xung quanh xóm trọ, phòng nào cũng tự giác xem ở phòng đó, không ai rủ ai qua, vì đảm bảo giãn cách xã hội, không tập trung đông người. Nhưng từ đây, chúng tôi có cách cổ vũ, ăn mừng trực tuyến, như là chụp ảnh mình đang xem bóng đá vào nhóm bạn thân, reo to bằng tin nhắn cũng trong các hội nhóm và chúc mừng đội tuyển Việt Nam bằng các biểu tượng trên điện thoại. Nhiều bạn nữ vốn không xem bóng đá thì bây giờ đã mê môn thể thao này hơn, họ xem và cổ vũ không kém gì nam giới. Bóng đá đã mang tới niềm vui cho tất cả mọi người”.

Bóng đá gắn kết gia đình

Mỗi khuya có đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022, gia đình anh Nguyễn Hải Đăng, trú hẻm 413A Hưng Phú, P.9, Q.8 đều chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ và cùng nhau cổ vũ, dự đoán tỉ số. Trước trận cầu khuya nay, đội tuyển Việt Nam gặp UAE (lúc 23 giờ 45 ngày 15.6) cũng như vậy, các con của anh Đăng đã hào hứng hỏi ba xem mình sẽ được ăn món gì.
“Nếu như mọi năm chưa có dịch Covid-19, những trận cầu gay cấn như thế này tôi đã ra quán nhậu với anh em bạn bè và cùng cổ vũ. Bây giờ thì cả nhà cùng xem bóng đá với nhau, dù tiếng hô không lớn như ở ngoài, nhưng được xem đội tuyển Việt Nam đá với những người thân của mình cũng là niềm vui”.
Tại Hà Nội, thành phố cũng đang bị ảnh hưởng nhiều vì dịch Covid-19, bóng đá cũng đang thổi những luồng gió tích cực để mỗi người trẻ có thêm những niềm vui, sự phấn chấn trong nhịp sống đời thường. Anh Phạm Đăng Đức, 30 tuổi, làm việc tại Công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h, người luân phiên làm việc từ xa và tại công sở trong thời gian này cảm ơn những trận cầu của đội tuyển Việt Nam giúp gia đình anh có những khoảnh khắc đáng nhớ.

Anh Phạm Đăng Đức yêu bóng đá, thời gian này đang có EURO 2020 và cả đội tuyển Việt Nam thi đấu nên thời gian ở nhà mùa dịch bớt buồn tẻ hơn

Ảnh NVCC

“Những thắng lợi liên tiếp của đội tuyển Việt Nam trước 2 kình địch Đông Nam Á là Indonesia (4-0) và Malaysia (2-1) mới đây giúp cho người hâm mộ Việt Nam cảm thấy rất phấn khích. Đã hơn 1 năm người Việt mới được xem thầy trò Park Hang Seo đá các trận vòng loại World Cup. Dù phải theo dõi các tuyển thủ thi đấu trên sân khách ở UAE và phải tuân thủ quy tắc không tụ tập đông người nơi công cộng trong mùa dịch nhưng mọi người đều tuân thủ tốt yêu cầu”, anh Đức nói.
Bóng đá được coi là môn thể thao vua, nhưng với những người hâm mộ đội tuyển Việt Nan, nó còn hơn cả một môn thể thao. Đó là đam mê, là nhiệt huyết, là cảm hứng.
Với Nguyễn Tấn Giàu, 25 tuổi, sinh viên năm 3 Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM, anh thấy trong những trận cầu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 có tinh thần đồng đội, quyết tâm chiến thắng, tài năng bản lĩnh người cầm quân.
Chàng trai đang theo học ngành thể thao nói: “Người Việt Nam năm nay theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu với nhiều điều khác lạ, như không được tập trung đông người, không xuống đường ăn mừng khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng... Nhưng những trận đấu hay vẫn không mất đi giá trị, thay vì ngồi ở quán nhậu ta có thể ngồi tại nhà với những người thân, càng gần gũi và ấm cúng”.
Còn với anh Phạm Đăng Đức, người đang làm ở Công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h, bóng đá - đội tuyển Việt Nam đã thổi thêm những năng lượng tích cực cho mỗi người dân quê nhà. “Tôi hy vọng, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thắng UAE hay chí ít là một kết quả hoà đêm nay, 15.6 để có ngôi đầu bảng G và lần đầu tiên trong lịch sử vào đến vòng loại cuối cùng của World Cup”, anh Đức bộc bạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.