Đội tuyển Anh gục ngã trước thềm thiên đường: Phải chi Southgate đừng làm gì cả!

12/07/2021 17:00 GMT+7

Vẫn biết không thể phán xét gì ở những loạt penalty may rủi, nhưng giá như HLV Gareth Southgate hãy cứ để mọi thứ thật tự nhiên, có khi giấc mơ vô địch của đội tuyển Anh không tắt lịm.

EURO 2020 cuối cùng đã khép lại bằng trận chung kết không thể kịch tính hơn. Ở đó, đội tuyển Ý chính thức trở thành nhà vô địch sau khi bản lĩnh hơn để vượt qua tuyển Anh ở loạt luân lưu 11m cân não.
Rõ ràng, chức vô địch dành cho đội bóng Thiên thanh là rất xứng đáng với những gì họ đã thể hiện từ đầu giải. Nhưng ở chiều ngược lại cũng thực sự đáng tiếc cho đội tuyển Anh.

Phẫn nộ với cách Rashford, Sancho, Saka bị đối xử vì làm tuyển Anh mất chức vô địch

"Tam sư" đã chơi một giải đấu có thể nói là thành công với đội hình trẻ thứ nhì EURO 2020, trung bình chỉ 25,27 tuổi. Và nếu vô địch, cũng không thể nói họ không xứng đáng. Có điều đó là nếu. Bởi nhà vô địch chỉ có một và chiếc cúp EURO năm nay đã khắc tên “ITALIA”.
Lúc này đây, chắc chắn rất nhiều CĐV Anh đang vô cùng thất vọng. Nhưng những người đau khổ nhất phải là HLV Southgate và các học trò. Họ đã chơi một trận chung kết không đến nỗi nào, thậm chí có thể nói là hay.
Tuy nhiên, thất bại ở một giải đấu lớn vẫn tiếp tục như một lời nguyền đeo đẳng Tam sư.

Khoảnh khắc Bukayo Saka ôm mặt vì sút hỏng quả 11 m quyết định, trao chức vô địch EURO 2020 vào tay người Ý

Reuters

Khách quan mà nói, trận thua trước người Ý có lẽ một phần vì "Tam sư" thiếu đi sự may mắn. Nhưng ở góc độ chuyên môn, khó có thể chối bỏ một thực tế rằng nó đến từ một sai lầm chiến thuật khó hiểu của HLV Gareth Southgate.
Đó là tình huống diễn ra ở phú thứ 119, thời điểm HLV Southgate đưa ra quyết định thay người khiến tất cả ngỡ ngàng khi cùng lúc tung cả Jadon Sancho và Marcus Rashford vào sân. Một quyết định khiến rất nhiều CĐV của tuyển Anh thực sự phải “xanh mặt”, bởi ai cũng nghĩ đến việc Southgate đã “chơi lớn” khi dự tính lựa chọn hai cầu thủ trẻ này cho loạt sút penalty. Và thực tế đã diễn ra đúng như lo ngại.
Như một kịch bản của định mệnh lần lượt Sancho, Rashford cùng với Bukayo Saka thay nhau đá hỏng 3 quả phạt đền liên tiếp, khiến nỗ lực của thủ thành Jordan Pickford trở nên vô nghĩa. Đội tuyển Anh đã thua theo cách không thể bằng hoàng và đau đớn hơn.
Với rất nhiều người, có lẽ lơ lửng trong đầu lúc này chính là một mớ câu hỏi: “Tại sao?” 

HLV Gareth Southgate ôm động viên Bukayo Saka sau thất bại

Reuters

Tại sao Southgate lại rút Jordan Henderson - cầu thủ có nhiều kinh nghiệm nhất của tuyển Anh, ở một thời điểm nhạy cảm như vậy? Tại sao HLV trưởng "Tam sư" có một quyết định “trẻ con” đúng lúc cần “lão luyện” nhất, là điền tên 3 cầu thủ còn rất trẻ vào danh sách sút loạt penalty đầu tiên?
Và tại sao một Bukayo Saka 19 tuổi lại được tin tưởng đến mức giao phó cho sút quả phạt đền thứ 5, trước sức ép từ hơn 60.000 khán giả và 55 năm kỳ vọng của "quê hương bóng đá"?...
Đúng là thật khó lý giải. Ngay cả với bản thân HLV Southgate vào lúc này. Tin chắc là như vậy. Một quyết định có lẽ không đến từ lí trí quen thuộc như cách ông xây dựng lối chơi xù xì, gai góc cho đội tuyển Anh.
Bởi một vị thuyền trưởng đầy tính toán và vô cùng cẩn thận trong suốt hành trình lèo lái đưa tuyển Anh vào đến trận chung kết EURO 2020 như Southgate, không thể đưa ra một quyết định nói thẳng ra là phi logic đến vậy.

Niềm vui của người Ý là nỗi đau trên sân nhà của đội tuyển Anh

Reuters

Nhưng tất cả lúc này đều là chuyện đã rồi. Với những người Anh, có lẽ họ hiểu rằng không nên phán xét gì ở những loạt penalty may rủi. Và cũng không thể chê trách, chỉ trích HLV Southgate vì ngôi vị Á quân cũng đã là một thành công.
Nhưng trong tột cùng đau khổ, có lẽ người Anh chỉ ước rằng giá như Garath Southgate đừng làm gì vào cuối trận, để mọi thứ thật tự nhiên. Dù có vẻ như ống kính truyền hình đã quay lại khoảnh khắc bầu không khí đội tuyển Anh trầm mặc, đùn đẩy chứ không ngùn ngụt khí thế như thầy trò HLV Roberto Mancini.
Chỉ biết sau 55 năm dài đẳng đẵng, giấc mộng "bóng đá trở về nhà" của đội tuyển Anh lại phải kéo dài với vết sẹo thất bại mới nhất trước người Ý, ngay tại thánh địa Wembley với những câu hỏi tại sao đầy ám ảnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.